Kiatisak khuyên Lee Nguyễn hãy đứng dậy sau vấp ngã15:53 27/2/2010

Trắng tay sau 2 lượt trận là một kết quả tồi với đội bóng của bầu Đức và Zico Thái. Nếu tiếp tục thua trước kình địch Bình Dương vào chiều Chủ nhật này (28/2) thì rõ ràng chẳng còn mặt mũi nào với HA.GL hùng mạnh một thời. HLV Kiatisak nói gì trước trận cầu then chốt, nói gì về cầu thủ con cưng Lee Nguyễn vừa bị "trảm"...


>> Trước trận HA.GL – B.Bình Dương: Từ Lee Nguyễn, ngẫm chuyện Keskey Alves
>> Trận nào cũng đáng xem
>> Khi "bầu" Đức phân tích chuyên môn


Chào Zico, chưa giành được điểm nào sau 2 trận đầu tiên, tinh thần và mục tiêu của HA.GL liệu có bị... bấp bênh?

HLV Kiatisak không thành công cùng HA.GL sau 2 lượt trận đầu tiên. Ảnh: Đức Anh

HLV Kiatisak: - Những ai yêu mến đội HA.GL đều cảm thấy buồn khi thầy trò chúng tôi thua liền 2 trận đấu đầu tiên ở giải VĐQG. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì cuộc đua tới ngôi vô địch mùa giải năm nay vẫn chưa là gì cả. Cơ hội đoạt ngôi vô địch vẫn chia đều cho các ứng cử viên, tất nhiên trong đó có tên HA.GL.

HLV Kiatisak có lạc quan quá không?

- Hẳn mọi người còn nhớ, đầu mùa giải 2006, đội bóng của chúng tôi thi đấu 7 trận thì chỉ thắng 1, hòa 2 và thua tới 4 trận, bỏ túi được 5 điểm và xếp thứ 12/13 đội tham dự.

Sau khi tôi được bầu Đức chỉ định giữ chức HLV trưởng kiêm cầu thủ thay cho thầy Arjhan Somgamsap, ở vòng đấu cuối cùng đội bóng của chúng tôi vẫn có cơ hội đoạt ngôi vô địch nếu hội đủ các điều kiện cần và đủ. Sau đó ĐT.LA đăng quang còn HA.GL về đích ở vị trí thứ 4.

Sau khi "giải phóng" cho Thonglao, HA.GL đã "trảm" cầu thủ con cưng Lee Nguyễn, một số ý kiến cho rằng đây là một quyết định có phần vội vàng của lãnh đạo đội, bởi vắng Lee, lối chơi của HA.GL thiếu hẳn sự sáng tạo?

- Trong vụ việc này chính tôi là người buồn nhất. Vì tôi là người nói chuyện phải trái với Lee khi cậu ấy từ Mỹ trở lại Việt Nam trước khi diễn ra trận sơ loại ở Cúp quốc gia với An Giang, sau đó tôi đặt bút ký hợp đồng với cậu ấy và không lâu sau đó lại phải chia tay.
Kiatisak khuyên Lee Nguyễn (đeo mắt kính) hãy biết đứng dậy sau vấp ngã. Ảnh: Ngọc Dung

Về mặt chuyên môn đơn thuần, không có Lee đội bóng của chúng tôi có thể thiệt thòi, nhưng về mặt tinh thần lại là chuyện khác.

Thực tế đã chứng minh, thiếu Lee trong đội hình chúng tôi vẫn giành được chiến thắng cực kỳ quan trọng trước ĐT.LA ở vòng 1/8 Cúp quốc gia vừa qua đó thôi.

Là một người thầy và cũng là một bậc đàn anh đi trước, anh có nhắn nhủ gì với Lee Nguyễn?

- Hiện nay Lee là một ngôi sao đang lên, tương lai của cầu thủ này ở phía trước còn rất dài. Bởi vậy tôi mong cậu ấy hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi làm hay đưa ra một quyết định nào đó. Đời của một cầu thủ ngôi sao cũng có lúc vinh lúc nhục, hãy sẵn sàng đón nhận tất cả.

Sau mỗi lần ngã hãy tự đứng dậy một cách vững vàng hơn. Mặc dù bây giờ là HLV nhưng trước đây tôi cũng là một cầu thủ. Để người hâm mộ tôn trọng, nhớ mãi về hình ảnh một ngôi sao sân cỏ thì bản thân tôi không ngừng tu dưỡng về mọi mặt.

Theo anh, muốn để một đội bóng thành công điều quan trọng nhất là gì?

- Đó là tinh thần đoàn kết và sự ổn định trong lối chơi. Các bạn nên nhớ, sức mạnh về chuyên môn thì có giới hạn nhưng về mặt tinh thần là vô hạn.

Ngoài ra để có được thành công, một yếu tố không thể thiếu đó là sự ổn định về mặt con người. Nên nhớ HA.GL, ĐT.LA và B.BD nối tiếp nhau 3 lần bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League trước đây đó là nhờ cái gì?

Là nhờ dàn cầu thủ đồng đều, các cầu thủ và HLV làm việc nhiều năm với nhau. Một đội bóng mà cứ thay đổi xoành xoạch về mặt nhân sự sẽ là không tốt chút nào.

Thú thật, tính đến nay tôi mới quay trở lại V.League làm việc chưa đầy 2 tháng. V.League đối với tôi tuy quen nhưng vẫn có cái gì đó còn khác lạ. Hy vọng mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn cùng với thời gian.

HA.GL chuẩn bị ra sao cho trận đấu với Bình Dương vào Chủ nhật này?

- Trong trận đấu này, Văn Trương vẫn tiếp tục ngồi ngoài do thụ án thẻ phạt. Ngoài ra một vài cầu thủ khác cũng bị chấn thương nhẹ nhưng vẫn có thể ra sân thi đấu.

Sau trận thắng ĐT.LA ở vòng 1/8 vừa qua hiện nay tinh thần của toàn đội lên rất cao. Hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trước B.BD để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Xin cảm ơn anh và chúc HA.GL giành chiến thắng!
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Kiatisak khuyên Lee Nguyễn hãy đứng dậy sau vấp ngã
Câu chuyện này không trách Kiatisak được, tại lỗi toàn phần do Lee Nguyễn. 1 cái từ chối ra sân không đủ để bầu Đức cắt, cái đó chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Nhưng thôi, dã chia tay thì chia tay cho vui vẻ, giữ lại cái tình sau này còn gặp mặt nhau.
Được gửi bởi: Thang Nguyen
Gửi lúc: 21:50 02/03/2010
 
Bình luận:Kiatisak khuyên Lee Nguyễn hãy đứng dậy sau vấp ngã
Thất bại đầu tay cho gã nhà giàu ninh bình là điều không ngờ tới
Được gửi bởi: Đinh văn Thông
Địa chỉ email: akiathongtraitimninhbinh24h.vn@gmail.com
Gửi lúc: 20:28 28/02/2010
 
Bình luận:Kiatisak khuyên Lee Nguyễn hãy đứng dậy sau vấp ngã
Hôm nay, Kesley sẽ khuyên Kiatisuk hãy đứng dậy sau vấp ngã.
Được gửi bởi: LongFC
Gửi lúc: 09:52 28/02/2010
 
Bình luận:Kiatisak khuyên Lee Nguyễn hãy đứng dậy sau vấp ngã
THÔNG LAO ra đi Lee Nguyễn khong còn thì hình ảnh HAGL đã mất trong lòng người hâm mộ.
Được gửi bởi: mày Râu
Gửi lúc: 20:35 27/02/2010
 
Bình luận:Kiatisak khuyên Lee Nguyễn hãy đứng dậy sau vấp ngã
cố lên HAGL
hãy quên đi những thất bại =>tìm kiếm kinh nghiệm từ đó và=>nghĩ tới chiến thắng.chúc zico thái bầu Đức và HAGL gặp nhiều may mắn.đối thủ BD lần này khó nuốt đấy
nhưng tôi vẫn luôn cổ vũ cho HAGL cố lên
HAGL VÔ ĐỊCH
Được gửi bởi: zico fan
Gửi lúc: 20:29 27/02/2010
 
Bình luận:Kiatisak khuyên Lee Nguyễn hãy đứng dậy sau vấp ngã
Sắc vốn là một anh chàngtrơn như lạch.Ai nói gì cũng cười cười và ghimsâu vào lòng để kiêm một câu nói hay ho quật lại.Lee khờ khạo và tự kiêu quá thì làm sao vừa lòng Sắc ?Một rừng không thể có hai cọp mà !Càng ngày càng thấy Sắc nhiều thủ đoạn quá .Có lẽ cao nguyên lạnh nhiều đêm không ngủ được nên người ta hay thao thức để toan tính lọc lừa !
Được gửi bởi: lándi
Gửi lúc: 20:19 27/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem