HLV Calisto: 'Thật khó quên đi thất bại...'10:15 23/12/2009

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn những điều tốt đẹp vì thế chúng ta phải biết chấp nhận thất bại.


>> Công Vinh kết thúc chuyến du học ở BĐN: Một dòng chữ trên một trang sử
>>
ĐT Việt Nam: Ám ảnh vì chấn thương
>>
Thầy Tô giới thiệu HLV cho T&T HN


Đêm 21/12, HLV Calisto đã lên đường về Bồ Đào Nha nghỉ phép một tuần. Quãng nghỉ này được cho là sẽ giúp ông Calisto quên đi thất bại cay đắng trong trận chung kết SEA Games của U23 VN, điều mà ông muốn các học trò cũng phải vượt qua. Trước khi về nước, ông Calisto đã có cuộc trao đổi với các phóng viên về tình hình của tuyển VN.

 
HLV Calisto đang suy tư cho tương lai của ông và bước đi tiếp theo của đội tuyển VN.

- Việc ông nghỉ phép có ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) không?

Trầm lắng buổi tập đầu tiên

Buổi tập đầu tiên của ĐTQG vào chiều qua (21/12) diễn ra trong không khí khá trầm lắng. Đình Đồng, Trọng Hoàng và Thanh Hưng xin tập trung muộn. Dường như thất bại của U23 cũng ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ đàn anh, nhất là khi sân vắng đi tiếng hò hét và bóng dáng của HLV Calisto.
- Tôi tin là không có vấn đề gì. Tôi chỉ về thăm gia đình một tuần. Đây là kế hoạch đã được tôi ấn định từ trước. Trong vòng một tuần, các trợ lý của tôi sẽ hoàn toàn có thể đảm đương được công việc. Các cầu thủ cũng không phải là lần đầu tiên lên tuyển nên họ biết sẽ phải làm gì.


- Sau SEA Games 25, ông đã có thời gian ngồi lại cùng các cầu thủ đội U23 để mổ xẻ thất bại trong trận chung kết chưa?

- Tôi cho rằng bây giờ không phải là thời điểm để mang thất bại tại SEA Games ra mổ xẻ. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình dù không đoạt HCV như kỳ vọng nhưng tôi rất cám ơn họ. Sẽ có lúc tôi và họ nghiêm túc nhìn lại thất bại ấy để tất cả chúng tôi trưởng thành hơn trong tương lai.

- Giáng sinh năm nay với ông chắc buồn hơn năm ngoái rất nhiều?

- Năm ngoái đúng vào ngày Noel tôi cùng ĐTQG thắng đội Thái Lan 2-1 ngay tại Bangkok trong trận chung kết lượt đi AFF Cup. Đó mãi là kỷ niệm ngọt ngào trong cuộc đời tôi cũng như các tuyển thủ VN. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn những điều tốt đẹp, vì thế chúng ta phải biết chấp nhận thất bại dù thật khó khăn để quên điều đó.

- Ông còn có một tuần để nghỉ ngơi và quên đi thất bại trong khi nhiều học trò của ông ở đội U23 ngay lập tức phải lao vào cuộc chiến mới...

- Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp. Tất cả đều đã học được tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi vì đất nước và người hâm mộ. Hơn nữa, tôi cũng đã cho phép họ tập trung muộn ít ngày để có thời gian về với gia đình.

- Ông có lo lắng về tinh thần của ĐTQG sẽ bị ảnh hưởng sau thất bại của U23 hay không?

- Không. Tôi lo về thể lực của các cầu thủ U23 có mặt trong đội hình ĐTQG lần này nhiều hơn. Họ vừa trải qua một kỳ SEA Games khá mệt mỏi về mặt thể lực. Tất nhiên, tôi đã đề nghị các trợ lý của mình chỉ cho các cầu thủ U23 tập nhẹ để phục hồi trong những ngày đầu tiên.

- Mục tiêu của ông trong hai trận đấu với Lebanon và Trung Quốc là gì khi thực tế chúng ta gần như có rất ít cơ hội vượt qua vòng loại?

- Bước vào năm 2010, đội tuyển có nhiều mục tiêu quan trọng. Quan trọng nhất là phải bảo vệ được ngôi vô địch AFF Cup. Muốn làm được điều đó, các cầu thủ phải được cọ xát và chuẩn bị tốt về thể lực cũng như tinh thần ngay từ đầu năm. Hai trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2011 sẽ là bước thử nghiệm đầu tiên của tôi.
Theo Người Lao Động
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:HLV Calisto: 'Thật khó quên đi thất bại...'
tôi tin vào khả năng của thầy "Tô".Ông sẽ đ­ưa DTQG VIET NAM có vị trí x­­ung đáng trong nền BDTG
Được gửi bởi: nhm
Gửi lúc: 17:04 25/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: 'Thật khó quên đi thất bại...'
Tôi cũng như những người hâm mộ bóng đá khác cảm thấy rất buồn và tiếc nuối cho ĐTVN ở Seagame 25 vừa rồi.Một thất bại mà không ai ngờ đến, thất bại mà tưởng chừng các cầu thủ của chung ta se không bao giờ bị đánh gục.Đúng là trong bóng đá luôn luôn có sự bất ngờ, vi vay thất bại lần này các cầu thủ đừng nản chí phai tin tưởng vào tương lai không xa minh sẽ có được huy chương vàng.Và mọi người cũng phải tin vào khả năng lãnh đạo cua thầy "Tô",tôi tin chắc rằng không bao xa đội tuyển của chúng ta dưới sự dẫn dắt của thầy "Tô" sẽ đạt được những thành tựu nổi bật trong nền bóng đá VIỆT NAM.Các bạn có thấy đúng không.
Được gửi bởi: ung thi phuong
Địa chỉ email: thienthantuyetht.bn@gmail.com
Gửi lúc: 23:41 23/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: 'Thật khó quên đi thất bại...'
tôi là môt cô gái nhưng tinh thần yêu bóng đá của tôi rất cuồng nhiệt.thất bại của U23 VN đã làm tôi khóc...thất vọng và chán nản rất nhiều.nhưng thay vào đó tôi vẫn tin tưởng vào HLV Calisto,tôi biết ông sẽ dìu dắt các cầu thủ U23 VN vượt qua nỗi đau để tiếp tục tìm lại vinh quang cho nước nhà!
Được gửi bởi: mỹ chi
Gửi lúc: 18:01 23/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: 'Thật khó quên đi thất bại...'
Tôi là một người rất đam mê bóng đá,và rất hâm mộ ngài'TO'cũng như là các đội tuyển của VIỆT NAM.Nhưng tôi thấy qua các giải đấu vừa rồi,nhìn chung chúng ta không có gì gọi là bản sắt riêng mang thương hiệu BD VIỆT.Biết rằng tinh thần và sự nổ lực của từng cầu thủ là rất đáng khâm phục.nhưng chưa đủ.Vì với các đội tuyển khác họ cũng vậy.QUA đây NHM chúng tôi mông muốn ngài sẽ xây dựng một lối đá riêng biệt có nét riêng mang thương hiệu BD VIỆT.Dựa trên;thể hình;thể lực cũng như kỹ thuật của người VIỆT,có thể là[phòng thủ phản công hoặc đá bóng ngắn phối hợp nhỏ v..v...]Và với một người bản lỉnh và đầy kinh nghiệm như ngài NHM chúng tôi tin tưởng ngài sẽ làm được,để biến'GIẤT MƠ VÀNG' của NHM VN thành hiện thực.Xin chúc ngài'TO'một mùa giáng sinh'VUI VẺ VÀ ĐẦY HẠNH PHÚC'.Và xin chúc cho đội tuyển VIỆT NAM chúng ta sẽ'THÀNH CÔNG'.TÔI YÊU VIỆT NAN
Được gửi bởi: giaphuc123
Địa chỉ email: giaphuc123_@yahoo.com
Gửi lúc: 14:21 23/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: 'Thật khó quên đi thất bại...'
Bóng đá là vậy, nó làm con người thăng hoa cũng như làm cho con người nuối tiếc xót xa. Tôi luôn tin và ủng hộ Ông Calisto. Ông đã mang nhiều thàng công cho bóng đá Việt Nam. Chúc ông có một mùa giáng sinh an lành bên gia đình.
Được gửi bởi: Trần Đặng Hoàng Kim
Gửi lúc: 11:40 23/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: 'Thật khó quên đi thất bại...'
Bóng đá là vậy, nó làm con người thăng hoa cũng như làm cho con người nuối tiếc xót xa. Tôi luôn tin và ủng hộ Ông Calisto. Ông đã mang nhiều thàng công cho bóng đá Việt Nam. Chúc ông có một mùa giáng sinh an lành bên gia đình.
Được gửi bởi: Trần Đặng Hoàng Kim
Gửi lúc: 11:40 23/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: 'Thật khó quên đi thất bại...'
chúng ta mất HCV Seagames nhưng chúng ta vẫn còn ông Calisto..chúng ta sẽ làm đc..vấn đề là thời gian..
Được gửi bởi: Hung Phi
Gửi lúc: 11:16 23/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: 'Thật khó quên đi thất bại...'
Có thể nhìn nhận rằng, trận CK Seagames ông Calisto đã mặc một số sai lầm nhất định. Tuy nhiên ông đã làm được rất...rất...rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Tôi khâm phục con người ông ấy. Chúc ông và gia đình sức khỏe, đón một Noel anh lành !
Được gửi bởi: vvl
Gửi lúc: 11:11 23/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto: 'Thật khó quên đi thất bại...'
Tôi đã buồn, đã chán nản vì thất bại của U23 VN ...
Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng vào sir Calisto.

Cầu chúc ông và các cầu thủ sẽ được mạnh khỏe và tiếp tục mang lại vinh quang cho bóng đá VN trong tương lai.
Được gửi bởi: Khanh Nguyen
Gửi lúc: 10:38 23/12/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem