HLV trưởng ĐTVN H. Calisto: Chưa thể thở phào7:43 8/12/2009

Có mặt trên sân Chaoanuvong, chiều qua HLV Calisto ghi chép khá kỹ để xem hai đối thủ ở bảng B. TT&VH đã có cuộc trao đổi nhanh với vị HLV này.

* Ông có thể giải thích lý do vì sao không cùng học trò căn chỉnh trên sân tập, mà lại có mặt hôm nay trên sân Chaoanu-vong?

- Những việc đó tôi giao cho trợ lý, họ hoàn toàn đáp ứng được theo giáo án cũng như đã nhìn nhận qua thực tế. Sau chiến thắng trước Malyasia, có thể khẳng định đến cửa vào bán kết của ĐTVN đã mở rộng với chúng ta. Do đó, việc tôi phải tập trung thời gian để xem các đối thủ tương lai của chúng ta ở vòng bán kết thi đấu như thế nào là điều trọng yếu.

Ông Calisto giờ đã thảnh thơi để xem giò đối thủ ở bán kết. Ảnh: QK

* Nhìn Thanh Bình ra sân với đôi chân tập tễnh trong buổi tập ngày hôm nay,rất nhiều người tỏ ra lo lắng bởi dù sao, Bình cũng là cầu thủ kinh nghiệm nhất trên sân.

- Không chỉ Bình, bất cứ cầu thủ nào chấn thương không thể ra sân thì tôi cũng đã có biện pháp thay thế. Tuy vậy, tôi nghĩ với chấn thương kiểu đó, Bình hoàn toàn có thể bình phục từ nay đến trận cuối cùng của vòng bảng. Tại sao chúng ta không nói đến Trọng Hoàng. Tôi rất vui khi câu ấy đã trở lại và cậu ấy chơi rất tốt trong trận đấu gặp Malaysia.

- Ông đánh giá thế nào về các đối thủ của bảng B?

Sẽ tiếp tục có bất ngờ. Singapore đá đơn giản nhưng rất hiệu quả. Điểm mạnh của họ là thể hình, và rất nguy hiểm trong những pha không chiến. Lào đã chơi ấn tượng như thế nào mọi người đều biết rồi đấy. Đội bóng này đã tiến bộ đáng kinh ngạc.

* Gặp Campuchia, lại là một cơ hội để chúng ta căn chỉnh lại lối chơi, các khiếm khuyết đã bộc lộ.

- Campuchia trên thực tế không được đánh giá qua cao nhưng chúng ta không được phép chủ quan. Dù chúng ta đang nắm giữ lợi thế nhưng nếu để đối thủ cầm hòa hoặc ghi bàn thắng thì tình thế sẽ khó khăn. Tôi không cho phép học trò của mình tỏ thái đố xem thường đối thủ mà phải thi đấu hết mình và phải giành chiến thắng.
Phía trước mới là giai đoạn thử thách nhất với U23 chúng ta, tôi vẫn chưa yên tâm.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:HLV trưởng ĐTVN H. Calisto: Chưa thể thở phào
Đúng vậy,chúng ta không nên chủ quan,nếu như thi đấu với tâm lý thoải mái mà campuchia lai có bàn thắng trước thì sẽ rất khó khăn cho u23 VN đó.ai cũng biết tấn công không phải là sở trường của chúng ta mà.
Được gửi bởi: sky
Địa chỉ email: sky@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 12:35 08/12/2009
 
Bình luận:HLV trưởng ĐTVN H. Calisto: Chưa thể thở phào
Đúng vậy,chúng ta không nên chủ quan,nếu như thi đấu với tâm lý thoải mái mà campuchia lai có bàn thắng trước thì sẽ rất khó khăn cho u23 VN đó.ai cũng biết tấn công không phải là sở trường của chúng ta mà.
Được gửi bởi: sky
Địa chỉ email: sky@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 12:35 08/12/2009
 
Bình luận:HLV trưởng ĐTVN H. Calisto: Chưa thể thở phào
mong rằng tuyển việt nam hãy luôn coi các đối thủ của mình không mạnh như mạnh và ngược lại mạnh như không mạnh.chúc tuyển việt nam tụ tin chiến thắng.tôi yêu việt nam
Được gửi bởi: lê huy
Gửi lúc: 11:22 08/12/2009
 
Bình luận:HLV trưởng ĐTVN H. Calisto: Chưa thể thở phào
Lào đá quá hay, đúng là người anh em với VN, các cầu thủ Lào chơi với tinh thần lăn xả và Fighting y như VN vậy. Thể hình, thể lực tốt, có kĩ thuật cá nhân và dc tổ chức tốt bởi một huấn luyện viên đã quá hiểu bóng đá VN. Tôi thực sự lo ngại nếu VN đụng Lào ở bán kết. Sẽ là 1 trận đấu khó khăn nhưng thú vị. Sẽ là tuyệt vời hơn nếu chúng ta gặp nhau ở chung kết. Điều này còn khá xa vời nhưng dẫu vậy, tôi vẫn sẽ ủng hộ cho cả 2 đội hết mình!!!
Được gửi bởi: Đức Hiếu
Gửi lúc: 10:05 08/12/2009
 
Bình luận:HLV trưởng ĐTVN H. Calisto: Chưa thể thở phào
Chúng ta o được phép xem thường các đối thủ dù là đội yếu nhất bảng , thông thường người ta thua là do chủ quan , tự mãn và xem thường đối phương , mong là các cầu thủ trẻ của chúng ta hiểu được điều này
Được gửi bởi: Chu Bảo Trọng
Địa chỉ email: baotrong09@gmail.com
Gửi lúc: 09:28 08/12/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem