HLV Đoàn Phùng: Ừ, thì tôi ở lại xứ Huế...20:7 3/12/2009
Vậy là một mùa giải nữa, bóng đá Cố đô mòn mỏi không tìm ra hướng đi mới cho chính mình. Bản thân HLV Đoàn Phùng hơn mộ lần bày tỏ quan điểm muốn tìm một thử thách mới tại T&T.Hà Nội. Song cuối cùng ông chấp nhận ở lại vì BLĐ Sở VH, TT & DL Thừa Thiên - Huế không cho phép, nhưng bởi chính bản thân ông cũng lưỡng lự chuyện dứt gánh ra đi…

Tôi không dám bước qua vạch trắng vô hình ấy !?

* Nguyên do nào khiến ông lần thứ hai muốn xin nghỉ hẳn công tác huấn luyện tại Huda. Huế như vậy ?

- Các bạn cũng thấy đó, tôi chơi và làm bóng đá cũng đã tròn 20 năm. Bao chuyện vui buồn trong nghề nghiệp đều nếm đủ. Tôi cũng đã có lúc rơi vào những khúc cua hiểm tường chừng không thể đứng dậy được. Tới tận bây giờ, tôi làm bóng đá chỉ còn là thú vui để bớt đi những nỗi buồn. Song làm bóng đá mà không có tiền thì chán lắm. Bóng đá Huế đâu tới nỗi nào, vậy mà cuối cùng không thể trụ lâu tại V-League. Tôi đau xót và chán nản vì thời. Thế nên nhiều lần xin nghỉ hẳn chứ không chỉ là hai lần như vậy đâu.

* Ông hẳn còn nhớ lời động viên của ông với các học trò khi Huda. Huế có nguy cơ rớt khỏi V-League 2007?

- Tôi còn nhớ lắm chứ. Mà ngẫm ra nó cũng ám vào vận số bóng đá xứ Huế thật. "Còn nước, còn tát. Không nước thì tát cả bùn luôn", song tát hoài thì "bùn" cũng hết. Cầu thủ cũng không còn động lực để chơi bóng đá. Nghĩ cũng buồn thấu tim gan vì những chuyện như thế. Ai chẳng biết Huda. Huế chỉ đá đúng sức ở nửa chặng đường. Giai đoạn còn lại thầy trò bảo nhau đá nhẹ thôi. Nếu lọt vào nhóm thăng hạng thôi thì tiền đâu để lên hạng. Mà lên rồi lại xuống cảm giác nó còn đắng nghẹn lòng hơn ấy chứ. Chua cay nhất khi thấy cảnh phồn hoa của bóng đá chuyên nghiệp. Còn số mình chân trong, chân ngoài với một hướng đi trước mắt không xác định.

* Vì vậy, ông quyết định nghỉ hẳn để tìm kiếm một chân trời giàu tham vọng và không bị hạn chế bởi chữ "tiền" ?

- Đừng nói tôi mà ai chẳng ham làm được chuyện đó. Làm nghề khoái nhất được trổ hết tài năng để "đục nước, khuấy trời". Tôi cũng có thời dọc ngang như thế, song khi về lại quê nhà thì nghỉ hẳn. Thấy thèm lắm cảm giác được vùng vẫy, như vậy mới thỏa nguyện ước bình sinh. Tôi ra Hà Nội vừa để giải quyết việc riêng cũng như tìm kiếm cho mình một hướng đi mới.

* Song cuối cùng ông chấp nhận ở lại khi BLĐ Sở không chấp nhận để ông ra đi dễ dàng về T&T.Hà Nội ?

- Nếu tôi quyết chí ra đi thì nào ai giữ được. Song ở xứ Huế này hay cả rẻo đất miền Trung này có những quy tắc và lối sống riêng. Tôi và các cầu thủ không thể bước qua được rào cản vô hình ấy. Ngay cả tôi có lúc bất đắc chí cũng muốn ra đi để tìm kiếm động lực mới cho mình, song đành chịu vì nhiều nguyên do không thể nói rõ. Giá mà BLĐ của T&T. Hà Nội và bên Sở có được tiếng nói đồng thuận thì tôi có thể thỏa được nguyện ước còn thiếu của mình.

Nếu được "phiêu", đôi chân tôi vẫn để chạm đất

* Giả thử ông được về nắm công tác đào tạo trẻ tại tại T&T. Hà Nội, ông có tin mình thành công không. Tôi hỏi thực vì nhiều HLV lão làng trong nghề không tin ông sẽ thành công dưới áp lực của đồng tiền ?

- Có thể mọi người sẽ đặt lên bàn cân chuyện này vì trước đó có vài vị không thành công trong công việc tương tự. Song tôi có những cách làm và hướng đi khác ở trong đầu. Nói thực ra, tôi đã vạch ra những sơ đồ ở trong đầu mình. Ngay cả từng đường đi, nước bước và cả rủi ro đều được tôi tính kỹ. Hai mươi năm nay tôi ấp ủ nó trong đầu thì sao mà không chỉn chu từng bước một được. Thứ hai là những kinh nghiệm xương máu, giúp tôi tự tin có thể làm tốt, dù cả đống công việc đổ lên đầu. Chính vì thế, bầu Hiển mới chủ động mời tôi làm việc. Có hiểu và tâm đắc với công trình đồ sộ của tôi, họ mới chấp nhận mời về và bỏ ra rất nhiều tiền được.

HLV Đoàn Phùng. Ảnh: Quốc An

* Vì sao ông lại tâm huyết với công tác huấn luyện trẻ trong khi không thử sức bằng cách nhảy vào chiếc ghế "nóng" tại T&T .Hà Nội chẳng hạn ?


- Tôi thấy V-League nói riêng và BĐVN nói chung đang có sự phát triển tương đối tốt. Nhưng lổ hổng công tác đào tạo trẻ vẫn rất lớn. Doanh nghiệp có nhiều tiền thật nhưng họ không phải là nhà chuyên môn nên không có kiên nhẫn hay biết cách tổ chức. Trong khi đó, các nền bóng đá cũ lại có nhiều năm sống với công tác trẻ. Tôi cố gắng hòa hợp lợi thế đó làm một. Làm bóng đá chuyên nghiệp không thể "ngắt" ngọn mãi được vì vậy tôi muốn xây dựng một trung tâm bóng đá có lớp lang đàng hoàng. Còn công tác HLV trưởng ở T&T.Hà Nội ư? Đã có người được chọn vào đó rồi.

* Tại sao ông không thể xây dựng ước mơ đó ngay trên quê hương của mình, dù nó không thể bằng được so với các nơi khác ?

- Nếu làm được, tôi đã xắn tay để làm rồi chứ đâu phải ngồi mòn mỏi đời chờ như thế. Nếu tự mình mở ra, kinh phí sẽ rất lớn, mình tôi chưa làm được. Chưa kể mang tiếng "cả vú lấp miệng em", mà dân ta ghét nhất là chuyện đó. Mà hiện ở CLB tôi vừa là trưởng đoàn kiếm HLV trưởng. Nói trắng ra, thân đội bóng còn chưa nuôi nổi, nói gì công tác đào tạo trẻ. Vì thế, tôi có muốn cũng không được, có làm cũng không xong. Chuyện ấy phải có nhiều người chung tay. Còn mình tôi, sẽ bị "đánh" không có chỗ đi, về.

* Hóa ra có tâm với nghề cũng không dễ.

- Quả là thế thực. Khía cạnh của tôi, môn nào tôi cũng thích và có thể chơi được. Làm bóng đá cũng cần "phiêu" như làm nghệ thuật thì mới đáng để sống, để hưởng thụ. Song thực tế cũng buộc người làm nghề như chúng tôi phải biết giữ mình thật tỉnh táo. Tôi sống lãng tử nhưng vẫn bị những đòi hỏi từ cuộc sống kéo ngược mình trở lại. Biết là thế mà vẫn cắn răng chấp nhận. Nhìn lại, có lẽ Đoàn Phùng này cũng già rồi.

Bóng đá xứ Huế mùa này vẫn vậy…

* Vậy công tác chuẩn bị của Huda. Huế ở mùa giải này được thực hiện ra sao thưa ông ?

- Nói không đùa chứ Huda Huế chỉ đặt mục tiêu lọt vào tốp 5. So với thực lực đội bóng thì ổn nhưng cơ chế không cho phép đẩy cao lên nữa. Rõ ràng là cũng không phải cố gắng lắm vì áp lực đâu có nhiều. Tôi bận công việc nên giao tất cả cho HLV phó Đức Dũng. Chỉ tập nhẹ là chủ yếu nhưng lực lượng vẫn cứ ổn định, đội bóng cũng không đi đâu tập huấn xa cả. Khi nào cần thiết là tổ chức vài trận giao hữu để các cầu thủ làm nóng là ổn. Tôi thấy mùa giải còn 2 tháng thì còn xa chán. Nếu mùa giải được tổ chức ngay bây giờ vẫn thế, Huda.Huế cũng sẵn có lực lượng ở trong tay rồi.

* Nghĩa là CLB không phải lo lắng vấn đề tìm kiếm ngoại binh hay giữ chân nội binh như các đội bóng khác ở giải hạng Nhất ?

- Dù có thông tin cho rằng Tuấn Vũ, Độ Thắng hay đội trưởng Văn Minh đã chuyển tới đội bóng mới song không có chuyện đó. Hiện tại, các cầu thủ Huda.Huế đều có HĐ 2, 3 năm nên chuyện "nội bất xuất, ngoại bất nhập" là điều chắc chắn. Riếng ngoại binh thì có chút khó khăn khi Flavio Cruz được giữ lại. Ngoài ra chúng tôi có thử việc một số cầu thủ khác nhưng chất lượng dởm quá. Do thiếu kinh phí nên muốn có một cầu thủ tốt hơn cũng chịu. Đành thử "hàng" dạt vậy, biết đâu có được cầu thủ khá.

* Ông có hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn với bóng đá Huế khi thương hiệu Huda Beer được một đại gia trong làng bia thế giới là Carlsberg mua lại ?

- Nói thực là chúng tôi nửa tin nửa ngờ. Trước đây, có vài doanh nghiệp định nhảy vào hỗ trợ đội bóng. Mới khấp khởi mừng rồi chợt nghe tin họ bỏ cuộc, đội bóng lại sống mòn mỏi đợi chờ một thời cơ mới tới với mình. Đại gia ngành bia lấy lại Huda bởi họ quan tâm tới thị trường kinh doanh chứ nào phải vì tương lai đội bóng mà mừng. Quá lắm họ cũng chỉ nâng lên hay giữ nguyên mức tài trợ cũ mà thôi.

“Sau cuộc họp giữa BLĐ Sở VH, TT & DL tỉnh Thừa Thiên - Huế với đoàn cán bộ của T&T.Hà Nội, quyết định cuối cùng không cần tuyên bố thì ai cũng hiểu. HLV Đoàn Phùng vẫn tiếp tục công tác tại đội bóng quê nhà, còn những kế hoạch mà ông định làm tại T&T.Hà Nội lại được gói ghém bỏ vào trong thùng. HLV Đoàn Phùng vẫn chấp nhận ở lại với một thái độ không hề thay đổi. Tuy nhiên khi đội bóng Huda.Huế vào Tam Kỳ đá giao hữu với đội chủ nhà Quảng Nam, ông không muốn nhắc thêm tới chuyện ở hay đi khỏi đất Cố đô nữa. Dù sao, cái gì cũng cần có giới hạn của nó cả…”

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!


Theo The Thao & Van Hoa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:HLV Đoàn Phùng: Ừ, thì tôi ở lại xứ Huế...
nhắc đến bóng đá xứ huế với một người con của xứ huế như tôi nói riêng hay người hâm mộ huế nói chung đều có chung một nỗi buồn canh cánh đã biết bao năm rồi.huế đâu có tệ,chỉ tiếc là nghèo quá.biết bao h bóng đá cố đô mơi đi lên.biêt bao giờ người hâm mộ huế mới được tận hưởng niềm vui sướng trong vinh quang.huế ơi!!!! chỉ mong rằng mỗi trận đấu huế đá đều một lòng chung sức quyết thắng.quyết thắng!!!!
Được gửi bởi: too jolie
Gửi lúc: 21:35 03/12/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem