(BongDa.com.vn) - Những gì mà Totti đã và đang làm trong mùa giải này hay những phát biểu mà chính vợ của anh đã từng bày tỏ trước báo giới càng khiến người ta khó hiểu cho “suy nghĩ” của Totti. Liệu anh đang “vận động” hành lang để được cùng Italia chinh phục đỉnh cao vào năm sau hay tất cả chỉ là lời đồn nhảm nhí?
3 năm trôi qua, kể từ cái ngày anh và Alessandro Nesta cùng nói lời chia tay Azzurri sau vinh quang ở nước Đức 2006. Tính từ lúc đó cho tới nay, Italia với danh hiệu ĐKVĐTG thực sự đã có những trải nghiệm mới sau nhiều năm đã quá quen với sự phục vụ của hai con người này. Kết quả là gì: mọi thử nghiệm đội hình của Roberto Donadoni và chính Marcello Lippi chỉ nhận được hai từ “thất bại” trong suốt 3 năm nay.
Không Nesta, cặp Cannavaro – Materazzi rồi Cannavaro – Chiellini chỉ tạo ra được cảm giác an toàn ở mức 50-70% mà thôi, cảm giác an toàn mà tệ vậy thì làm sao cả hệ thống được vận hành trơn tru. Chưa kể Gamberini, Panucci, Barzagli cũng từng được Lippi nhét vào nhưng chẳng ai khiến ông an tâm. Rốt cuộc thì ở cái tuổi 36, Cannavaro phải gồng mình làm hết tất cả những gì đang hổng ở hàng thủ để đáp lại sự tin tưởng tuyệt đối của Lippi. Đó chắc chắn là một điều cực kỳ tệ hại cho một quốc gia trứ danh phòng ngự như Italia mà lại thiếu đi cả chuyên gia cho lĩnh vực này.
|

|
|
Italia cần một cầu thủ có khả năng dẫn dắt lối chơi. Ảnh: corrieredellosport.
|
Không Totti, Lippi đầu tiên đã vạch ra sơ đồ 4-3-3 để nhằm giảm tải bớt cho các tiền vệ trung tâm và ưu tiên cho những cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Nhưng nhìn xem, Azzurri có những ai chạy cánh tốt ở Serie A mà là quốc tịch Italia: Giovinco – Camoranesi (Juventus), Palladino - Giuseppe Sculli (Genoa), Daniele Mannini (Parma), Daniele Galloppa (Parma)….nhưng tiếc là chỉ có Camoranesi được trọng dụng và anh cùng Iaquinta (mới đây có Giuseppe Rossi) được dùng cho sơ đồ trên đẽ hỗ trợ cho cầu thủ đá cao nhất là Gilar.
Kết quả là gì là trận thua Brazil 2-0 ở một ngày giao hữu, sau đó là thất bại thê thảm ở Confederations Cup 2009 để rồi phải trở lại với sơ đồ quen thuộc 4-3-1-2. Nhưng điểm nhấn ở sơ đồ này thì ai cũng nhận ra được, nó nằm ở con số 1 – Pirlo, Giuseppe Rossi, Camoranesi đều được thử nghiệm nhưng để đạt được tầm số 10 như Totti, Cassano, Del Piero thì cả ba cầu thủ trên còn lâu mới được vì họ bị xếp lệch sở trường.
Brazil ngày càng đáng sợ, dự bị hay chính thức của Dunga đều khiến cho người ta phải giật mình vì tính kỷ luật và khả năng hạ gục đối phương. Tây Ban Nha có sự ổn định một cách có hệ thống và thứ bóng đá vừa đẹp mắt vừa hiệu quả của họ đủ khiến cho tất cả phải cảnh giác tuyệt đối. Người Anh cũng đang trở lại, trong 1 ngày đẹp trời, đội bóng của Fabio Capello có thể tiêu diệt bất kỳ đối thủ nào và họ đang khao khát giành được vinh quang vào năm sau….
Những đối thủ đang hoàn thiện, còn Italia? Chưa xong đâu, Nhìn hai trận đấu vừa qua với Hà Lan, Thụy Điển mà người ta thấy lo cho Lippi. Những tân binh mới được gọi như Biondini hay Palladino chỉ gây thất vọng. Chỉ duy nhất Candreva của Livorno là có một cái gì đó mớ lạ khi được trao cơ hội đá tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 4-3-3 nhưng có thể khẳng định những cái tên này, chỉ góp mặt cho vui chứ không thể nào đi Nam Phi vào mùa Hè năm sau.
|

|
|
Totti vẫn xứng đáng nhất. Ảnh: ning.
|
Nhìn ngược lại sự thành công trong nhiệm kỳ đầu mà Lippi dẫn dắt Italia, cái sơ đồ 4-3-1-2 đó thật sự hiệu quả. Thêm vào nữa lúc này Totti cũng đang chờ đợi 1 lời từ “Gã đầu bạc” để anh quyết tâm trở lại giúp Azzurri để hoàn tất nghĩa vụ của một người con yêu tổ quốc. Trước khi nghỉ chấn thương thì đã kịp ghi 6 bàn thắng/7 trận và nhiều đường chuyền thành bàn. Mới trở lại sau 20 ngày nghỉ thi đấu, đã lại có hattrick, nhìn vào cái bảng thành tích này của Totti, Lippi nên mời anh trở lại Azzurri để giúp ông bớt đau đầu cho bài toán khô hạn của hàng công bởi rõ ràng chả ai làm tốt hơn ở vị trí kiến thiết và có thể tỏa sáng giống “Hoàng tử thành Rome”. Hơn thế nếu có một người làm tốt nhiệm vụ của 1 số 10 thì Gilar, Iaquinta, Toni cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều trong việc săn tìm bàn thắng bởi xét cho cùng trong suốt thời gian đã qua, những cầu thủ này luôn phải tự thân vận động thay vì “đi săn” theo đúng nghĩa trung phong.
Nhưng Paolo Di Canio cũng từng nói, một cầu thủ đặt quyền lợi câu lạc bộ lên trên lợi ích quốc gia thì anh ta quay trở lại ĐTQG để làm gì? Có phải nực cười không? Suy nghĩ đó hoàn toàn không phải vô lý. Nhưng nghiệm sâu sắc, Totti cũng chẳng muốn ảnh hưởng lợi ích giữa đôi bên vì chấn thương của anh hoàn toàn khó lòng phục vụ tốt cho cả hai, nó có thể khiến kết quả thi đấu bị ảnh hưởng. Đó là một suy nghĩ rất sâu sắc và chúng ta nên hiểu từ một góc độ rộng hơn thay vì bó hẹp nó.
Lippi khẳng định, ông đã chắc chắn tới ¾ đội hình sẽ đi Nam Phi nhưng có lẽ ông đang cân nhắc kỹ lưỡng suất mà ông muốn dành cho Totti bởi nếu cầu thủ 33 tuổi này quay lại với Azzurri, gánh nặng trên mái đầu bạc của Lippi sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Totti trở lại đội tuyển, tốt hay xấu, chúng ta cũng chẳng thể nào có thể khẳng định được bởi mỗi người 1 quan điểm. Nhưng hãy nhìn Becks, ai cũng nói anh hết thời nhưng còn hữu dụng với Capello lắm hay như Figo ở Đội tuyển Bồ Đào Nha và Fabien Barthez ở Đội tuyển Pháp năm nào…
Ranh giới chỉ là ở cái quyết định..!
Cơ Xương