Những nhân vật thể thao được cả thế giới yêu quý, ngưỡng mộ, song vì họ cũng là con người nên đôi khi chúng ta được nghe những phát ngôn "bất hủ" từ chính thần tượng của mình.
Đó có thể là một câu nói được chuẩn bị trước, hoặc cũng có thể chỉ là một phút bốc đồng, song phần lớn chúng đều rất hoang đường. Nhưng cũng chính bởi vậy, người nghe không thể quên chúng một cách dễ dàng.
Nhiều năm trước, huyền thoại quyền anh Mohammed Ali đã nói một câu mang đầy ý nghĩa triết học: "Những nhà vô địch được tạo ra từ chính chất vô địch trong con người họ". Câu nói "cao siêu" này sau đó được dùng đi dùng lại mỗi khi người ta nhắc đến một VĐV vĩ đại nào đó.
 |
| Mohammed Ali thời còn thi đấu |
Ngôi sao quần vợt John McEnroe, người bên cạnh tài năng siêu việt còn được biết đến với những hình ảnh xấu như đập ghế, chửi trọng tài, đánh phóng viên ảnh, truy đuổi khán giả và cả đối thủ. Trong một lần tức giận như thế, John hăm dọa: "Tôi sẽ để chiếc vợt này 'nói chuyện' tiếp".
Chẳng "cao siêu" như Ali và cũng không nóng tính như McEnroe, cựu cầu thủ bóng bầu dục Terry Bradshaw hóm hỉnh đúc kết: "Tôi có thể câm nhưng tôi không ngu". Đó là khi ông chuyển sang làm bình luận viên trên truyền hình và không thành công cho lắm.
Ở trên là vài phát ngôn tiêu biểu được nhớ mãi trong rất nhiều năm. Còn mới nhất, làng thể thao thế giới năm 2008 cũng chẳng thiếu những lời nói "đi vào lòng người" của các nhân vật thể thao tên tuổi.
Thể thao VietNamNet xin giới thiệu 10 phát biểu "bất hủ" trong năm qua:
1. "Với những người nói rằng điều đó là không thể, tất cả họ cần học cách tưởng tượng" - VĐV bơi lội người Mỹ, Michael Phelps, châm biếm những người đã không tin rằng anh có thể giành 8 huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh.
2. "Tôi hi vọng ngày mai mình sẽ là kẻ phản bội vĩ đại. Khi tôi trở thành kẻ phản bội, tôi muốn làm kẻ phản bội tử tế" - HLV Guus Hiddink phát biểu sau khi dẫn dắt ĐT Nga lọt vào tứ kết EURO 2008 gặp Hà Lan, đội bóng quê hương ông. Kết quả là Nga giành chiến thắng 3-1.
 |
| Niềm vui của "kẻ phản bội" Hiddink (áo trắng) sau khi thắng Hà Lan. Ảnh: AP |
3. "Một mùa giải gần như hoàn hảo, có phải không?" - ngôi sao quân vợt người Tây Ban Nha, Rafael Nadal, nói sau khi giành chức vô địch Roland-Garros và Wimbledon.
4. "Hạ gục Maria thật thú vị. Tại sao ư? Tốt thôi, tôi không thích bộ đồ của cô ta" - Alla Kudryavtseva bật mí động lực đã giúp cô đánh bại nữ hoàng quần vợt Maria Sharapova tại vòng 2 Wimbledon.
5. "Đôi khi bạn phải nuốt thứ không được nuốt" - HLV Arsene Wenger của CLB bóng đá Arsenal nói về thất bại trước Liverpool tại vòng tứ kết Champions League.
6. "Tôi không thể béo hơn được nữa. Tôi đã hết quần áo để mặc rồi" - tiền đạo người Brazil, Ronaldo, ám chỉ việc anh bị tăng cân quá mức sau khi nghỉ dưỡng thương suốt một năm.
7. "Tôi đã làm điều đó suốt 45 năm. Tôi vô cùng thận trọng nên tôi chưa bao giờ bị bắt quả tang" - chủ tịch FIA, Max Mosley, nói về vụ bê bối liên quan đến sex của mình.
8. "Tôi đã quyết định đua trên chiếc xe của mình một lần nữa" - huyền thoại Lance Armstrong công bố quyết định trở lại làng đua xe đạp.
9. "Chúng tôi có một giấc mơ và chúng tôi sẽ biến nó thành sự thực bằng cách mang về chiếc đai cuối cùng cho gia đình nhà Klitschko" - võ sĩ quyền anh Vitali Klitschko phát biểu hồi tháng 11 sau khi anh cùng với anh trai Vladimir, người đang sở hữu 4 trên 5 danh hiệu vô địch hạng nặng, thách đấu chiếc đai vô địch WBA của "người khổng lồ" Nikolai Valuev.
10. "Tôi thường quấn chiếc tã lót đầy nước tiểu của Max, đứa con trai 3 tuổi, xung quanh nắm đấm của mình. Nước tiểu trẻ em rất tốt bởi nó thuần khiết, không có độc tố và không có mùi" - vẫn là Vitali Klitschko tiết lộ "bí quyết" khi thi đấu.