Vợ Dương Hồng Sơn: "Mong anh chơi tốt hơn nữa!"10:45 27/12/2008

Mừng đến rơi nước mắt khi tuyển VN giành chiến thắng và chồng thì có một trận đấu thật xuất thần, chị Bùi Thị Bích Huệ, vợ của thủ môn Dương Hồng Sơn kể lại với giọng đầy tự hào và không quên nhắn nhủ chồng chơi tốt hơn nữa để cùng đội mang vinh quang về cho tổ quốc.

Hẳn chị vẫn đang còn rất vui khi nhớ lại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 giữa Thái Lan & Việt Nam?

Vợ thủ môn Dương Hồng Sơn: - Đúng là như vậy, cả nhà tôi đều rất vui sướng khi đội tuyển VN chơi ngày một hay và anh Sơn cũng chơi rất tốt. Trận đấu với Thái Lan trên sân khách, anh Sơn chơi xuất thần, góp công vào chiến thắng của đội nhà. Tôi rất tự hào về chồng mình.


Thủ môn Dương Hồng Sơn có một trận đấu thành
công trên sân Rajamangala. Ảnh: Đ.A

Tối 24/12, khá nhiều bà con xung quanh đến xem trận đấu cùng với gia đình tôi. Mọi người hò hét vang trời, nhất là khi Việt Nam có bàn thắng thì ngôi nhà như muốn vỡ tung ra.

Riêng tôi thì mỗi lần đội Thái áp đảo khung thành của chúng ta là người cứ run bần bật. Khi cầu thủ của ta đưa bóng được ra xa cầu môn là thấy đỡ lo hơn một chút. Tôi chỉ biết cầu thời gian trôi cho thật nhanh.

Nhìn gương mặt của anh Sơn, tôi biết anh đang căng thẳng, tập trung cao độ. Lúc trọng tài thổi còi tan trận thì khỏi nói cũng biết tôi và mọi người mừng như thế nào. Quả là rất đỗi tự hào về đội tuyển của chúng ta.

Thế trong những ngày vừa qua, bố Sơn có hay gọi về không?

- Trước trận chung kết lượt đi, anh Sơn có gọi về cho hai mẹ con. Anh Sơn nhớ con trai lắm. Cháu Dương Gia Bảo mới có 4 tháng. Khi để điện thoại vào tai cháu, nghe bố nói nó cứ u ơ. Anh Sơn thì nghe tiếng con trai vậy như được tiếp thêm sức mạnh trước trận đấu vô cùng quyết liệt.

Thế còn mẹ của Gia Bảo nói gì với bố Sơn?

- Tôi động viên anh hãy thật bình tĩnh, chơi hết mình vì màu cờ sắc áo tổ quốc và không có gì phải choáng ngợp trước người Thái cả. Sau cùng tôi nhắn nhủ một câu: "Em tin anh làm được điều kỳ diệu". Và thực tế, ở trận lượt đi anh Sơn và đội tuyển đã làm được điều đó. Và tôi tin, trong trận lượt về, anh Sơn và đội tiếp tục làm được điều kỳ diệu.


Nụ cười tươi rói của thủ môn số 1 Việt Nam khi về đến sân
bay Nội Bài. Ảnh: Hoàng Minh

Nếu chúng ta thắng 2-0 thì còn tuyệt hơn nữa...

- Pha ghi bàn rút ngắn của Thái Lan là một bàn thắng đẳng cấp. Anh Sơn phản xạ đúng hướng, nhưng không chạm được bóng. Bà con ở nhà không ai trách anh cả.

Tuyển VN chỉ còn cách chức vô địch một "hiệp 2" trên sân Mỹ Đình vào tối 28/12, mẹ con Gia Bảo nhắn nhủ gì bố Sơn nào?

- Đây là trận quyết chiến cuối cùng của giải. Chưa bao giờ đội tuyển chúng ta thuận lợi như thế này, nhất thiết không được chủ quan. Trận tới đội Thái Lan sẽ chơi vô cùng quyết liệt, vì họ không còn gì để mất. Chắc không chỉ tôi mà tất cả mọi người VN đều mong đội tuyển phát huy thành tích trận lượt đi, tiếp tục chiến thắng trận lượt về.

Lúc này, cả gia đình mong anh Sơn chơi tốt hơn nữa vào tối 28/12 tới đây. Hai mẹ con rất nhớ bố Sơn, nhắn bố Sơn "hãy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đem vinh quang về cho Tổ quốc và gia đình bố nhé".

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem