Tiền đạo người Pháp của câu lạc bộ Juventus, David Trezeguet cho hay anh cảm thấy rất nhớ Les Bleus và chưa khi nào nguôi hi vọng quay trở lại đội hình "Gà trống Goloa" trước khi giải nghệ. Các trận đấu tới của vòng loại Wolrd Cup 2010 là mục tiêu mà Trezeguet đang ngắm tới nhưng xem chừng khó thực hiện.
Trezeguet là một trong những tiền đạo hàng đầu của đội bóng màu áo Lam trong thời gian trước và sau khi "Gã điên" Raymond Domenech tại vị. Khi Domenech có mặt thì Trezeguet cũng vẫn có cơ hội được thi đấu trong màu áo của Đội tuyển Pháp nhưng không hiểu sao, chân sút 31 tuổi này hoàn toàn không để lại dấu ấn gì đậm nét dưới thời của "Gã điên" này.
Một phần vì lối chơi của anh không hợp với những gì mà Domenech đã cố công xây dựng cho Đội tuyển Pháp và một lý do khác là Trezeguet không phải là mẫu cầu thủ mà Domenech ưa thích như Nicolas Anelka hay Karim Benzema nên dần dần anh cũng bị đẩy khỏi băng ghế dự bị của Les Bleus. Sau đó vì quá "ức chế" với những gì mà "Gã điên" đã làm, Trezeguet đã thông báo chia tay với ĐTQG để tập trung thi đấu cho câu lạc bộ.
|

|
|
Domenech thích trọng dụng cặp Benzema - Anelka hơn là tạo cơ hội cho Trezeguet.
|
Nhưng tới lúc này, có lẽ là Trezeguet đang thấy nhớ Les Bleus và mong muốn ngày trở lại: "Là một người con của nước Pháp, tôi có quyền và nghĩa vụ được phục vụ cho lợi ích quốc gia. Tôi thấy nhớ những ngày còn thi đấu cùng Les Bleus, không lúc nào là tôi ngừng quan tâm tới những gì đã và đang xảy ra với Đội tuyển Phá[. Tôi nghĩ rằng mình vẫn còn được trọng dụng trong màu áo Lam bởi những gì tôi thể hiện sau World Cup 2006 là rất ổn định và 2 năm nữa tôi vẫn có thể thi đấu tốt ở Nam Phi."
"Tôi khó có thể quên được tất cả mọi thứ và tôi cảm thấy mình không thể nào tách rời ra khỏi Les Bleus. Nhưng tôi không biết mình có nên hi vọng nữa hay không khi thực sự Domenech chỉ coi tôi như người thừa và chưa khi nào ông ấy đặt niềm tin vào tôi. Dù sao tôi cũng khẳng định, mình vẫn sẽ làm hết mình nếu như được triệu tập. 10 năm khoác áo Đội tuyển Pháp và chỉ khi nào tôi thật sự cảm thấy mình không còn có thể tiếp tục chạy được nữa thì tôi sẽ ra đi. Hãy cho tôi cơ hội."
Hồng Duy