Thủ thành người CH Czech, Petr Cech của Chelsea đã lên tiếng khen ngợi người đồng đội cũ William Gallas khi chứng kiến màn trình diễn của người đồng đội cũ trong trận The Blues thua 1-2 trước Arsenal.
Dù đang gặp phải khá nhiều lời chỉ trích trong thời gian gần đây cũng như bị tước băng đội trưởng và phải trao trách nhiệm dẫn dắt đội bóng lại cho người đồng đội Cesc Fabregas nhưng trong trận đấu đêm qua, số 10 của Pháo thủ đã thi đấu rất hay cũng như ngăn chặn thành công Nicolas Anelka, đảm bảo cho Arsenal có được 3 điểm trọn vẹn.
|

|
|
William Gallas (phải) đã khóa chặt được những cầu thủ ở hàng công của The Blues.
|
Cech cho biết: "Chúng tôi đã thi đấu không đến nỗi tồi trong trận đấu vừa qua, hiệp 1 chúng tôi kiểm soát bóng rất tốt và đẩy Arsenal lùi hẳn về phần sân của họ cũng như tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn. 1-0 trước giờ nghỉ đã phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Tuy nhiên mọi thứ hoàn toàn thay đổi sau 15' nghỉ giữa hiệp."
"Thật sự khó hiểu cho lối chơi của các cầu thủ tuyến trên, có cảm giác họ không thể nào thoát ra khỏi sức ép đang phải nhận cũng như sự quyết tâm không để thua 1 trận nào nữa trên sân nhà. Những Lampard, Anelka, Deco, Kalou, Ballack và ngay cả hàng thủ mà trong đó có tôi cũng không thể hoàn thành tốt những gì đáng phải làm."
"Gallas đã thi đấu đầy nỗ lực, vẫn rất vững chắc và quả cảm. Thật sự anh ấy là bức tường chắn giúp cho Arsenal chiến thắng trong ngày hôm nay. Trong thời gian qua, có quá nhiều sự việc khiến cho anh ấy gặp phải quá nhiều sóng gió và áp lực nhưng Gallas vẫn thể hiện được phong cách chuyên nghiệp của mình."
"Chúng tôi cần kiểm điểm lại nhiều vấn đề sau trận đấu này. Hòa MU, thua Arsenal và Liverpool là một thành tích khó có thể chấp nhận được khi chúng tôi không thể đạt được 1 kết quả tốt khi đối đầu với 3 đội bóng lớn còn lại cũng như không thể gia tăng cách biệt với chính Liverpool. Chelsea có quá nhiều việc phải làm nếu như muốn lấy lại mọi thứ từ tay Manchester United."
Hồng Duy