Ryan Giggs tin rằng sẽ không có bất cứ vấn đề nào với một bản hợp đồng mới với Manchester United.
Những cuộc thương lượng về một bản hợp đồng gia hạn với Giggs đã ráo riết được chuẩn bị và Sir Alex Ferguson cũng như GĐĐH David Gill luôn bày tỏ sự lạc quan về kết quả của nó từ trước.

Giggs hoàn toàn thấy thoải mái, mặc dù hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào hè sau. Sau khi gắn bó một thời gian đủ dài với Man United, cầu thủ 33 tuổi hiểu rằng phong độ của anh sẽ quyết định việc anh sẽ ở lại đây trong bao lâu.
“Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn, vì vậy, hi vọng rằng nó sẽ được thu xếp càng sớm càng tốt,” anh nói. “Nhưng từ trước tới giờ chưa từng có vấn đề nào với những hợp đồng của tôi cả. Có thể là 2 hay 3 năm trước, nhưng kể cả lúc đó cũng không phải là một vấn đề to tát.”
“Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, và điều này luôn diễn ra trong 15 hay 16 năm trong đội hình một. Tôi không nghĩ tôi cần phải chơi tốt trong những trận cụ thể nào đó, nếu không thì tôi sẽ không được đề nghị một bản hợp đồng mới. Nói chung, nếu tôi chơi tốt, thì mọi thứ khác sẽ đều suôn sẻ cả thôi.”
Chắc chắn đó không phải là điều mà Giggs sẽ tiêu tốn thời gian vào, vì anh tin rằng việc chơi bóng cho United đã quá đủ là sức ép trên đôi vai anh.
“Đó không phải là điều mà tôi phải lo nghĩ,” anh nói. “Bạn có thể dễ dàng lâm vào lối suy nghĩ ‘tôi chỉ còn 1 năm nữa và tôi cần phải chơi tốt’ và tự đặt lên vai mình thêm sức ép.”
“Nhưng sức ép của việc thi đấu cho United từng đó đã là quá đủ và bạn không muốn có thêm sức ép nào nữa cả. Tôi chỉ đang cố gắng tận hưởng nó bởi vì tôi cảm thấy tôi càng hứng thú với trận đấu thì tôi càng chơi tốt. Điều đó đã diễn ra trong những năm qua bởi vì tôi đang sắp phải từ giã sân cỏ.”
Giggs, người sẽ trở lại đội hình United trong trận đối đầu tối thứ Bảy tại Birmingham, là một trong những cầu thủ đội một được cho nghỉ tại trận thua bẽ bàng trước Coventry trong tuần này, điều này đồng nghĩa với việc cựu đội trưởng xứ Wales sẽ rất sung sức trong chuyến đi tới St Andrews và một cuộc tái ngộ với cựu đồng đội Steve Bruce.
Mặc dù cầu thủ 33 tuổi này rất bận bịu với công việc của mình, nhưng anh vẫn dành thời gian tới thăm các bệnh nhân ở nhà tế bần Francis House ở phía Nam Manchester.
Cụ thể là Kirsty Howard và David Beckham vẫn là biểu tượng của Francis House nhưng Giggs rất muốn góp một chút sức mình cho tổ chức này, tổ chức dược chọn là một trong những đối tác cho Quỹ Manchester United mới được thành lập gần đây.
Ngoài việc đấu giá những đồ vật từ thiện thay mặt cho Francis House, United sẽ mở cửa Old Trafford nhằm gây quỹ ở một thời điểm nào đó trong 3 năm hợp tác và đồng thời tổ chức một chương trình tài trợ ở khán đài lớn phía Bắc.
Giggs đã có một buổi gặp gỡ đầy cảm xúc với bé Ciara Koo 6 tháng tuổi, một trong những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của Francis House.
Là cha của 2 đứa con nhỏ, Giggs cảm thấy việc dành thời gian cho việc ủng hộ cho tổ chức cũng như giúp đỡ việc gây quỹ và làm gương là điều quan trọng.
“Khi còn là một cầu thủ trẻ, tôi đã chứng kiến một người nổi tiếng có thể làm gì cho các tổ chức từ thiện và cộng đồng địa phương và tôi coi đó là tấm gương,” anh nói. “Rất nhiều những cầu thủ đều rất tất bật nhưng thường thì họ hi sinh rất nhiều thời gian cho việc từ thiện và đó là điều quan trọng mà họ đã làm.”
Giggs hiểu rằng có thể sẽ phải cần đến một mùa giải nữa để vượt qua kỷ lục về số lần khoác áo CLB của Sir Bobby Charlton.
Hiện tại, khi chỉ còn 35 trận đấu nữa là có thể đạt được thành tích 759 trận của Charlton, Giggs thừa nhận có những lúc, đặc biệt là vào sáng thứ Hai sau chiến thắng trước Chelsea, anh cảm thấy đôi chân anh không còn có thể “gánh vác” anh thêm lâu nữa.
Nhưng phần lớn, ngôi sao sinh ra tại Cardiff tin rằng anh vẫn còn có thể tiếp tục sự nghiệp chói sáng của mình trong một thời gian “kha khá” nữa.
“Vào thứ Hai, tôi đã nghĩ tôi chỉ còn một tuần nữa để chơi bóng bởi vì tôi cảm thấy thực sự già cỗi. Nhưng nói chung tôi cảm thấy khá tốt. Năm nay đội hình lớn hơn nhiều so với năm ngoái, và hi vọng rằng chúng tôi có thể đối mặt với những chấn thương và sự mệt mỏi tốt hơn đôi chút.”
Thanh Hoa