Wenger: Tôi thà đứng đầu Premier League...15:41 25/9/2007

Arsene Wenger cho biết ông muốn đứng đầu bảng xếp hạng Premier League hơn là đứng đầu bảng xếp hạng tài chính sau khi Arsenal được “phong” là CLB giàu nhất nước Anh.

Những pháo thủ vừa tung ra những con số báo cáo để chứng minh rằng cuộc chuyển nhà tới sân vận động mới Emirates đã giúp tăng doanh thu của CLB tới hơn 200 triệu bảng, vượt khá xa các đối thủ hàng đầu của họ.

Nhưng mặc dù hiện tại có thể vượt qua ngay cả Manchester United và Chelsea ngoài sân cỏ, nhưng Wenger vẫn nhấn mạnh rằng mục tiêu hàng đầu của ông là lấn át những đối thủ lớn kia ở mặt trận chính.

Ông phát biểu trên ArsenalTV Online: “Về mặt cá nhân, thì tôi thà đứng đầu bảng xếp hạng của giải đấu - bởi vì tài chính thường đi sau khía cạnh thể thao.”

“Tôi nghĩ rằng việc tập trung vào những gì quan trọng trên sân cỏ chính là ưu tiên hàng đầu của CLB, bởi vì chúng tôi hiểu rằng nếu chúng tôi chơi tốt, và quản lý CLB tốt thì tài chính sẽ khởi sắc theo. Tôi rất vui vì chúng tôi có lợi nhuận hoạt động tốt. Điều đó cho thấy doanh thu của CLB rất tuyệt vời và rằng chúng tôi đã có bước đột phá lớn nhờ vào việc chuyển tới sân vận động mới.”

GĐĐH của The Gunners Keith Edelman thậm chí còn châm biếm rằng Wenger đã yêu cầu BLĐ CLB báo cáo rằng CLB đang rất “nghèo”, để tránh bị đẩy giá cao trên thị trường chuyển nhượng.

Về việc sử dụng nguồn quỹ 70 triệu bảng mà ông đang có trong tay, Wenger nói: “Chỉ nếu khi cần thiết. Tiền luôn sẵn có để giúp bạn hình thành một đội bóng giỏi, khi bạn cảm thấy bạn có một đội bóng hay, thì bạn không cần thiết phải dùng đến nó. CLB cũng cần đến nguồn quỹ sẵn sàng như vậy để đề phòng trường hợp khẩn cấp, đề phòng những chấn thương lớn hay thỉnh thoảng cần mua gấp. Do đó, bạn phải sử dụng tiền càng khéo léo càng tốt.”

Trên thực tế, nếu Wenger vẫn duy trì triết lý đã mang tới thành công trong một thập kỷ qua tại CLB, thì gần như tất cả lượng tiền đó sẽ vẫn còn nguyên.

Thành quả lao động của ông sẽ được thể hiện một lần nữa vào đêm nay khi các sản phẩm mới nhất của học viện và những cầu thủ “tậu” về sẽ ra sân trong một trận đấu vòng 3 Carling Cup gặp Newcastle.

Wenger nói: “Bạn sẽ thấy Bendtner, Diarra, Denilson và có thể là cả sự trở lại của Eboue, Justin Hoyte, Song, Eduardo, có thể là Diaby, tôi không biết nữa.”

 “Traore, Fabianski, người các bạn chưa được xem, cậu ấy sẽ bắt gôn. Khi mà chúng tôi có một sân vận động bán hết vé, thì rồi bạn luôn muốn thấy một đội bóng hay – và chúng tôi tạo cho các CĐV cơ hội được chứng kiến một vài cầu thủ họ chưa được biết tới nhiều.”

Việc sắp xếp đội hình như vậy trong vài năm gần đây đã khiến Wenger bị coi là thiếu tôn trọng giải đấu. Nhưng việc kết thúc ở tứ kết, bán kết, và á quân trong những mùa giải liên tiếp đã làm câm lặng giới chỉ trích. Đồng thời, việc dõi theo các ngôi sao tương lai của Arsenal cũng tự nó trở thành một điều gì đó thu hút.

Wenger nói: “2 năm trước, chúng tôi đã lọt vào bán kết và năm ngoái là chung kết, vì thế, đó không phải là sự thiếu tôn trọng, và năm nay nếu chúng tôi có thể đi xa hơn nữa thì sẽ rất tuyệt.”

“Bạn có cơ hội khám phá một vài cầu thủ trong giải đấu năm ngoái; điều đó giúp bạn có sự tự tin để đưa họ vào những trận đấu lớn hơn. Ví dụ như Walcott, Diaby, Denilson, những người đã chơi trong những trận đấu như thế. Traore cũng vậy.”

Thanh Hoa

bongda.com.vn (theo teamtalk)
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem