Bóng đá đưa Mỹ & Triều Tiên xích lại gần nhau?13:35 25/6/2009
Mỹ vừa có chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha để giành vé vào chung kết Confed Cup. Và họ cũng đang có cơ may lớn đoạt vé dự World Cup 2010 mà số phận đưa đẩy có thể khiến họ cùng bảng với Triều Tiên... Ngài Sepp Blatter hẳn sẽ cảm thấy hài lòng khi hình dung về viễn cảnh, FIFA có thể xoa dịu bớt sự căng thẳng chính trị liên giữa 2 quốc gia này thông qua con đường bóng đá.

>> Shock nặng: Đội tuyển Mỹ hoành tráng hạ gục Tây Ban Nha 2-0!

1. Chủ tịch FIFA đang mơ đến viễn cảnh, gặp Tổng thống Mỹ - Barack Obama trên khu ghế VIP của một trong những sân bóng tại Nam Phi vào năm sau rồi mở lời:

"Chào Tổng thống, hân hạnh giới thiệu, đây là ngài Kim Jong-il - Nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên. Tôi biết hai người chưa từng gặp nhau, những chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói".

Niềm vui của các cầu thủ Triều Tiên sau khi giành vé vào VCK World Cup 2010 - Ảnh: Reuters

Viễn cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi CHDCND Triều Tiên vừa lập nên kì tích, vượt qua vòng loại World Cup 2010 giữa tuần trước. Trong khi ĐT Mỹ đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành vé đến Nam Phi ở khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ & Caribe).

Theo cách sắp xếp phân loại hạt giống của FIFA, Triều Tiên sẽ không thể nằm chung bảng với người anh em Hàn Quốc tại VCK World Cup 2010. Tuy nhiên, khả năng họ chạm mặt ĐT Mỹ khá cao. Nếu thế, đây sẽ là trận bóng mang đậm màu sắc chính trị nhất, kể từ sau cuộc đụng độ Mỹ - Iran ở France 98.

2. Thứ Tư tuần trước (17/6), Iran đã phải chia điểm với Hàn Quốc trong thế dẫn bàn, tạo điều kiện để Triều Tiên giành vé chính thức đi Nam Phi. Trận cầu trên sân Seoul hôm ấy cũng bị ảnh hưởng vì những bất ổn chính trị đang diễn ra tại đất nước vùng vịnh.

Có đến sáu thành viên của đội bóng này thi đấu với chiếc băng đeo tay màu xanh, nhằm biểu lộ sự ủng hộ ông Hossein Mousavi, ứng cử viên đảng đối lập - người vừa thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi tại Iran.

Giờ nghỉ giữa hiệp, nhóm cầu thủ này nhận được lệnh từ ban huấn luyện buộc phải tháo băng tay. Tuy nhiên, chỉ có 3 người chấp hành. Tan trận, HLV Iran - Mansour Pourheidari cố gắng biện minh:

Cầu thủ Iran đeo băng tay màu xanh, nhằm ủng hộ ƯCV đảng đối lập Musawi trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Iran - Ảnh: AP

"Các cầu thủ mang băng tay biểu trưng cho đạo Hồi, chứ không vì động cơ chính trị. Do e  ngại mọi người hiểu nhầm, nên tôi đã yêu cầu các học trò nên tháo nó ra".

Đây được coi là lời giải thích mang tính xoa dịu. Bởi chỉ vài giờ sau trận đấu, những người ủng hộ ông Mousavi đã phóng to hàng loạt tấm hình các cầu thủ đeo băng tay màu xanh và giương cao chúng trong cuộc biểu tình rầm rộ ở Teheran.

3. Được đội bóng láng giềng gián tiếp ra tay giúp sức, Triều Tiên tử thủ thành công tại Riyadh, giành thêm một điểm quý giá và chính thức đoạt vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thật khó có thể diễn tả hết được niềm vui của thầy trò Kim-Jong-hun, bởi trước đấy, đội bóng ông dẫn dắt vốn không được đánh giá cao.

Ở bảng đấu có sự góp mặt cả ba "ông kẹ" trong làng túc cầu châu Á (Hàn Quốc, Saudi Arabia & Iran), chiến tích Triều Tiên lập nên đã tạo ra tiếng vang lớn. Càng đáng khâm phục hơn nếu biết rằng, hầu hết thành viên của đội đều đang thi đấu ở giải quốc nội. Chỉ có 4 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài (Nhật, Nga, Hàn Quốc & Thụy Sỹ).

Đây cũng mới là lần thứ hai CHDCND Triều Tiên tham dự VCK World Cup. Năm 1966, đội Triều Tiên đã gây nên cú sốc lớn trên đất Anh, khi hạ gục Italia và vượt qua vòng bảng.

Đội bóng Triều Tiên trở về quê nhà trong niềm hân hoan của người hâm mộ - Ảnh: Reuters

Vào tứ kết, họ tiếp tục làm nên bất ngờ, vươn dẫn trước Bồ Đào Nha 3-0 sau nửa giờ thi đấu. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của "báo đen" Eusebio sau đó đã giúp Bồ lật ngược thế cờ, thắng chung cuộc 5-3.

Thời điểm đó, Triều Tiên chơi tất cả các trận vòng bảng trên sân Ayresome Park, thuộc sở hữu của CLB Middlesbrough. Khi SVĐ này bị phá đi để xây vườn hoa (Boro chuyển sang sân mới Riverside), một chiếc giầy đúc bằng đồng được đặt tại vị trí trang trọng nhất, lưu giữ kỷ niệm tiền đạo Park Doo-ik tung cú sút ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Italia.

Trở về quê nhà, chiến công mà Park Doo-ik và các đồng đội không được thừa nhận. Họ bị điều đi "huấn luyện theo kiểu nhà binh" và bắt làm những công việc nặng nhọc trong rừng. Phải đến lúc ngài Kim Jong-il lên nắm quyền, nhóm cầu thủ từng lập chiến công hiển hách năm xưa mới được tôn vinh.

Qua chi tiết ấy cũng đủ biết, Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên là một fan cuồng nhiệt của bóng đá. Một chi tiết khác cũng đáng lưu tâm, Tổng thống Mỹ - Barack Obama tuyến bố sẽ ủng hộ nước mình đứng ra xin đăng cai tổ chức World Cup 2018.

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước vẫn rất căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, bóng đá trở thành con đường "ngoại đạo" có thể xoa dịu bớt tình hình. Và biết đâu, giấc mơ của ngài Blatter sẽ trở thành sự thật vào mùa hè Nam Phi 2010.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem