Giải VĐ U21 châu Âu: U-21 Italia bị U-21 Serbia cầm chân: Thất bại màu thiên thanh11:6 18/6/2009
Đó không phải chỉ là thất bại về tỉ số, mà còn là thất bại về lối chơi và khát vọng chiến thắng. U-21 Italia đã không thể hiện được rằng mình xứng đáng là thế hệ kế cận cho đội đương kim vô địch thế giới.
Thất bại với 4-3-3
Italia “lớn” đã ra quân ở Confederations Cup 2009 với bộ ba tiền đạo Vincenzo Iaquinta - Alberto Gilardino - Mauro Camoranesi, còn Italia “bé” cũng khá tự tin với Sebastian Giovinco - Roberto Acquafresca - Mario Balotelli trong đội hình xuất phát trước U-21 Serbia, song cả hai chiếc “đinh ba” rất được kỳ vọng này đều gây... thất vọng. Điểm khác biệt duy nhất: Nếu như Marcello Lippi còn con bài chiến lược Giuseppe Rossi trong tay để có thể lật ngược thế cờ trước Mỹ (lập cú đúp), thì Pierluigi Casiraghi - cựu tiền đạo của Juventus và Chelsea - lại không chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng khả dĩ khi hàng công bất lực trong việc khoan thủng tuyến phòng ngự U-21 Serbia.
 |
| U-21 Italia (trái) suýt bị U-21 Serbia quật ngã. |
Tất cả những cơ hội mà U-21 Italia tạo ra đều lần lượt trôi qua khá... lãng nhách. Đó là cú lốp bóng không qua nổi tầm vai thủ thành Zeliko Brkic (cao 1m96!) bên phía Serbia của Govinco, là những pha sút bóng nóng vội và băm bổ của Mario Balotelli. Chưa hết, bộ ba ấy cũng chơi kiểu mạnh ai nấy đá, rối rắm và rời rạc. Phía sau, tuyến giữa với Luca Cigarini và bộ đôi của Juventus, Claudio Marchisio cùng Paolo De Ceglie, không những không thể hoàn thành nhiệm vụ cầm bóng và kiến tạo, mà còn hoàn toàn bất lực trong việc phong tỏa tiền vệ năng nổ Zoran Tosic bên phía U-21 Serbia. Sơ đồ 4-3-3 của U-21 Italia đã được vận hành rất bế tắc trong tấn công và để lộ khá nhiều những khoảng trống ở tuyến sau.
Sau Serbia là Thụy Điển
Hãy xem những người Italia phát biểu những gì sau trận đấu này. HLV Pierluigi Casiraghi: “Sau giờ nghỉ, chúng tôi không thể gây ra chút nguy hiểm nào cho khung thành của họ”. Hậu vệ Domenico Criscito: “Serbia là một đội bóng tuyệt vời. Họ tấn công rất tốt”. Thủ thành Andrea Consigli thậm chí đã không ngần ngại nói rằng U-21 Serbia là một trong những địch thủ mạnh nhất mà anh và các đồng đội ở U-21 Italia từng gặp.
Thực tế cũng cho thấy trong những phút cuối cùng của hiệp hai, U-21 Serbia đã cuốn U-21 Italia “trôi” theo lối đá mãnh liệt của họ và chỉ thiếu sự sắc sảo trong những tình huống cuối cùng để có thể làm nên bất ngờ lớn. May mắn cho Azzurini, cột dọc và phản xạ xuất thần của Consigli đã giúp cho họ tránh khỏi thất bại muối mặt. Tuy nhiên, các CĐV của U-21 Italia có lý do để mà lo lắng, bởi sau Serbia là chủ nhà U-21 Thụy Điển, đội bóng vừa dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới U-21 Belarus.
“Azzurri trẻ” đã lâm vào tình thế khá khó khăn sau trận hòa này, bởi trong khi họ chạm trán U-21 Thụy Điển, U-21 Serbia chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là U-21 Belarus ở lượt trận thứ hai. Tức người Italia chỉ có thể chủ động với những tính toán của mình trong loạt trận cuối nếu đánh bại U-21 Thụy Điển. Bằng không, số phận của họ có thể phải phụ thuộc vào cuộc chạm trán giữa U-21 Serbia và U-21 Thụy Điển. Nếu thất bại, đó sẽ là thảm họa đối với đội quân đang giữ kỷ lục năm lần lên ngôi ở giải VĐ U-21 châu Âu...
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|