Thị trường chuyển nhượng: Suy thoái đánh vào các đội bóng9:19 3/2/2010

Theo truyền thống, thị trường chuyển nhượng tháng 1 kết thúc luôn có những bất ngờ, những bản hợp đồng vội vã và không thể không thiếu Tottenham.

>> Tổng hợp thị trường chuyền nhượng mùa Đông: Cánh đồng hoang


Tuy vậy, khi thị trường đóng cửa vào đêm thứ Hai vừa qua, tất cả cũng nhận ra một thực tế rằng, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã đụng đến bóng đá.

Tổng số tiền bỏ ra trong vòng 4 tuần qua ở tất cả 4 hạng tại Anh chỉ vào khoảng 50 triệu bảng, con số thấp nhất so với 40 triệu bảng của năm đầu tiên hai hệ thống chuyển nhượng mùa hè và mùa đông được áp dụng vào năm 2003.

Vào lúc 5 giờ 30 ngày thứ Hai (giờ GMT), mức chi của các CLB tại Premier League là 41,5 triệu bảng, theo con số của hãng kiểm toán KPMG, trong đó 1/3 thuộc về bản hợp đồng từ Fulham đến Man United của Chris Smalling (có hiệu lực từ mùa hè), với giá trị có thể lên đến 12 triệu bảng.

Để so sánh, mức chi của các CLB tại Premier League chỉ bằng 20% so với con số 190 triệu bảng mà họ đã bỏ ra cách đây một năm. Trong khi gần một nửa số tiền trên thuộc về Man City và Tottenham, các con số trong tháng 1 này đã cho thấy rõ sự sụt giảm đáng kể. Nhân tố chính tác động đến thị trường chuyển nhượng không gì khác là cuộc suy thoái kinh tế.

Trong khi không một thành viên nào của nhóm bộ tứ rút séc để bổ sung lực lượng, ngay đến một CLB giàu có như Man City cũng chỉ bỏ ra một khoản tiền khiêm tốn để đưa về tiền vệ cánh Adam Johnson từ Middlesbrough, sau khi thất bại với Fernando Gago của Real Madrid và McDonald Mariga của Parma.

Thậm chí, nếu tháng 1 là thời điểm để nhiều đội bóng có nguy cơ xuống hạng hoạt động tích cực nhất, với Portsmouth, Hull và West Ham đều đang gặp khó khăn về tài chính, số lượng cầu thủ mà họ đưa về cũng rất hạn chế.

Ở West Ham, David Sullivan và David Gold cuối cùng cũng giữ đúng lời hứa là bổ sung thêm tiền đạo cho Gianfranco Zola. Tuy nhiên, thay vì là Ruud van Nistelrooy, Klaas-Jan Huntelaar hay Eidur Gudjohnsen, đội bóng thành London chỉ có thể đặt hy vọng vào những Benni McCarthy, Mido và Ilan nhằm hy vọng trụ hạng.


Tại Portsmouth, những câu hỏi liên quan đến các thủ môn David James và Asmir Begovic cuối cùng đã có được câu trả lời. Lúc 5 giờ chiều (giờ GMT), James vẫn ở lại Fratton Park, còn Begovic trên đường tới Stoke với giá 3,25 triệu bảng, bất chấp việc Portsmouth đe doạ gửi báo cáo lên Premier League vì hành vi câu kéo cầu thủ 22 tuổi này của Stoke.

Ngoài vụ Begovic, Portsmouth cũng chịu một thất bại trong nỗ lực mượn Dusko Tosic của Werder Bremen do hậu vệ cánh trái người Serbia không nhận được giấy phép lao động.

Trong khi đó, sau khi để tuột Begovic, Tottenham quay sang tìm kiếm một thủ môn khác, đồng thời đẩy tiền đạo Robbie Keane lên Celtic theo thoả thuận cho mượn.

Như đã thông tin trước đấy, Scott Loach của Watford lọt vào tầm ngắm của Harry Redknapp nhưng CLB đang chơi tại Championship đã từ chối đề nghị mượn của Tottenham đến mùa hè. Cùng lúc, Keiren Westwood của Coventry được nhắc đến nhưng Redknapp không chấp nhận trả 3 triệu bảng.

Nhìn chung, mọi hoạt động vào ngày cuối cùng được xem là hình ảnh thu nhỏ của cả 4 tuần thị trường chuyển nhượng mùa đông, khi phần lớn các bản hợp đồng đều có giá trị thấp, được trao đổi giữa những CLB trung bình và kém, và đa phần là cho mượn lẫn nhau.

Chẳng hạn như ở Wigan, Roberto Martinez giành được tài năng trẻ Victor Moses chỉ với giá 2,5 triệu bảng từ Crystal Palace và cùng với đó là tiền đạo 22 tuổi người Bolivia, Marcelo Moreno Martins, được mượn từ Shakhtar Donetsk.

Trong khi đó, Roy Hodgson củng cố hàng thủ Fulham bằng bản hợp đồng mượn hậu vệ cánh trái Nicky Shorey của Aston Villa, sau thất bại với James Beattie của Stoke.

Sunderland cũng bị Stoke từ chối, nhưng cuối cùng thì Steve Bruce đã kết thúc được cuộc tìm kiếm một hậu vệ cánh phải nhờ giành được Alan Hutton của Tottenham theo thoả thuận cho mượn đến hết mùa giải.

Ở Blackburn, sau khi mất Benni McCarthy cho West Ham, Sam Allardyce không tìm được người thay thế do Benjani đến Sunderland theo thoả thuận cho mượn, còn Aruna Dindane của Lens vẫn ở lại Portsmouth đến tháng 6.

5 hợp đồng đáng chú ý


Sol Campbell (tự do đến Arsenal): Arsene Wenger không mất một đồng nào để có được một trung vệ đá dự bị cho William Gallas và Thomas Vermaelen.

Vladimir Weiss (Man City đến Bolton): Owen Coyle muốn Bolton chơi tấn công nhiều hơn và bản hợp đồng đi mượn người Slovakia có thể mang lại điều đó. Weiss chơi tốt bên cánh phải hoặc phía sau các tiền đạo.

Landon Donovan (LA Galaxy đến Everton): Hợp đồng cho mượn chỉ kéo dài 10 tuần nhưng sự có mặt của tiền vệ người Mỹ trùng với thời điểm Everton hồi sinh mạnh mẽ.

Adam Johnson (Middlesbrough đến Man City): Đây là một trong những cầu thủ trẻ được săn đón nhiều nhất và Roberto Mancini chỉ mất có 7 triệu bảng.

Eidur Gudjohnsen (Monaco đến Tottenham): Tottenham cần một tiền đạo kinh nghiệm để theo đuổi tấm vé dự Champions League.
Theo Thể Thao Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem