Anton Ferdinand sắp hoàn thành những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức chuyển tới Sunderland từ West Ham United theo một bản hợp đồng trị giá 8 triệu bảng.
HLV Black Cats, Roy Keane đã tận dụng mọi nỗ lực của mình để theo đuổi hậu vệ 23 tuổi này trong những tuần gần đây, và có vẻ như những công sức của ông đã được đền bù xứng đáng.

Keane phát biểu trước giới báo chí: "Anton trong ngày hôm nay sẽ có một buổi kiểm tra sức khỏe và chúng tôi hi vọng sẽ mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp. Tôi đã gặp cậu ấy tuần trước và tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Cậu ấy sẽ là sự bổ sung tốt cho đội hình của chúng tôi và điều này sẽ tạo động lực cho những người khác cố gắng."
Sunderland sẽ đối đầu với Nottingham Forest tại Carling Cup vào đêm mai, nhưng HLV người Ai Len không định vội vã để anh có màn ra mắt CLB: "Cậu ấy bị căng gân kheo nhẹ, vì thế sẽ là không công bằng nếu để cậu ấy ra sân ngay lập tức."
Ông cũng nói thêm rằng Ferdinand nhiều khả năng sẽ không thi đấu cho CLB cho tới sau quãng nghỉ thi đấu quốc tế ở tuần đầu tiên của tháng Chín. Như vậy, anh sẽ có màn trình làng đội bóng mới vào ngày 13/9 tại Wigan.
"Có một quãng nghỉ thi đấu quốc tế sắp tới, vì thế cậu ấy sẽ có 2 tuần để luyện tập cùng với chúng tôi trước khi ra sân."
Black Cats nằm trong số những CLB chi tiêu nhiều nhất của Anh trong mùa hè với mục tiêu cải thiện thành tích so với mùa bóng trước. Keane đã có được El-Hadji Diouf, Pascal Chimbonda, Teemu Tainio và Steed Malbranque trước khi hoàn thành bản hợp đồng chuyển nhượng với Djibril Cisse và David Healy vào tuần trước. Trong khi đó, hậu vệ Sunderland, Russell Anderson đã chuyển tới Burnley dưới dạng cho mượn nhằm nỗ lực tìm kiếm một vị trí chính thức.
Thanh Hoa