Silva: Tương lai của tôi phụ thuộc vào CLB15:0 4/7/2008

Tuyển thủ Tây Ban Nha David Silva đã thu hút được mối quan tâm từ một vài CLB hàng đầu của châu Âu sau một vòng chung kết Euro 2008 đáng nhớ. Nhưng anh khẳng định rằng anh hạnh phúc tại Valencia, và rằng tương lai của anh phụ thuộc vào CLB…

Silva đã đóng một vai trò then chốt trong đội hình ĐT Tây Ban Nha khi họ giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên sau 44 năm chờ điều, điều mà tiền vệ này đã ví như một giấc mơ trở thành sự thực.

“Những điều như thế này mới chỉ diễn ra hai lần, và giành được nó quả thật quá sức tuyệt vời. Đã 44 năm kể từ khi chúng tôi có được một điều gì đó tương tự. Hãy thử tưởng tượng mà xem,” anh phát biểu với cánh báo chí.

“Tôi vô cùng hạnh phúc, và phần lớn là cho tất cả những người có thể chia sẽ khoảnh khắc này với chúng tôi. Giờ là lúc nghỉ ngơi, bởi vì chúng tôi xứng đáng với điều đó.”

Ở giác độ cá nhân, cầu thủ đa năng này là một trong những người thi đấu nổi bật nhất của ĐT xứ bò tót tại Euro 2008, và anh đã nhận được rất nhiều lời khen từ tất cả mọi phía.

“Bạn luôn bước vào một giải đấu với ý nghĩ rằng bạn sẽ thi đấu tốt. Điều đó dường như đã rất khó khăn bởi vì chất lượng các đội bóng trong bảng đấu của chúng tôi rất tốt,” anh thừa nhận.

“Để giành chiến thắng ở những giải đấu như thế này, bạn phải luôn có phong độ tốt và phải có cả vận may nữa. Chúng tôi đã có điều đó, và cuối cùng chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình.”

Silva cũng dành lời ca ngợi dành cho người thuyền trưởng đã đưa ĐT Tây Ban Nha tới chức vô địch, Luis Aragones, cũng là người đã trao cho anh lần khoác áo ĐTQG đầu tiên vào tháng Mười Một năm 2006.

“Ông là một người tuyệt vời bởi vì ông đã mang về một điều mang tính lịch sử cho đất nước TBN. Ông đã đưa tôi đến với ĐTQG và trao cho tôi cơ hội cũng như sự tự tin để trưởng thành với bản sắc của ông,” Silva nói.

“Cùng với đó, tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một điều: Luis, bất chấp lứa tuổi mà ông có, là một người rất hiện đại. Ông luôn có điều gì đó để kể. Tôi chúc cho ông luôn gặp may mắn trong hiện tại và tương lai.”

Silva đã thu hút sự chú ý của một vài CLB hàng đầu, trong đó có Barcelona, nhưng nhiều khả năng anh vẫn sẽ ở lại Mestalla trong ít nhất một năm nữa.

“Hi vọng rằng tôi sẽ ở lại. Năm nay chúng tôi đã giành được Copa del Rey và bất chấp một mùa giải khó khăn, rốt cuộc mọi thứ lại trở nên tốt đẹp. Nhưng đó quả thực là một năm rất kỳ lạ,” anh thừa nhận.

Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này khẳng định: “Tôi rất hạnh phúc tại Valencia. Tôi còn một hợp đồng tại CLB, và giờ mọi việc tuỳ thuộc vào điều mà CLB mong muốn ở tôi.”

Thanh Hoa (tổng hợp)

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem