Chợ chiều chưa vắng9:46 19/8/2012

Chỉ còn chừng 2 tuần nữa, thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ khép lại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thị trường ở Italia đã chẳng còn “hàng” ngon.

>> Man City sắp để mất Adam Johnson
>> Wenger bàn vụ Song đến Barca: “Chúng tôi đã giúp cậu ấy”
>> Sự cố Man City “tình cờ” hỏi mua Messi
>> Man City lên kế hoạch "khủng" trói chân Balotelli


Không loại trừ khả năng Wesley Sneijder sẽ rời Inter Milan trong mùa hè này

Mùa hè năm nay, Serie A tiếp tục cung ứng cầu thủ chất lượng cao cho thị trường chuyển nhượng. Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva đã thay nhau chiếm lĩnh các mặt báo khi rời bỏ Napoli và AC Milan để tới PSG. Thế nhưng, từ đây cho tới khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại vào ngày 1/9, bóng đá Italia nhiều khả năng sẽ lại chứng kiến một loạt ngôi sao khác ra đi, dù điểm đến của họ có lẽ không nằm ngoài Serie A.

Những ngôi sao nhiều khả năng ra đi

Hai trong số các ngôi sao có thể thay đổi CLB đều đang thuộc biên chế của Juventus: các tiền đạo Alessandro Matri và Fabio Quagliarella. Tất nhiên, Juventus đang ráo riết tăng cường cho hàng công, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ cố gắng giữ chân những người không còn hữu dụng.
Trong số ấy, Matri chẳng được xem là ngoại lệ, ngay cả khi anh là tay săn bàn số 1 của Juventus ở mùa trước. Bởi nếu Llorente và Jovetic đồng loạt gia nhập Juventus, cựu tiền đạo của Cagliari sẽ không còn chỗ đứng ở đội hình chính. Khi ấy, Juventus có thể sẽ gạ bán anh cho AC Milan với giá 12 triệu euro. So với Matri, khả năng Quagliarella ra đi chỉ có cao hơn chứ chẳng kém vì ở mùa trước, anh đã phải đợi tới tháng 12/2011 mới được đá trận đầu tiên tại Serie A. Và vì cả hai CLB của Milan đều đã ngỏ ý muốn có Quagliarella, anh sẽ dứt áo ra đi ngay lập tức sau khi Juventus nhận được món tiền khoảng 8 triệu euro.

Một khi Quagliarella rời Juventus, có thể Giampaolo Pazzini sẽ tới Turin. Bởi từ khi Inter Milan bán Samuel Eto’o cho Anzhi Makhachkala, tiền đạo 28 tuổi này đã sa sút hẳn do mất người đá cặp ăn ý. Đó cũng là lý do tại sao Pazzini đang có tên trong danh sách cần thanh lý của HLV Andrea Stramaccioni. Do Pazzini được định giá cũng chỉ 8 triệu euro nên nhiều khả năng Juventus và Inter sẽ tiến hành trao đổi cầu thủ. Tuy nhiên, Juventus cần cảnh giác với kẻ phá bĩnh Napoli.

Trong khi ấy, Pablo Armero được dự báo sẽ là một tân binh khác của Juventus ở mùa này. Cầu thủ chạy cánh người Colombia đã gây bất ngờ khi vẫn còn ở lại Udinese, sau khi một loạt ngôi sao như Cristian Zapata, Alexis Sanchez, Gokhan Inler, Kwadwo Asamoah, Mauricio Isla và Samir Handanovic đã lần lượt chia tay sân Friuli. Thế nhưng, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Armero, người được định giá 10 triệu euro, vẫn tỏ ra không vội vã: “Tôi rất bình tĩnh vì biết rằng các CLB như Juventus và Napoli đang quan tâm tới mình”.

Những mục tiêu hấp dẫn

Khả năng ra đi không quá cao như những người nêu trên nhưng Walter Gargano vẫn còn trong tầm ngắm của Valencia, Porto, Galatasaray, Fenerbahce và hai “bà chị” ở Milan. Nguyên nhân là vì sau khi Napoli chấp nhận bán một trụ cột như Lavezzi, các CLB đều ngầm hiểu mỗi cầu thủ ở Naples đều có thể ra đi, nếu được trả đúng giá. Hơn nữa, đang được định giá khoảng 12 triệu euro, “nhạc trưởng” Gargano dường như vừa rơi vào cảnh thất sủng do sự hiện diện của tân binh Valon Behrami và mối bất hòa với HLV Walter Mazzarri.

Steven Jovetic là một mục tiêu đáng chú ý khác, nhất là sau khi giới truyền thông Italia đồn rằng Juventus đang muốn có anh. Tuy nhiên, trở ngại duy nhất không phải là tuyển thủ Montenegro có đáp ứng được yêu cầu của Juventus hay không, mà là CLB vùng Turin có kiếm nổi 20 triệu euro để bồi thường cho Fiorentina? Cũng được chú ý không kém còn có Julio Cesar, thủ môn của Inter đang được định giá khoảng 8 triệu euro. Julio Cesar đã mất vị trí chính thức ở San Siro từ ngày Samir Handanovic gia nhập Inter, nhưng trong mắt Tottenham, AC Milan và Man City, hiện nay không có nhiều thủ môn đẳng cấp thế giới như anh.

Cuối cùng, không thể không nhắc tới một cái tên vừa rộ lên trên thị trường chuyển nhượng vào cuối tuần này: Wesley Sneijder của Inter. Trong một thời gian dài trước đó, tiền vệ trị giá 20 triệu euro này được xem là mục tiêu của M.U. Còn giờ đây, sẽ không có gì bất ngờ nếu sắp tới, chúng ta lại được thấy Sneijder “mớm” bóng cho Eto’o, vì Anzhi đã tỏ ra quan tâm tới anh. Đối với CLB Nga, 20 triệu euro không phải là khoản tiền lớn, còn đối với Inter, đó sẽ là một vụ giao dịch đáng cân nhắc. Vì thế, quyết định đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào Sneijder: ở tuổi 28, anh đã sẵn sàng đến đất Nga hay chưa?

>> Man City sắp để mất Adam Johnson
>> Wenger bàn vụ Song đến Barca: “Chúng tôi đã giúp cậu ấy”
>> Sự cố Man City “tình cờ” hỏi mua Messi
>> Man City lên kế hoạch "khủng" trói chân Balotelli


0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem