Còn đúng một tháng nữa thì thị trường chuyển nhượng mùa hè ở Bundesliga mới chính thức đóng cửa nhưng ngay từ bây giờ, nhiều đội bóng đã tuyên bố ngừng mua bán cầu thủ. Khả năng xảy ra một vụ chuyển nhượng “bom tấn” trong thời gian còn lại của mùa hè 2012 ở Bundesliga là rất thấp, khi các CLB hàng đầu đã gần như hoàn tất việc mua sắm.
>> Blaszczykowski: Có đội bóng nào tốt hơn Dortmund?
>> Hoffenheim chê sao trẻ Real 'quá mắc'
>> Dortmund trước thềm mùa giải mới: Không Kagawa, đã có Reus và Goetze
>> Hamburg khủng hoảng hàng công
 |
| Claudio Pizarro, một trong những tân binh của Bayern trong mùa hè này |
Không có “bom tấn”. Theo thống kê sơ bộ, cho đến nay, 18 đội bóng thuộc Bundesliga đã chi ra 172 triệu euro để mua cầu thủ, với tổng cộng hơn 185 người được khoác màu áo mới. Hơn 200 cầu thủ khác chia tay đội bóng cũ, mang về tổng số tiền 134 triệu euro, giúp cán cân mua-bán không quá chênh lệch. Việc chỉ mới “âm” 38 triệu euro một lần nữa chứng minh khả năng kiểm soát chi phí rất tốt của các đội bóng ở Bundesliga. Một nền tảng tài chính lành mạnh rất khó tạo ra sự đột phá, nhưng sẽ là bước đi vững chắc cho thành công về lâu dài của Giải vô địch quốc gia Đức.
Bản hợp đồng đắt giá nhất được ghi nhận đến lúc này là 17,1 triệu euro, do Dortmund bỏ ra để mua tiền đạo Marco Reus từ Gladbach. Thực tế, đó cũng là số tiền giải phóng hợp đồng của tài năng 23 tuổi này với đội bóng cũ, và cách chi tiêu đầy táo bạo của Dortmund đã khiến Bayern không kịp trở tay. “Vồ” hụt Reus, cộng thêm những thất bại nặng nề liên tiếp trên sân cỏ, Bayern quay sang rút ruột của Wolfsburg tiền đạo Mario Mandzukic, bổ sung thêm tài năng trẻ Xherdan Shaqiri từ Basel và tăng cường trung vệ Dante từ Gladbach. Tuy không thuộc hàng đẳng cấp cao nhưng những vụ chuyển nhượng này cũng tiêu tốn của Bayern 30 triệu euro, số tiền không nhỏ trong thời buổi kinh tế khốn khó.
Mua bán nội bộ. Cho đến thời điểm này của phiên chợ chuyển nhượng mùa hè, Bundesliga không xuất khẩu quá nhiều tài năng ra nước ngoài. Năm nay, thị trường tiêu thụ cầu thủ chủ yếu của Bundesliga là Premier League. Sau thời gian dài thương thuyết, M.U đã chi ra 15 triệu euro để có được Shinji Kagawa, ngôi sao người Nhật Bản từng tỏa sáng trong hai mùa khoác áo Dortmund. Trước đó, Chelsea giải quyết rất chóng vánh vụ chuyển nhượng Marko Marin từ Bremen. Tuyển thủ quốc gia Đức này được định giá 10 triệu euro và việc mua bán hoàn tất ngay sau khi đội bóng nước Anh giành chức vô địch Champions League.
Dortmund đã chi 26,5 triệu euro để mua cầu thủ, nhưng chỉ “âm” vỏn vẹn 2 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài 15 triệu euro thu được từ hợp đồng bán Kagawa cho M.U, Dortmund còn kiếm thêm 8,5 triệu euro khác nhờ đẩy Lucas Barrios sang Trung Quốc. Điểm đến của tiền đạo người Paraguay, mất vị trí ở Dortmund vào tay Robert Lewandowski, là đội bóng Quảng Châu. Không mang lại tiền bạc cho Schalke, nhưng việc Raul Gonzalez đến với Al-Saad ở Qatar cũng là một mất mát đáng kể đối với Bundesliga, đặc biệt về mặt danh tiếng, dù thực tế tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đã bước sang tuổi 36.
Không có “bom tấn”, cũng không mua bán một cách rầm rộ theo kiểu lấy số lượng bù cho chất lượng, phiên chợ cầu thủ mùa hè ở Bundesliga diễn ra khá êm ả, và gần như kết thúc sớm hơn một tháng so với quãng thời gian cho phép mở cửa.
>> Blaszczykowski: Có đội bóng nào tốt hơn Dortmund?
>> Hoffenheim chê sao trẻ Real 'quá mắc'
>> Dortmund trước thềm mùa giải mới: Không Kagawa, đã có Reus và Goetze
>> Hamburg khủng hoảng hàng công