Theo tờ Sport, Chủ tịch Florentino Perez có lẽ không ngần ngại bán Kaka chỉ với giá 12 triệu euro, một con số quá “bèo” so với 65 triệu euro để tuyển dụng ngôi sao này.
>> Berlusconi đã “duyệt” mua ngôi sao của Real Madrid
>> Kaka: “Đống vàng” trên ghế dự bị
>> Mou và Kaka họp riêng: Tương lai Kaka vẫn mù mịt...
>> Kaka theo chân Carlos và Ronaldo về Corinthians?
Lí do rất đơn giản. Real Madrid đang muốn giải phóng Kaka sớm ngày nào hay ngày ấy, bởi ít ra họ đỡ phải gánh mức lương 12 triệu euro/năm cho một cầu thủ không còn cống hiến được nhiều cho đội bóng, nhất là trong bối cảnh “Nhà trắng” đang cạn tiền. Rồi cũng đã 2 tháng rao bán Kaka nhưng đến nay chưa có một CLB nào đưa ra một lời đề nghị cụ thể, bất kể họ đã được nghe nói về nhiều khách hàng.
Real sẵn sàng bán Kaka với giá 12 triệu euro
Trong đó, AC Milan đang mơ được tái hợp với Kaka, nhưng ở thời điểm họ thể hiện mong muốn rõ ràng nhất thì lại vấp phải lời hét giá 35 triệu euro từ Real Madrid, một con số nằm ngoài khả năng chi trả của ông chủ Silvio Berlusconi. Nay AC Milan lại có cơ hội tìm đến thành công, song có lẽ họ muốn đối tác hạ giá xuống thêm 2 triệu euro nữa mới sẵn sàng bước vào đàm phán.
Nhưng nếu AC Milan chần chừ, có thể họ sẽ để cơ hội rơi vào tay PSG, đội bóng từng thể hiện ý định chiêu mộ Kaka từ 3 tháng trước và cũng thủ sẵn 30 triệu euro. Mới đây, PSG bỏ ra 65 triệu euro cho 2 tân binh Ibrahimovic và Thiago Silva, đồng thời GĐTT Leonardo đã tuyên bố “chấm dứt đi chợ”, nhưng đứng trước cái giá rẻ mạt của Kaka thì có thể PSG sẽ hành động.