Robin Van Persie tuyên bố rõ ràng là anh bất đồng quan điểm với lãnh đạo Arsenal về định hướng tương lai của CLB và sẽ không ký hợp đồng mới. Mọi dấu hiệu cho thấy, cuộc chia tay là điều không thể tránh khỏi.
>> Van Persie ngồi lại với Arsenal: Bàn để tìm... bến đỗ mới
>> Nhà cái đặt cược tương lai Persie
>> Van Persie rời Arsenal: Chạy đua với thời gian
>> Góc Barca: Neymar, Van Persie hay Javier Martinez?
Van Persie mong muốn giành danh hiệu vô địch với Arsenal và đưa CLB trở lại thời kỳ hoàng kim. Vấn đề là anh không đồng quan điểm với những người chịu trách nhiệm về sự phát triển của Arsenal trong 30 năm tới, đừng nói là 3 năm. Thông cáo báo chí của Van Persie đăng tải trên trang web cá nhân hoàn toàn khác với trường hợp Wayne Rooney hồi năm 2010. Mong muốn của Rooney cũng tương tự, nhưng nguyện vọng thực sự chỉ là tăng lương. Trường hợp của Van Persie có lẽ khác nhiều sau khi chứng kiến các ngôi sao Arsenal lần lượt ra đi.
 |
| Tương lai của Robin van Persie vẫn mù mịt |
Vấn đề là Van Persie thực sự thèm khát các danh hiệu vô địch, mang ý nghĩa thực sự đủ để giúp anh lưu danh tên tuổi trong làng bóng đá thế giới. Không ai nghi ngờ động cơ của việc công khai bản thông cáo báo chí của Van Persie, trong khi Rooney rõ ràng là trường hợp khác biệt. Sự khác biệt của họ nằm ở tuổi tác và tầm ảnh hưởng mang tính chiến lược.
Rooney 25 tuổi ở thời điểm tuyên bố muốn rời Man United, trong khi Van Persie lúc này chuẩn bị bước sang tuổi 29 mà chắc chắn nếu ký hợp đồng mới với Arsenal, đó sẽ là bản hợp đồng cuối cùng của anh. Trong 6 mùa khoác áo Man United, Rooney đã chơi 189 trận/228 trận tối đa tại Premier League (chiếm 83%), trong khi của RVP là 144 (63%). Điểm chung duy nhất của họ chỉ là việc báo chí thường xuyên đưa tin về họ.
Có thể khi nói rằng muốn giành thêm những danh hiệu với Arsenal, Van Persie muốn có những chức vô địch mang ý nghĩa thực sự chứ không hẳn vì vấn đề tiền lương như trường hợp của Rooney. Nếu chấp nhận lời đề nghị của Arsenal, tiền đạo người Hà Lan sẽ được hưởng mức lương 130.000 bảng/tuần. Còn nếu chuyển sang CLB khác, chẳng hạn Man City, anh có thể nhận tới hơn 200.000 bảng.
Man United đã lặng lẽ tiếp cận Kees Vos, người đại diện của Van Persie. Nhưng mức giá 30 triệu bảng mà Arsenal đề ra cho tiền đạo người Hà Lan là vô nghĩa xét trên bối cảnh cầu thủ 29 tuổi không có giá trị bán lại. Juventus cũng muốn theo đuổi, nhưng mức lương mà tiền đạo này yêu cầu là vượt quá khả năng tài chính. Chỉ có duy nhất Man City có đủ khả năng đáp ứng cả về mức giá và lương cũng như tham vọng vươn xa.
Keown khuyên Van Persie ở lại
Cựu trung vệ Arsenal, Martin Keown cho rằng, Van Persie đã "sai" khi quyết định rời Emirates:
"Van Persie được mọi VĐV Arsenal ngưỡng mộ, chắc chắn là anh ấy sẽ không ra đi. Tôi nghĩ, anh ấy sai lầm nếu quyết định rời CLB". Trong khi đó. Balotelli và Toure của Man City khi được hỏi đều bày tỏ mong muốn được chơi bóng cùng Van Persie, còn De Jong đã nói chuyện riêng với đồng đội ở Oranje về khả năng chuyển sang Etihad.
>> Van Persie ngồi lại với Arsenal: Bàn để tìm... bến đỗ mới
>> Nhà cái đặt cược tương lai Persie
>> Van Persie rời Arsenal: Chạy đua với thời gian
>> Góc Barca: Neymar, Van Persie hay Javier Martinez?