Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng12:55 2/9/2010

Premiership vẫn thống trị TTCN châu Âu. Tổng số tiền mà 20 CLB thuộc giải đấu hạng cao nhất nước Anh đã chỉ ra trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010 là 421 triệu euro. Con số này vượt xa những giải đấu hàng đầu châu Âu khác như Serie A (294 triệu euro), La Liga (260 triệu) hay Bundesliga (156 triệu).

>> 10 vụ chuyển nhượng được đánh giá cao nhất mùa Hè 2010
>> Birmingham City: "Máu" nhất phiên chợ cuối
>> Tổng quan TTCN Italia hè 2010: Quả bom Milan
>> Chuyến tàu muộn TTCN hè 2010: Milan và những cú áp phe hoàn hảo

Sở dĩ có điều đó là bởi sự năng nổ của Man City cùng túi tiền không đáy của tỷ phú Sheikh Mansour. Riêng đội bóng vùng Eastland đã tiêu tới 145 triệu euro, nghĩa là chiếm đến hơn 1/3 tổng chi của cả giải và… gần bằng số tiền mà 18 CLB Bundesliga tiêu trong Hè này. Họ đã leo lên cương vị “Vua shopping châu Âu” mà Real Madrid đã nắm giữ trong nhiều mùa giải qua. Hè này, Los Blancos “chỉ” tiêu có 81 triệu euro.

Nhưng việc Premiership vẫn đang là giải đấu tiêu tiền nhiều nhất châu Âu không phủ nhận được thực tế rằng họ đã rơi vào một cuộc thoái trào nghiêm trọng. Mùa Hè 2009, thời điểm nền kinh tế thế giới đang suy thoái, số tiền mà Premeirship ném ra thị trường vẫn lên tới 585 triệu euro. Và tất nhiên, con số 900 triệu euro của mùa Hè 2008 giờ đã thành một giấc mơ xa xôi. Kinh tế thế giới đã hồi phục, nhưng bóng đá Anh cùng những vấn đề gốc rễ của nó thì vẫn đang tiếp tục xuống dốc.

Tỷ phú Sheikh Mansour đã mang lại khác biệt cho Premiership

Man United, Arsenal và Liverpool đều tiêu không tới 30 triệu euro, nghĩa là không bằng những CLB làng nhàng như Sunderland hay Fulham ở thời điểm cực thịnh của Premiership (trước mùa giải 2007/08). Chelsea khá hơn một chút khi ném ra thị trường 38 triệu euro. Nhưng nếu đem so số tiền này với chiến dịch bảo vệ chức vô địch gần đây nhất của họ, khi Abramovich tiêu gần 100 triệu euro ở mùa Hè 2005, đây vẫn là một nỗi thất vọng lớn.

Chiếc ngai vàng của bóng đá Anh ngày hôm nay, không còn là một tác phẩm lộng lẫy dành để tôn vinh sự thống trị của Big Four trên các đấu trường châu Âu, mà chỉ là một cái ngai thô kệch được đẽo bởi “gã thợ mộc” Man City, giàu có nhưng thiếu sự tinh tế. Số tiền 421 triệu euro kia không phản ánh sức mạnh của Premiership, khi vẫn có những kẻ chỉ tiêu 2-3 triệu euro như Bolton hay Everton. Nó chẳng phản ánh bất kỳ một điều gì, ngoài sự giàu có của một con người (Sheikh Mansour). Với việc Man City chỉ được tham dự Europa League, con số vô nghĩa kia không mang lại chút hy vọng nào cho CĐV về việc họ có thể lấy lại vị thế tại châu Âu. Và cái cách thày trò Roberto Mancini đã bắt đầu mùa giải cũng chẳng khiến ai tin rằng 145 triệu euro của họ có thể sẽ làm cho giải đấu kịch tính hơn.

Đã có thời, nói tới sự hấp dẫn của Premiership, có 2 thứ luôn được lôi ra làm bằng chứng: số tiền họ tiêu trên TTCN và số đại diện của họ tại bán kết Champions League. Cả 2 điều đó đều đã không còn đủ sức thuyết phục, và thay vì “Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh”, có lẽ ngày mà Premiership nhận danh hiệu “Giải đấu xuống dốc nhanh nhất hành tinh” đang đến gần.

Premiership và ngày chuyển nhượng cuối cùng

Nhộn nhịp phiên chợ cuối


Theo thống kê mới nhất, ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, tổng số tiền các đội bóng tại Premiership chi ra thấp nhất kể từ năm 2006. Tuy nhiên điều đó không đủ để che đi sự nhộn nhịp ở ngày mua sắm cuối cùng.

Stoke là đội gây ấn tượng nhất ở ngày cuối cùng này khi liền một lúc giành được sự phục vụ của tới ba cầu thủ là tiền đạo Eidur Gudjohnsen, tiền vệ Jermaine Pennant và Marc Wilson khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn vài giờ. Trước đó họ đã có được hai cầu thủ chất lượng khác là Kenwyne Jones và Jon Walters để biến 2010 thành mùa Hè sôi động nhất của họ trên thị trường chuyển nhượng.

CLB Tottenham cuối cùng cũng có được sự phục vụ của tiền vệ Rafael van der Vaart sau một thời gian tích cực liên hệ. 8 triệu bảng là số tiền mà đội bóng thành London đã bỏ ra để thuyết phục Real Madrid nhượng lại tuyển thủ Hà Lan này và họ đã có được một sự bổ sung hoàn hảo cho tuyến giữa. Trong khi đó để thay thế cho Kenwyne Jones vừa chuyển sang Stoke, Sunderland đã bỏ ra một khoản tiền lớn lên tới 13 triệu bảng để mang về chân sút số một của ĐT Ghana, Asamoah Gyan. Với giá 13 triệu bảng, tiền đạo của Rennes này đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của Sunderland. Everton đã đồng ý để trung vệ Joseph Yobo chuyển sang đầu quân cho CLB Fenerbahce. Đây là điều đáng ngạc nhiên khi trung vệ Phil Jagielka đang bị chấn thương còn Heitinga đã qua thời đỉnh cao. Trong khi ấy, Man City đã lần lượt thanh lý hai tiền đạo Robinho và Caicedo. Đáng chú ý nhất là việc họ chấp nhận để Robinho, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử ra đi mà chỉ thu lại được 1 nửa số tiền mà họ đã bỏ ra khi đẩy anh cho AC Milan.

>> 10 vụ chuyển nhượng được đánh giá cao nhất mùa Hè 2010
>> Birmingham City: "Máu" nhất phiên chợ cuối
>> Tổng quan TTCN Italia hè 2010: Quả bom Milan
>> Chuyến tàu muộn TTCN hè 2010: Milan và những cú áp phe hoàn hảo
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng
Tác giả này chả hiểu gì về bóng đá. Nên chuyển nghề khác đi. Không nên làm nghề báo nữa, người ta cười cho đấy.
Được gửi bởi: quang
Gửi lúc: 09:17 06/09/2010
 
Bình luận:Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng
@NHM: bạn nên nhớ PL hấp dẫn nhất hành tinh không phải chỉ riêng VN. Bạn nói giờ giấc thích hợp vậy chẳng phải buồn cười lắm sao? Chẳng lẽ bạn coi bóng đá chỉ vì giờ giấc thích hợp? Nếu vậy chắc bạn thường xem những giải đấu "chất lượng" lắm.hihi. Tôi không quan tâm giải nào tụt dốc hay lên dốc, tôi chỉ cảm nhận được sức hút vào mỗi ngày cuối tuần tôi xem PL. Dù có những cầu thủ ở PL mà tôi rất thích chuyển qua Liga, nhưng nói thật tôi chẳng hề quan tâm đến những giải khác, có chăng là xem những ngôi sao đó đang ra sao thôi.
Được gửi bởi: nguyennguyen
Gửi lúc: 19:04 04/09/2010
 
Bình luận:Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng
@tommy:Có người đã viết rồi,vì giờ thi đấu thích hợp nhất so với các giải khác thôi.Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như bạn,thức 2,3 giờ đêm coi giải Ý và Liga.Còn nữa chưa ai nói là nhàm chán,nói rõ là không phải là hấp dẫn nhất như 1 số người nói.Bạn có vấn đề về đọc hiểu.Vl của VN còn người coi thì nói gì nhàm chán.
Được gửi bởi: NHM
Gửi lúc: 14:19 03/09/2010
 
Bình luận:Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng
Nhìu cậu cứ ra rả PL nhàm chán thế mà cuối tuần thế nào cũng lò dò xem PL, nói cho sướng miệng rồi cũng lao vào xem thôi kể cả cậu tác giả bài viết
Được gửi bởi: tommy
Gửi lúc: 13:02 03/09/2010
 
Bình luận:Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng
PL hay có 4,5 đội cạnh tranh vậy các đội thấp cổ bé họng có được vô địch không.Xem Bundesliga kìa,Woft vô địch trước các ông lớn kìa.Seria chủ yếu về chiến thuật,ít nhất thì dù có thủ thì cũng không ai thấy đội bóng phòng thủ đang đặt xe buýt 2 tầng như ở giải Anh.
Được gửi bởi: NHM
Gửi lúc: 21:52 02/09/2010
 
Bình luận:Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng
Đúng là chiếc ngay vàng thô vụng!chỉ có tiếng mà không có miếng.pre hơn giải LA LIGA nhờ giờ thi đấu+truyền thông thôi=>đống tiền của những kẻ muốn làm giàu?Chứ mình thấy chất lượng thành công thì...number...zero.MU hay lắm cũng chỉ 3 lần vđ c1.CHELSEA thì....mơ hoài,chỉ LIV(không cân rầm rộ)NOTTINGHAM kẻ vô địch c1 2 lần giờ thì thi đấu giải hạng 3,MC.TOT làm đc gì.
Các bạn thấy không BARCA+REAL là số 1!
Được gửi bởi: KENT
Địa chỉ email: changcodon8866@yahoo.com
Gửi lúc: 19:55 02/09/2010
 
Bình luận:Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng
Giải PL chỉ để giải trí, lối đá chỉ dùng bằng sức trâu, thiếu chiến thuật, AC MILAN và BARCA là đáng xem nhất, tính chiến thuật và nghệ thuật bóng đá đều được thể hiện, MU ở PL thì không có được
Được gửi bởi: LG
Gửi lúc: 18:34 02/09/2010
 
Bình luận:Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng
Premership ngày càng hấp dẫn,năm nay sẽ có thêm 2 đối thủ phá nhóm BIG FOUR :Man city+TOTTEHAM
Một mùa giải khốc liệt với cuộc đua tranh ngôi vô địch :CHELSEA_MU_MANCITY_LIVERPOOL_ARSENAL/và 2/3 kẻ khác cũng muốn chen chân vào TOP 4 LÀ ASTON+TOTTEHAM + NEWCASTLE!nhưng vung tiền nhiều sẽ là bá chủ
Hãy theo dõi cuộc đua đến ngôi vô địch CUP C1+EUROPALEAGE sẽ có kết quả?
AI là nhà vô địch C1:MANU+CHELSEA+ARSENAL+TOTTENHAM có hơn đc:REAL+BARCA+MILAN+INTER+BAYERN hay ko?/!
MAN CITY+LIVERPOOL có VĐ EUROPALEAGE ko??
Được gửi bởi: NGUYỄN HOÀNG
Gửi lúc: 17:31 02/09/2010
 
Bình luận:Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng
ôi dào, cần gì mà phải phân tích kĩ thế, làm thế này là biết giải đấu nào hay à...kễ tên 20 đội bóng ở PL. 20 đội ở SR.20 đội ở LLG, 18 đội ở BĐ là biết liền
Được gửi bởi: thinh
Gửi lúc: 17:18 02/09/2010
 
Bình luận:Premiership vẫn thống trị TTCN Châu Âu: Chiếc ngai vàng thô vụng
tui thấy người viết chỉ đưa được những số liệu của thị trường chuyển nhượng.điều đó cũng giống như 1 người thư ký làm công việc tính toán,chế người viết kô hiểu gì về bóng đá.pl là giải đấu các đội rất đều nhau,có sự cạnh tranh khốc liệt và đầy kịch tính đến phúc cuối.còn giải TBN chỉ có 2 đội Barca và Real.còn bóng đá ý thì càng chán hơn
Được gửi bởi: nguyễn hữu trí
Gửi lúc: 17:13 02/09/2010
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem