Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt0:41 11/12/2009

Từng giành Huy chương Vàng tại giải vô địch thế giới, Huy chương Bạc Olympic, Huy chương Vàng Châu Á... nhưng ở đấu trường "thấp" như SEA Games thì Hoàng Tuấn lại luôn thất bại.

>> Hoàng Anh Tuấn “mất vàng”: Bi kịch hay sự trả giá?
>> Anh Tuấn muốn giải nghệ vì vô duyên ở SEA Games
>> Nếu không giành HCV SEA Games 25, tôi sẽ giải nghệ!


 Tại SEA Games 24, Hoàng Anh Tuấn chỉ đoạt Huy chương Bạc và tại SEA Games năm nay anh lại thất bại. Tuấn đã gây thất vọng tràn trề do quá chủ quan hay do tự mãn?


 Hoàng Anh Tuấn "gục ngã" tại sàn đấu SEA Games 25 vẫn còn Ban tổ chức đỡ dậy nhưng thất bại này liệu Tuấn có vượt qua nổi trong tương lai? Ảnh: Phạm Quân

Chiều nay (10/12), Hoàng Anh Tuấn đã tuyên bố sẽ đạt thành tích 285kg để giành HCV tại SEA Games 25. Có lẽ do chủ quan và cũng quá... tự tin vào bản thân nên Tuấn đã đăng ký mức 152kg ở nội dung cử đẩy. Ba lần đều thất bại, Hoàng Anh Tuấn đã "trắng tay" tại SEA Games 25. Thất bại này khiến Hoàng Anh Tuấn sụp đổ và gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. "Tôi không nghĩ mình sẽ còn tiếp tục sự nghiệp ở kỳ SEA Games lần tới. Sự chủ quan đã buộc tôi phải trả giá và không còn cơi hội để sửa sai. Tôi thật lòng xin lỗi tất cả mọi người", Hoàng Anh Tuấn khóc nói.

Ngay cả trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng cũng không thể "cứu vãn" cho Hoàng Anh Tuấn mặc dù ông luôn khẳng định Tuấn là tài năng hiếm có. "Cử tạ Việt Nam có những vận động như Tuấn là không nhiều. Cậu ấy đã giành Huy chương Bạc tại Olympic Bắc Kinh nhưng không hiểu sao Tuấn là không thể thành công tại SEA Games. Nếu cậu ấy quyết định giã từ sự nghiệp của mình, tôi lấy làm tiếc cho cậu ấy", ông Đỗ Đình Kháng nói.

Chiều nay, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng có mặt để cổ vũ cho vận động viên Hoàng Anh Tuấn. Thật đáng tiếc cho Hoàng Anh Tuấn khi thất bại tại SEA Games năm nay.

Những hình ảnh thất bại của Hoàng Anh Tuấn do phóng viên VnMedia ghi lại tại Nhà thi đấu trường Trung học Pornsawan - Thủ đô Vientiane:

 Hoàng Anh Tuấn chào khán giả với nụ cười rất tươi như thể đã nắm chắc Huy chương Vàng trong tay.
 Tự tin hay chủ quan?
 Thi đấu nội dung cử giật
 Bắt đầu bước vào nội dung cử đẩy
 Thành công ở mức tạ khởi đầu 145kg cử đẩy
 Rồi thất bại ở mức 152kg
 Hoàng Anh Tuấn nằm trên sàn sau thất bại còn vận động viên người Indonesia Jadi Setiadi thì chạy ra ăn mừng.


Theo VnMedia
Đánh giá(?):    Nhận xét
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt
Hoàng anh tuấn quá tự tin.khinh thường đối thủ.Tôi nghĩ nhà nước đã phí tiền đầu tư cho anh ta.
Được gửi bởi: Hot-Boy
Gửi lúc: 00:04 14/12/2009
 
Bình luận:Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt
nụ cười và nươc mắt ư, theo tôi hoàn anh tuấn không xứng đáng với nụ cười hay nước mắt của cổ động viên. hành vy tự mãn là bóp nghẹt chính tài năng của mình, theo tôi tuấn chưa nên, chính xác hơn là chưa được giải nghệ, anh phải tiếp tục để trả món nợ mà anh nợ cổ động viên, món nợ mà anh nợ cả nước nhà, món nợ mà ngành đã vì đào tạo anh mà mang phải.
Được gửi bởi: digiit
Gửi lúc: 20:51 12/12/2009
 
Bình luận:Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt
Quả thật tôi luôn thất vọng về Tuấn, cậu ta quá kiêu ngạo, đã từng xin lỗi mọi người một lần vì tính kiêu ngạo của mình. Lần này, quân tử nhất ngôn, giải nghệ thôi Tuấn ạ! Để người còn quý mến cậu...
Được gửi bởi: Nguyễn Ngọc Dũng
Gửi lúc: 19:29 12/12/2009
 
Bình luận:Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt
Nhìn trên TV, khi thấy Hoàng Anh Tuấn bước ra với một vẻ mặt rất "oách", thể hiện sự coi thường đối thủ. Một vận động viên chuyên nghiệp mà như thế là không được. Đáng ra HLV fải nên nhắc nhở anh ta trước khi thi đấu.Anh ta chẳng khác gì một đứa con nít.Hành động ăn mừng của đô cử Inđô sau đó đã thể hiện anh ta rất ghét HAT.
Được gửi bởi: quang tèo
Gửi lúc: 18:04 12/12/2009
 
Bình luận:Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt
Anh ấy được đầu tư bao nhiêu để rồi bây giờ mang niềm tự hòa dân tộc ra làm trò đùa.Anh ấy đã nói j trước khi tham dự sea geams.Bây giờ hãy thực hiện nó đi.Người hâm mộ đã mất hết niềm tin nơi anh rồi!
Được gửi bởi: hellomydriends
Gửi lúc: 17:56 12/12/2009
 
Bình luận:Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt
Tôi không biết nhiều về đời tư Hoàng Anh Tuấn nhưng tôi đồng tình với ý kiến của các bạn khác là anh ta quá kêu ngạo, xem thường đối thủ trong thi đấu nên thất bại.Đây là bài học đích đáng.Cần đầu tư vào các vân động viên hoặc các môn khác sẽ có kết quả tốt hơn.
Được gửi bởi: ý Nhi
Địa chỉ email: ynh_tran@yahoo.com
Gửi lúc: 15:56 12/12/2009
 
Bình luận:Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt
Nhìn Hoàng Anh Tuấn thi đấu tai Olympic thấy tự hào làm sao, nhưng khi nhìn HAT thi đấu tai Seagames thấy có gì đó không ổn. Cần phải học lại thái độ thi đấu cho đúng với những gì đất nước đã đầu tư cho mình. Thất bại này là do tự tin thái quá sinh ra chủ quan! Còn non kinh nghiệm thi đấu qua!
Được gửi bởi: Minh Quoc
Gửi lúc: 15:01 12/12/2009
 
Bình luận:Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt
Thắng thua là chuyện bình thường ấy mà anh Tuấn ơi ! Không sao đâu ! Tất nhiên là anh Tuấn sẽ buồn nhưng đừng để nỗi buồn đó che lấp mất lý trí để rồi anh nói là từ giã sự nghiệp. Em có lời này muốn nói cùng anh nếu anh có đọc bài viết này: "Nếu anh muốn từ giã sự nghiệp quốc tế thì trước khi làm điều đó anh nên mang về cho tổ quốc 1 tấm huy chương vàng ở kỳ Seagame sau tại Indo. Như thế mới là 1 người quân tử xả thân vì tổ quốc chứ đừng yếu đuối vì 1 thất bại mà từ giã sự nghiệp nhé". Chúc anh may mắn lần sau ! Ah mà mọi người ko thông cảm thì thôi lại còn trách móc gì vậy! Cứ thử vác quả tạ nặng chừng 80 Kg nhấc bổng qua đầu thử xem rối hay chê người! Đúng là 1 đám thánh tướng !
Được gửi bởi: Nguyễn Hữu Tráng
Gửi lúc: 00:56 12/12/2009
 
Bình luận:Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt
Có gì phải bàn cải; cơ hội để đầu tư cho những tài năng, ươm mầm cho đạo đức cầu thủ; phải cho nó veeề nghỉ từ dạo ở Bắc kinh.
Được gửi bởi: Ly Thanh Tiên
Gửi lúc: 23:45 11/12/2009
 
Bình luận:Hoàng Anh Tuấn: nụ cười và nước mắt
đã có quá nhiều bài học chưa rút đc kinh nghiệm , mình thấy hoàng anh tuấn xứng đáng nhận thất bại , không có lý do gì bào chữa mà có thì tất cả chỉ là ngụy biện ....
Được gửi bởi: nguyễn tuấn minh
Gửi lúc: 22:17 11/12/2009
Trang:
1234»
Những hình ảnh mới nhất
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
5 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:02/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:01/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:01/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:01/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:01/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:01/09/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật:01/09/2010
... lượt xem
 
Ảnh xem nhiều nhất
4 sao
Cập nhật: 11/12/2009
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 23/05/2010
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 28/08/2010
... lượt xem
3 sao
Cập nhật: 24/10/2009
... lượt xem
2 sao
Cập nhật: 29/01/2010
... lượt xem
2 sao
Cập nhật: 04/10/2009
... lượt xem
3 sao
Cập nhật: 04/09/2009
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 07/09/2009
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 29/05/2010
... lượt xem
5 sao
Cập nhật: 13/11/2009
... lượt xem
Tin mới tổng hợp
Hai "ông già gân" trên một vòng tròn
M.U quyết 'săn' tài năng trẻ người Bỉ
Capello:" Rooney sẽ thi đấu vào đêm nay"
Jack Wilshere: Thiên thần hay ác quỷ?
Phác thảo nào cho B.Bình Dương?
Góc nhìn: Chờ một quyết sách
Những tân binh kỳ vọng nhất La Liga 2010: Hứa hẹn Mourinho
David Villa: Sắp có kỷ lục mới
VÒNG LOẠI EURO 2012: Rủ nhau cáo bệnh
Khởi tranh vòng loại Euro 2012: Pháp, Anh cố gỡ thể diện
Carragher: “Liverpool không có cơ hội tại Premier League”
Fabio Capello vẫn “mở cửa” với David Beckham
Diego: "Juve đã phản bội tôi"
Juventus vẫn thèm khát Edin Dzeko
Man City khuynh đảo TTCN, “tứ đại gia” cùng tiết kiệm
Ibrahimovic: "Tôi là người chiến thắng"
“Mổ xẻ” trang phục của Roger Federer tại US Open 2010
Người đẹp bikini sexy cùng Mazda
10 mỹ nhân từng trao cuộc đời cho cầu thủ và HLV đào hoa
Lột xác BMW X6