Cảnh người hâm mộ chen nhau mua vé xem bóng đá tại Lào21:4 10/12/2009
Chiến công liên tiếp của U23 Lào tại SEA Games 25 khiến việc mua vé trận đấu giữa đội chủ nhà và U23 Singapore trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
>>U23 Lào kiêu hãnh vào bán kết với ngôi đầu bảng
>>Thiếu nữ Lào rạng ngời trên khán đài
>>Alfred Riedl tự tin sẽ cùng U23 Lào làm nên lịch sử
>>U23 Lào bất ngờ đánh bại U23 Indonesia
Có lẽ với nhiều cổ động viên bóng đá Lào, đây là lần đầu tên họ được nếm trải cảm giác xếp hàng mua vé, điều trở nên quá đỗi quen thuộc tại Việt Nam mỗi khi có trận cầu đinh diễn ra tại Mỹ Đình.
“Mình có người nhà ở bên này rất đông đều nhờ mình đi mua vé. Đứng xếp hàng từ sáng mà đến gần quầy bán vé thì được thông báo là đã hết” anh Minh Vũ, Việt kiều tại Lào thất vọng cho biết.
Những người may mắn có được tấm vé (loại 50.000 kip hoặc 70.000 kip, tương đương khoảng 100.000 đồng và 150.000 đồng), không giấu nổi sung sướng. Không mừng sao được khi nắm trong tay chìa khoá để có thể được chứng kiến giây phút lịch sử khi đội nhà giành vé vào bán kết SEA Games 25, điều ít cổ động viên Lào dám nghĩ đến trước giải đấu này.
|
Trước một điểm bán vé trên đường Kaysone Phomvihane, người và xe ra vào tấp nập, khá đông cảnh sát được huy động để đảm bảo trật tự...
|
|
... nhưng cũng không thấm vào đâu so với bên trong.
|
|
Căn phòng 40 m2, nơi có quầy bán vé, không còn một chỗ trống để chen chân.
|
|
Không hiếm phụ nữ mang cả con đi với hy vọng được ưu tiên.
|
|
Nhưng nhiều người phải thất vọng.
|
|
Anh Say Khon, một trong những người may mắn có được đôi vé quý giá.
|
Theo Datviet
|