Hình ảnh nước Đức vĩnh biệt Robert Enke9:42 16/11/2009
Hơn 45.000 CĐV đã đổ về SVĐ của Hanover dự lễ truy điệu, tiễn đưa thủ thành xấu số Robert Enke về nơi an nghỉ cuối cùng, hôm qua (15/11).
>> Jose Mourinho: “Tôi cảm thấy shock trước cái chết của Enke!”
>> Cầu thủ Đức muốn tổ chức trận tưởng niệm Enke
>> Enke không phải là cầu thủ duy nhất trầm cảm
"Robert Enke sẽ không bao giờ trở lại sân bóng này. Anh ấy sẽ mãi mãi ở trong tim chúng ta" - chủ tịch Martin Kind của Hanover phát biểu trong buổi lễ.
Linh cữu của Enke được 6 người đồng đội tại Hanover từ từ đặt vào vòng tròn trung tâm của sân, giữa những vòng hoa hồng trắng.
Trước khi nghi lễ bắt đầu, những người tham dự tang lễ, trong đó có cả các chính khách, các nhân vật thể thao nổi tiếng đã cùng đứng lên động viên Teresa Enke khi cô tiến đến bên linh cữu của chồng.
Tập thể thành viên ĐTQG Đức và CLB Hanover cũng đã xuống sân nói lời vĩnh biệt người đồng đội.
 |
| Ảnh: AP |
Các khán đài phủ kín màu đen, xanh lá cây và trắng, màu truyền thống của Hanover. Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt trong khung cảnh xúc động này.
Có những CĐV đã đi từ 2 giờ sáng để kịp tham dự lễ truy điệu vào lúc 11 giờ trưa. Ronny Reiniger, một người đàn ông 42 tuổi, cho biết: "Chúng tôi muốn biểu thị sự đoàn kết giữa những người hâm mộ môn túc cầu".
Bố của Enke, vốn là một bác sỹ tâm lý, phát biểu trên tờ Spiegel: "Tôi nghĩ rằng bệnh trầm cảm của Robert không bắt nguồn từ trong bản thân nó mà thúc đẩy bởi hoàn cảnh cuộc sống nó hứng chịu. Tôi đã cố gắng nói chuyện với Robert nhưng không thể".
Theo Dirk Enke, con trai ông tìm đã bị tác động rất lớn từ cái chết của cô con gái nhỏ Lara, nhiều hơn những gì mà mọi người xung quanh có thể hiểu được.
Tuy nhiên, Robert đã giấu rất kín mọi người bệnh tình của mình nên các đồng đội cũng như các HLV của anh đều không hay biết chút nào.
Các thành viên đội tuyển Đức đã đề nghị lên LĐBĐ Đức tổ chức một trận đấu tưởng nhớ Enke vào năm sau. Trong khi đó, CLB Hanover cũng xem xét việc sẽ dành chiếc áo số 1 cho Enke mãi mãi như một hành động ghi nhớ những đóng góp của anh cho đội.
Kết thúc buổi lễ, Enke đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng ngay bên cạnh phần mộ của con gái Lara, ngoại ô thành phố Hanover.
Theo Viet Nam Net
|