(BongDa.com.vn) - Kungfu và kịch. Đó chính là điểm nhấn nổi bật nhất mà người hâm mộ có thể rút ra sau mỗi trận El Clasico giữa 2 đại kình địch ở Tây Ban Nha mùa này. Và dường như Real lẫn Barca đang đánh mất đi những chân giá trị đích thực của một trận Siêu kinh điển, của môn thể thao vua.
>> Hãy trả Ramos về cánh phải!
>> Inter, M.U, Barca ‘đổ bộ’ xuống Đông Nam Á hè 2012
>> Vì sao Barca không đi chợ mùa Đông?
>> Barcelona vẫn tin vào ngôi vô địch La Liga
Không thể phủ nhận sức nóng của El Clasico trong những mùa giải gần đây nhất là kể từ khi Florentino Perez quay trở lại nắm quyền ở Real, khi Jose Mourinho ngồi vào vị trí thuyền trưởng của đội chủ sân Bernabeu. Bởi đơn giản trước đó giữa Mou và Barca đã tồn tại không ít những duyên nợ và El Clasico cũng nhờ đó mà trở nên có sức hấp dẫn đặc biệt với người xem. Và cũng không thể phủ nhận những pha bóng kiểu kungfu hay những pha diễn kịch qua mắt trọng tài là một phần của cuộc chơi thế nhưng xuất hiện với một tần suất dày đặc và liên tục qua từng trận El Clasico thì điều đó không còn là cá biệt mà nó đã dần hình thành trong lối chơi cũng như tư duy chiến thuật của các cầu thủ. Ở Real giờ nổi lên những “cỗ máy chặt chém” như Pepe, Ramos còn Barca lại mọc ra những “diễn viên đại tài” như Alves, Busquest. Những sân đấu hoành tráng bậc nhất Châu Âu giờ lại là nơi để cầu thủ hai bên thi triển những pha bóng thô bạo, những tình huống ăn vạ trắng trợn mà điển hình qua trận đấu lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua giữa Real và Barca vừa qua.
 |
El Clasico đã biến chất? Ảnh: Internet
|
Người xem tự hỏi chân giá trị của El Clasico hàng trăm năm qua là gì? Đó chẳng phải là sự đối địch, cạnh tranh một cách công bằng, lành mạnh và đôi khi còn là động lực để giúp nhau cùng tiến bộ hay sao. Có thể những ông chủ CLB và ban tổ chức sẽ chẳng mấy gì để tâm đến vấn nạn Kungfu và kịch ở El Clasico khi lượng vé vào sân bán ra hết veo, khi nhờ đó mà giải đấu thu hút người xem, khi món lợi kếch xù từ nguồn thu bản quyền truyền hình tăng nhanh. Vậy phần thiệt thòi sẽ về tay ai? Chắc hẳn sẽ là những khán giả, những người yêu bóng đá bằng một tình yêu chân chính. Họ không đáng bị buộc phải xem những trận đấu như thế dẫu biết rằng nếu không muốn thì anh có thể thôi đến sân hoặc tắt tivi.
Ngẫm về El Clasico giờ đây mà thấy rằng nó thu hút người ta ở những màn xô xát những pha ẩu đả giữa hai bên nhiều hơn là những phút giây thăng hoa cùng trái bóng. Ngẫm về El Clasico mà hiểu rằng tại sao lại càng ngày càng có nhiều người tỏ ra ngán ngẩm với nó và đến một khi người xem đã phát chán với những tình huống thô bạo những pha tiểu xảo thì El Clasico sẽ thật sự nguội lạnh. Một phần rất may mắn với El Clasico hiện nay là đã quy tụ được những nghệ sĩ, siêu sao lừng danh trên sân bóng như Messi, Ronaldo. Họ là những cầu thủ có thể đem đến những khoảnh khắc kì diệu và đầy ắp xúc cảm cùng trái bóng và khán giả cũng vì thế mà thoát khỏi tình trạng cả trận phải xem những tình huống nhức mắt. Ngẫm về El Clasico, ngẫm về bóng đá để thấy rằng hơn lúc nào hết cả Real và Barca đều phải điều chỉnh lại chính mình để trả lại cho Siêu kinh điển một giá trị đúng đắn, để khán giả sau khi xem xong không phải ngán ngẩm thốt lên rằng: Ôi! Kungfu và kịch…
(Bạn đọc: Phạm Hoàng)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập BongDa.com.vn |
|
>> Hãy trả Ramos về cánh phải!
>> Inter, M.U, Barca ‘đổ bộ’ xuống Đông Nam Á hè 2012
>> Vì sao Barca không đi chợ mùa Đông?
>> Barcelona vẫn tin vào ngôi vô địch La Liga