Quan điểm của tôi: Làm người bình thường18:44 20/12/2009

Có hai thất bại cay đắng của TTVN tại SEA Games 25, đó là trường hợp của lực sỹ Hoàng Anh Tuấn và U23 VN. Nhìn chung, cái thua đó được nhìn nhận được góc độ bất bình thường. Một đô cử đoạt HCB đấu trường Olympic nhưng trắng tay tại giải đấu “ao làng” là bất thường. Một đội bóng bị đánh bại dễ dàng vòng bảng, lại không phải biểu tượng số 1 của bóng đá Đông Nam Á như Malaysia, lại hạ gục U23 Việt Nam trong trận chung kết, là bất thường.


Thế nhưng, sự bất thường đó xuất phát từ đâu? Có lẽ, trên cả do chúng ta đã quá coi trọng Hoàng Anh Tuấn và U23 VN một cách thái quá. Cũng như đứa trẻ, khi được bố mẹ và bà con cưng chiều quá, khiến đứa trẻ đó coi mình là số một, thì rất khó phát triển một cách bình thường, thậm chí dễ “hỏng”.

Nhiều trụ cột của U23 VN đã bị tâm lý căng cứng trước áp lực phải vô địch. Ảnh: Quang Nhựt

Hoàng Anh Tuấn trắng tay không phải do thua đối thủ đẳng cấp, đấy là điều ai cũng cảm nhận rõ, mà nằm ở tinh thần. Tuấn đã không vượt qua được chính mình, vì chủ quan, vì áp lực phải có HCV ở SEA Games không được giải phóng. Ngoài bản thân, đã không ai đã tháo gỡ được bài toán tâm lý cho Hoàng Anh Tuấn. Thay vào đó là sự tự tin tuyệt đối Tuấn sẽ dễ dàng lấy vàng, qua thước đo HCB Olympic Bắc Kinh. Tuấn được đón tiếp với tư thế ngôi sao lớn nhất làng VĐV ngay khi bước chân đến Vientiane.


Cũng như U23 VN, chúng ta đã quá say mê và tự tin sẽ lấy được ngôi vua khi đối thủ chỉ là Malaysia. Cầu thủ đã bị cuốn vào sự tự tin đó là tất yếu. Khi không đạt được mong muốn, họ nhanh chóng sụp đổ về tinh thần cũng là điều dễ hiểu.

Tóm lại, cầu thủ, VĐV có đẳng cấp của chúng ta lâu nay không được tập thói quen sống và hít thở như những người bình thường. Thực tế, SEA Games này đã có những tấm HCV của những người rất bình thường: như hai HCV phải nói là vĩ đại của Thanh Trúc, Phương Loan (cử tạ), như xạ thủ 20 tuổi Ngô Hữu Vượng với 4 tấm HCV bắn súng và 2 kỷ lục SEA Games…

Thế cho nên vô địch SEA Games mới khó là vậy. Vì nó bị áp lực thành tích đè quá nặng, chứ không được cũng chẳng sao như mỗi lần VĐV thi đấu những giải ngoài “ao làng” Đông Nam Á. Chắc nhiều người biết bóng đá ta đã từng làm “sửng sốt” ở vòng loại Olympic Bắc Kinh, Asian Cup, nhưng ở SEA Games thì vẫn chưa 1 lần vô địch.

Chừng nào VĐV chúng ta ý thức được mình cũng như những VĐV bình thường khác, chừng đó mới hạn chế được những bi kịch kiểu như Hoàng Anh Tuấn hay U23 VN.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Quan điểm của tôi: Làm người bình thường
Đúng là các cầu thủ Việt Nam đã được 'bơm' tinh thần quá mức.
Ngay cả chức vô địch ĐNÁ năm ngoái của đàn anh cũng khiến U23 VN có phần tự mãn.
Có lẽ chúng ta không nên 'masturbate tinh thần' quá nhiều để đến nỗi chủ quan, xem thường đối phương.
Tinh thần thi đấu nghiêm túc, tự tin thì tốt nhưng nên tôn trọng đối thủ và tỉnh táo hơn nữa...
Được gửi bởi: ThuanBui
Gửi lúc: 13:22 21/12/2009
 
Bình luận:Quan điểm của tôi: Làm người bình thường
Tôi rất tâm đắc với bài viết này,tôi cũng mong rằng những giải bóng đá sau các bài bình luận trước trận đấu đừng quá xa rời thực tế, tôi mong tương lai chúng ta sẽ phát triển vững chắc thành một nền bóng đá có đẳng cấp cao được bạn bè thừa nhận. Nói thực đọc những bìa viết của một số tờ bóng đá và bình luận viên của ta quá sự thực tôi cảm thấy rất ngượng và tôi mong từ nay khi bình luận trên truyền hình về trận đấu qua tôi cũng mong bình luận viên đừng nhắc đến những cụm từ tương tự như MaLai đã bất ngờ chiến thắng ở trận đấu mà họ được là cửa dưới (tôi đảm bảo chẳng có cơ sở nào để nói hiện tại ta hơn họ) nói vậy là thiếu tôn trọng người ta, chúng ta cần phải học tinh thần khiêm tốn của Thái Lan, có phải là 10 lần gặp chúng ta thì Thài Lan thắng đến 8 lần, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thái độ tự kiêu của HLV đội bạn hay gần nhất là Kiatisas, tôi rất quý đức tính như vậy. Chúng ta chúc đội tuyển sẽ ngày càng tiến bộ
Được gửi bởi: Phan Văn Đại
Địa chỉ email: Daipv78@gmail.com
Gửi lúc: 07:33 21/12/2009
 
Bình luận:Quan điểm của tôi: Làm người bình thường
Tôi rất đồng ý với quan điểm của tác giả bài viết này.Giờ đây,nghĩ lại những bài viết,những lời phát biểu trước trận Chung kết của U23 VNtôi cứ tự hỏi không biết tác giả của những bài ấy có thấy ngượng không khi mà U23 của chúng ta không giành được chiến thắng?
Được gửi bởi: viet nhan
Gửi lúc: 20:58 20/12/2009
 
Bình luận:Quan điểm của tôi: Làm người bình thường
Sau thất bại của Hoàng Anh Tuấn và đội tuyển U23 Việt Nam thể thao Việt Nam đã rút ra được những bài học.Hi vọng trong các kì segame tới thể thao Việt Nam sẽ co nhưng bước thành công hơn
Được gửi bởi: Lương Xuân Cảnh
Gửi lúc: 20:41 20/12/2009
 
Bình luận:Quan điểm của tôi: Làm người bình thường
dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rùi,nhưng ít nhất vận động viên của chúng cũng được một bài học đáng quí cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng ở tương lai.Có gì phải buồn nào.Cố lên Việt Nam!
Được gửi bởi: doanhkiet
Gửi lúc: 19:30 20/12/2009
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem