Ngày về...8:46 19/12/2009
Thật khó có thể diễn tả tâm trạng của BHL, các cầu thủ U23 Việt Nam trong chiều qua. Trước ngày về, dường như ai cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với sự thật.
>> "Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
>> Nỗi buồn U23 Việt Nam ngày trở về
>> Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
>> Xin đừng trách HLV Calisto!
Tuy nhiên, ngày về của họ vẫn thấm đẫm nỗi buồn.
Hãy quên nỗi đau thua trận!
Hôm qua là ngày dài nhất của các tuyển thủ U23 Việt Nam kể từ khi đặt chân đến Lào. Buồn bã, chán nản, thất vọng là cảm giác chung của mọi tuyển thủ. Trước giờ lên máy bay, mỗi người đều tìm một góc riêng để cố giấu cảm xúc và tránh những ánh mắt từ những người xung quanh.
“Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không tin rằng mình đã thất bại. Chúng tôi thật có lỗi khi không thể mang HCV về cho NHM”, đội trưởng Thành Lương buồn rầu nói. “Đau đớn quá. Thật không thể tưởng tượng nổi, nỗ lực của em lại gây ra bàn thua cho đội”, Xuân Hợp thì thào trong tiếng nấc.
Nước mắt đã rơi rất nhiều, và chiều qua không khí ảm đạm vẫn bao trùm tất cả. Cứ nhìn đôi mắt sưng húp của Thành Lương, Xuân Hợp, Long Giang, Hoàng Quãng, hay vẻ mặt thẫn thờ của Quý Sửu, Công Minh, hoặc ánh mắt vô định của Trọng Hoàng, Tiến Thành cũng đủ thấy điều đó. Đến một người có thần kinh thép như HLV Calisto cũng chẳng có lấy một nụ cười, dù trong 2 ngày qua, ông chính là người động viên các học trò nhiều nhất.
 |
| U23 Việt Nam sẽ có nhiều bài học sau thất bại trong trận chung kết - Ảnh: Minh Tuấn |
“Cuộc chơi đã kết thúc. Hãy đứng dậy sau nỗi đau này!”. Chúng tôi, những phóng viên báo chí đã theo chân các tuyển thủ trong suốt một chặng đường dài chỉ biết khuyên họ có vậy. Dù lúc này, mọi chia sẻ đều khó có thể khiến các cầu thủ bớt buồn thì lời động viên vẫn rất cần thiết!
Và hướng tới ngày mai
Một lần ngã là một lần đau, là một lần đứng dậy để tránh những cú ngã tương tự. U23 Việt Nam đã thất bại trước một đối thủ mà họ vừa mới thắng. Điều đó chẳng có gì là lạ. Đó chính là bóng đá. Chúng ta không thể vượt qua vật cản cuối cùng, nhưng những gì các tuyển thủ U23 đã làm trong suốt chặng đường rèn luyện và thi đấu ở SEA Games là rất đáng trân trọng và cần được ghi nhận. Ngay cả trong trận đấu cuối cùng vừa qua cũng vậy. Họ đã nỗ lực hết mình, thế nhưng quy luật khắc nghiệt của bóng đá vẫn thường xẩy ra như thế: Đội được đánh giá cao hơn đã thua đối thủ “yếu hơn” nhưng thi đấu hợp lý hơn. Không thể tránh được nỗi buồn khi thua trận, tuy nhiên các tuyển thủ không nên thất vọng về mình. Tại sao chúng ta phải thất vọng khi đã làm hết khả năng có thể. Đội bạn có đấu pháp hợp lý và may mắn hơn thì tất nhiên họ chiến thắng. Và đó mới là bóng đá!
SEA Games 25 đã kết thúc song tương lai vẫn rộng mở với tất cả, đặc biệt với những cầu thủ còn tuổi tham dự SEA Games như Thành Lương, Trọng Hoàng, Ngọc Anh, Đình Tùng… Thất bại đưa con người ta đến tận cùng của sự đau khổ, tuy nhiên đó đâu phải là thảm họa. Ngược lại, thất bại đôi khi sẽ giúp con người ta tỉnh ra và trưởng thành hơn rất nhiều…
Hãy đứng dậy để quên nỗi đau và hướng đến một hành trình mới với một quyết tâm mới.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|