Xin đừng trách HLV Calisto!8:35 19/12/2009

Trong bóng đá, HLV trưởng bao giờ cũng là người “đứng mũi chịu sào” và nhận trách nhiệm chính khi đội bóng thất bại.

>> "Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
>> Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
>> U-23 VN sau thất bại: Phía trước là bầu trời


Ngay sau khi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia kết thúc, HLV Calisto chính là nhân vật được nói đến nhiều nhất trong việc mổ xẻ để tìm ra nguyên nhân thất bại. Bình thản trong từng câu trả lời, HLV Calisto vẫn thể hiện bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Ông nhận hết trách nhiệm về mình và không một lời chê trách học trò. Sau đó, ông lặng lẽ bước ra.

Chúng ta có thể hiểu những gì vị HLV này đang phải trải qua và cũng nên chia sẻ những gì ông đang phải đối mặt. U23 Việt Nam đã thất bại, điều đó cũng đồng nghĩa, những toan tính của HLV bị phá sản. Hơn ai hết, ông là người buồn nhất. Thế nhưng, trong ngày trở về ngập trong buồn tủi và thất vọng đó, ông là người bản lĩnh và đứng vững nhất. Sau trận đấu, ông chạy đến bên từng học trò để vỗ về, an ủi. Tối đó, ông đã qua từng phòng để động viên các cầu thủ sau một trận cầu đáng quên.

HLV Calisto - Ảnh: Minh Tuấn

Trước và sau trận chung kết, ông đã mất ngủ. Và có lẽ, những ngày tới đây, ông vẫn sẽ còn thức trắng đêm. Nhiều người nói, đây là một trận đấu dở nhất của ông kể từ ngày tái nhậm chức. Cũng có người trách, quyết định không thay thủ môn Tấn Trường ở trận chung kết là sai lầm chết người của ông. Và ngay cả khi nhìn thấy U23 Việt Nam nhợt nhạt trong hiệp 2, thì ông vẫn bất lực.

Thất bại lúc nào cũng chứa đựng vô vàn nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong thất bại, người ta cũng có thể quy kết cho một ai đó hay một nguyên nhân nào đó. Thế nhưng, trong trận thua của U23 Việt Nam vừa rồi không thể đổ hết lỗi lên đầu HLV Calisto, dù ông đã nhận hết trách nhiệm.

“Hãy đánh giá qua những gì ông Calisto đã làm chứ đừng nhìn vào thất bại”, một đồng nghiệp của tôi đã nói như vậy. Đúng thế, nếu chúng ta xâu chuỗi những thành tích của gần 3 năm mà ông đã làm cho bóng đá Việt Nam, chúng ta sẽ thông cảm với ông. Và nó càng đúng hơn nếu chúng ta nghe những lời động viên của ông với các học trò sau trận chung kết.

Hãy khách quan hơn trong việc nhìn nhận, đánh giá thất bại.

Và hãy dành cho HLV Calisto những lời động viên, chia sẻ chứ đừng trách móc một người luôn hết lòng vì bóng đá Việt Nam.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Xin đừng trách HLV Calisto!
Tôi luôn ủng hộ HLV Calisto hết mình, nhưng trong trận chung kết vừa rồi tôi thấy HLV Calisto có những sai lầm sau: (1) tại sao không tung Trọng Hoàng vào từ đầu vì nếu Hoàng bị tái phát chấn thương ta có thể thay Hoàng; (2) trong trận đấu khi thấy hàng thủ chơi kém tại sao không gia tăng hàng thủ; (3) khi thủ môn Tấn Trường bị chấn thương nặng như vậy tại sao không thay thủ môn; (4) tại sao trong trận đấu khi thấy chúng ta thủ không chắc, tấn công không hiệu quả lại không điều chỉnh chiến thuật. Mong HLV Calisto hãy rút kinh nghiệm.
Được gửi bởi: NBL
Gửi lúc: 11:16 21/12/2009
 
Bình luận:Xin đừng trách HLV Calisto!
Tôi luôn ủng hộ HLV Calisto hết mình, nhưng trong trận chung kết vừa rồi tôi thấy HLV Calisto có những sai lầm sau: (1) tại sao không tung Trọng Hoàng vào từ đầu vì nếu Hoàng bị tái phát chấn thương ta có thể thay Hoàng; (2) trong trận đấu khi thấy hàng thủ chơi kém tại sao không gia tăng hàng thủ; (3) khi thủ môn Tấn Trường bị chấn thương nặng như vậy tại sao không thay thủ môn; (4) tại sao trong trận đấu khi thấy chúng ta thủ không chắc, tấn công không hiệu quả lại không điều chỉnh chiến thuật. Mong HLV Calisto hãy rút kinh nghiệm.
Được gửi bởi: NBL
Gửi lúc: 11:16 21/12/2009
 
Bình luận:Xin đừng trách HLV Calisto!
nói gì thì nói CALISTO là huấn luyện viên duy nhất đưa Việt Nam vô địch AFF sau hội nhập
Được gửi bởi: Phan Thanh Dũng
Gửi lúc: 18:53 20/12/2009
 
Bình luận:Xin đừng trách HLV Calisto!
Ông Tô là một HLV giỏi, Thầy Tô không phải là HLV ngoại đầu tiên dẫn dắt U23 chúng ta nhưng cho đến nay chỉ có duy nhất ông Tô là người có khả năng đưa chúng ta đến vinh quang, và đưa chúng ta sánh ngay với Thái Lan . Trận đấu với Malaysia chỉ là một sự cố. Tôi tin chắc seagame 26 sẽ là của chúng ta.
Được gửi bởi: Quách Lặt
Địa chỉ email: quachlatsptt@yahoo.com
Gửi lúc: 18:16 20/12/2009
 
Bình luận:Xin đừng trách HLV Calisto!
thất bại trong SEA GAMES 25 này. nhưng tôi tin với sự hướng dẫn cua HLV Calisto sẽ đưa đội bóng chúng ta vươn xa hơn nữa
Được gửi bởi: nguyễn thành trung
Gửi lúc: 13:30 20/12/2009
 
Bình luận:Xin đừng trách HLV Calisto!
con người thì không ai không có sai lầm. đúng vậy, trận chung kết là một sai lầm của caliso trong những trận đấu thành công tại sea game 25, nhưng đúng như một số bạn nhận xét ở trên thì caliso là huấn luyện viên có tài ông đã đêm lại rất nhiều thành công, tốt đẹp cho bóng đá Niệt Nam. vì vậy chúng ta không nên phủ nhận công lao đó của ông hảy tin tưởng ông. Tôi tin rằng trong tương lai không xa ông sẻ đem về chức vô địch ĐNA cho Việt Nam.
Được gửi bởi: le kim tuan
Địa chỉ email: tinhduyenmoi_26_12@yahoo.com
Gửi lúc: 11:26 20/12/2009
 
Bình luận:Xin đừng trách HLV Calisto!
con người thì không ai không có sai lầm. đúng vậy, trận chung kết là một sai lầm của caliso trong những trận đấu thành công tại sea game 25, nhưng đúng như một số bạn nhận xét ở trên thì caliso là huấn luyện viên có tài ông đã đêm lại rất nhiều thành công, tốt đẹp cho bóng đá Niệt Nam. vì vậy chúng ta không nên phủ nhận công lao đó của ông hảy tin tưởng ông. Tôi tin rằng trong tương lai không xa ông sẻ đem về chức vô địch ĐNA cho Việt Nam.
Được gửi bởi: le kim tuan
Gửi lúc: 11:24 20/12/2009
 
Bình luận:Xin đừng trách HLV Calisto!
đúng rồi. tại sao lại phải trách huấn luận viên calisto, một huấn luận viên mang đậm tích cách phương Đông và hết lòng vì bóng đá Việt Nam như vậy chứ. Hãy ban cho người ta một đôi cánh để họ tiếp tục bay lên chứ đừng dùng sợi dây vô hình kéo họ xuống tận cùng của vực thẳm.hihi.
Được gửi bởi: duccong
Gửi lúc: 10:59 20/12/2009
 
Bình luận:Xin đừng trách HLV Calisto!
Thêm một lần đau để giúp con người vững chãi hơn. Xin đừng trách ông Calisto. Chúng ta nên trân trọng những gì mà ông đã làm cho bóng đá việt Nam. Nên nhớ U23 VN khi vào giải kô được đánh giá cao, nhưng đã đi một lèo đến trận chung kết với những trận đấu ấn tượng, có lẽ như vậy mà NHM kỳ vọng quá nhiều ở trận chung kết chăng ? Thiết nghĩ HCB cũng kô phải là tồi nếu xét một cách thực tế. Bóng đá VN có ông Calisto thì kô lo gì thiếu thành tích hay những trận thắng ấn tượng. Và có lẽ đã đến lúc gọi ông là "Sir" như cách mà mọi người hay gọi HLV của MU để tỏ lòng tri ân đến ông. Xin cảm ơn những gì ông đã mang lại cho bóng đá VN.
Được gửi bởi: Khánh.Barca
Gửi lúc: 08:28 20/12/2009
 
Bình luận:Xin đừng trách HLV Calisto!
Ai bảo trận thua này ko có lỗi của thầy Tô ? Ít nhất đó là vị trí thi đấu của Thanh Bình , anh ta chưa bao giờ là cầu thủ giỏi cầm bóng để xâm nhập vòng cấm , hay tung ra những đường chuyền nguy hiểm từ ngoài vào cả . Có thể thầy Tô hi vọng Thanh Bình làm được như Công Vinh . Nhưng họ khác nhau hoàn toàn , CV rõ ràng hơn TB nhiều . Thứ nữa là khi Tấn Trường bị đau ,lẽ ra nên thay Tấn Trường , làm sao mà có thể bắt tốt với 1 cái tay bị thương , lỡ bóng chạm vào cái tay đó , chắc Tấn Trường phải cắn răng chịu đựng . Biết là anh luôn cố gắng , biết là anh muốn cống hiến sức mình cho đội tuyển .Theo tôi thì Trọng Hoàng cũng trở lại ko đúng thời điểm , cứ để đội hình ổn định như trận trước thì hay hơn .
Nói thế ko có nghĩa là mình phủ nhận công lao của thầy Tô với bóng đá VN .Khỏi nhắc lại ông đã làm được những gì vì ai cũng biết .Hi vọng thầy Tô sẽ tiếp tục gắn bó với tuyển VN chúng ta , đem lại cho bóng đá VN những thành công mới.NHM luôn ủng hộ ông .
Nhưng nói phải công bằng , rõ ràng là có 1 phần lỗi của ông trong trận này .
Dù sao chúng ta cũng được khá nhiều sau sự kiện thể thao này , đội tuyển có thêm nhiều gương mặt mới chất lượng , lối đá có bản sắc riêng ... tất cả đều nhờ thầy Tô . Cảm ơn ông rất nhiều !
Được gửi bởi: MT
Gửi lúc: 04:41 20/12/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem