Sứ mệnh tiên phong của thầy trò Calisto10:32 28/11/2009

Là đội tuyển xuất quân sớm nhất của đoàn TTVN, thầy trò HLV Calisto gánh trên vai trọng trách “mở hàng" SEA Games 25 cho cả đoàn. Chưa kể, dõi theo bước quân hành của họ hôm nay, là ánh mắt chờ đợi và hy vọng của triệu triệu người hâm mộ nơi quê nhà. Chờ đợi và hy vọng về một cuộc đăng quang trên đất Lào của đoàn quân Việt...


>>
U-23 Lào tự tin trước Sea Games 25
>>
Cool Air treo thưởng cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam
>>
Các chuyên gia nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam


Gần 10 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, HLV Calisto nhận thức đủ đầy về sứ mệnh mà ông và các học trò phải gánh vác tại SEA Games 25. “Tôi hiểu sự kỳ vọng của NHM dành cho U23 Việt Nam. Tôi cũng biết rằng nếu sơ sẩy ở vòng bảng, tôi và đội bóng của tôi sẽ phải chịu sức ép như thế nào. Thế nhưng, là một HLV chuyên nghiệp, tôi chấp nhận điều đó. Hiện tại, tôi chưa thể nói trước kết quả sẽ ra sao nhưng có thể tự tin tuyên bố rằng U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình tại SEA Games 25”, HLV Calisto tâm sự trước thời điểm lên đường sang Lào.

U23 Việt Nam là  cánh quân tiên phong của  đoàn TTVN tại SEA Games 25. Ảnh: Như Ý

Trong buổi tập cuối cùng của đội ở Việt Nam vào sáng qua, hai tuyển thủ Trọng Hoàng và Hoàng Quãng vẫn phải tập riêng ngoài sân. Chấn thương của Quãng khá nhẹ và dự kiến sẽ sớm bình phục. Nhưng với vết đau của Trọng Hoàng, thời điểm trở lại vẫn là một dấu hỏi. “Điều khiến tôi lo ngại nhất trước giờ lên đường là trường hợp của Hoàng. Nhiều khả năng cậu ấy sẽ không thể thi đấu ở trận gặp Thái Lan, thậm chí có thể phải vắng mặt ở tất cả các trận vòng bảng. Đáng tiếc hơn khi Hoàng là một trong những cầu thủ tốt nhất mà tôi có”, thầy “Tô” nói.

Có lẽ vì vắng “át chủ bài” này nên khi nói về trận ra quân với người Thái, nhà cầm quân người Bồ cho rằng một kết quả cũng không tồi với đội U23 Việt Nam. Thậm chí, ông còn dự liệu cả tình huống xấu nhất là khởi đầu SEA Games 25 bằng một... thất bại. “Các cầu thủ của tôi có thể thua Thái Lan nhưng không được đánh mất niềm tin. Đó là điều quan trọng nhất tôi yêu cầu ở các học trò của mình. Tôi đã nói với họ rằng: “Chúng ta tôn trọng đối thủ chứ không được sợ họ. Các bạn phải đứng trên sân và chiến đấu hết mình bất chấp kết quả có thế nào”. Tôi tin họ sẽ làm được điều này sau những gì đã thể hiện trong trận đấu với U23 Trung Quốc.”

Có thể hòa thậm chí thua Thái Lan nhưng HLV Calisto không cho phép các học trò sơ sẩy trong cuộc đối đầu với người Mã: “Sẽ có ba đội bóng cạnh tranh cho hai chiếc vé vào bán kết là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Do đó, trận đấu với Malaysia sẽ có ý nghĩa quyết định. Đây là trận đánh mà đội bóng của tôi chỉ có một con đường là phải thắng. Tiếc rằng tôi không biết nhiều về đội bóng này. Trong thời gian qua, U23 Malaysia đã được đầu tư rất nhiều, tập trung dài hạn, được thi đấu ở nhiều nơi và trong đội hình còn khá nhiều các cầu thủ đã từng chơi tại AFF Cup.”

Theo kế  hoạch, 8h30 sáng nay, U23 Việt Nam sẽ khởi hành. Sau chuyến bay kéo dài khoảng một giờ, toàn đội có mặt ở Lào và gia nhập Làng VĐV SEA Games 25.
Theo Đất Việt
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Sứ mệnh tiên phong của thầy trò Calisto
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam
Được gửi bởi: Phan Thanh Bình
Gửi lúc: 10:05 15/12/2009
 
Bình luận:Sứ mệnh tiên phong của thầy trò Calisto
Hãy chờ đợi niềm vui ở đội tuyễn U23 VN, chúng ta sẽ thắng Thái Lan ở trận mở màn, vì thực lực chúng ta không hề thua kém Thái.tinh thần chiến đấu thì còn tuyệt vời hơn, chỉ mong sao Trọng Hoàng sẽ bình phục chấn thương sớm để dễ bề lựa chọn lực lượng hơn,
Được gửi bởi: ho duc hoan
Gửi lúc: 18:17 28/11/2009
 
Bình luận:Sứ mệnh tiên phong của thầy trò Calisto
chúc thầy trò U23 lên đường gặp nhiêu may mắn
Được gửi bởi: vo thanh lam
Gửi lúc: 17:21 28/11/2009
 
Bình luận:Sứ mệnh tiên phong của thầy trò Calisto
Hàng triệu con tim trên Đất nước VN yêu dấu đang đón chờ ngày các anh đem Cup vô địch về nhà,các anh đủ sức đánh bại tất cả đối thủ kể cả người Thái,mong các anh luôn nhớ câu dạy của Bác:"Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết-thành công thành công đại thành công."
Được gửi bởi: Lê Minh Đức
Gửi lúc: 16:31 28/11/2009
 
Bình luận:Sứ mệnh tiên phong của thầy trò Calisto
hãy cố gắng binh đoàn đỏ thân yêu . Hãy chiến đấu vì màu cờ sắc áo . Hơn 80 triệu trái tim đồng bào đang đặt chọn niềm tin vào các anh đó . Từ những cụ già đến những em bé ( và cả những đứa trẻ chưa chào đời ) đang chờ đợi ngày các anh trở về . Sẽ là một tấm huy chương vàng các anh nhỉ !!!
Được gửi bởi: bình thản
Gửi lúc: 10:55 28/11/2009
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem