"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam8:23 19/12/2009

Từ khi đi học, tôi đã bị ám ảnh bởi hình tượng cây xà nu trong tác phẩm “Rừng Xà nu” của nhà văn Nguyễn Trung Thành.

>> Nỗi buồn U23 Việt Nam ngày trở về
>> Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
>> U-23 VN sau thất bại: Phía trước là bầu trời


Đó là một loài cây có sức sống mãnh liệt, thách thức sự hủy diệt của đạn bom. “Ở đó, cạnh cây mới ngã gục đã có bốn, năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời”. BĐVN vừa nhận một vết thương không sớm liền da. Trong nỗi đau, thấy cần có những cây Xà nu giữa làng bóng đá Việt Nam.

Chúng ta đã vấp ngã

Đến thời điểm này, nhiều người vẫn chưa thể thích ứng với sự thực là BĐVN “lại một lần nữa về Nhì” ở SEA Games. Cú sốc Viêng Chăn khiến NHM đau đớn. Chúng ta đau vì quá tin vào sự thành công của mình. Niềm tin vào sức mạnh bản thân là một lợi khí trong mỗi cuộc chơi. Nhưng một khi con người ta không thể hoàn thành mục tiêu thì hệ lụy tiêu cực sẽ đến. Những trái tim sẽ rỉ máu, sự thất vọng có thể nhấn chìm hoài bão tương lai.

Mỗi lần thất bại là mỗi lần đau đớn, nhưng thật mừng là BĐVN chưa bao giờ gục ngã – Ảnh: Minh Tuấn


Trước trận chung kết tối 17/12, đa phần người Việt Nam sống với niềm lạc quan dâng trào. Chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối vào chức vô địch sau 50 năm chờ đợi. Xét về tương quan lực lượng và hiệu ứng tâm lý, nhận định cơ hội lớn cho U23 Việt Nam là có cơ sở. Nhưng có điều, BĐVN có phần chủ quan, không quan tâm đến đối thủ và đã trả giá vì điều đó. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xẩy ra. Một đội bóng mạnh vẫn có thể thua đội yếu hơn. Hơn nữa, Malaysia đã mạnh lên sau mỗi lần thử lửa và họ xứng đáng với thành tích này.

Chúng ta ngã vì không biết phát huy sức mạnh bản thân. Chúng ta ngã bởi sự lạc quan thái quá, nôn nóng và thiếu may mắn. Sự thực là như vậy và không ai có thể thay đổi lịch sử. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là chấp nhận nỗi đau, hạn chế những hệ lụy tiêu cực để có cái nhìn đúng về tương lai. Bởi trong bất kỳ cuộc thi đấu thể thao nào cũng sẽ chỉ có một đội giành chiến thắng.

Nhưng chúng ta sẽ đứng dậy


Giới chuyên môn sẽ mất nhiều thời gian để mổ xẻ thất bại cay đắng của U23 Việt Nam. Nhưng điều cần thiết nhất lúc này là thái độ đúng mực về sự thắng thua trong thể thao và hoạch định kế sách thích hợp cho tương lai. Chúng ta có thể buồn, rơi lệ vì thất bại đáng tiếc, nhưng dù thế nào vẫn phải cất bước, hướng tới những đấu trường mới.

Nhiều lần BĐVN thất bại trước trận chung kết SEA Games. Không thất bại nào giống thất bại nào, trừ một điểm chung là sự khắc khoải của NHM bị kéo dài. Chúng ta đã từng kỳ vọng rồi lại thất vọng, nhưng đáng mừng là đã không đánh mất niềm tin vào tương lai, tự hào về giá trị của mình sau mỗi lần vấp ngã. Và dường như đó là điểm khác biệt, sức sống và vũ khí của BĐVN trên đấu trường quốc tế.

Tôi không thể quên những đôi mắt đẫm lệ sau trận chung kết SEA Games 22. Tôi không thể quên những uất nghẹn sau trận thua Indonesia 0-3 tại Tiger Cup 2004. Tôi không thể quên sự hoài nghi, phẫn nộ sau trận chung kết SEA Games 23. Và cả nỗi buồn tái tê tại Nakhon nữa. Mỗi lần thất bại là mỗi lần đau đớn, nhưng thật mừng là BĐVN chưa bao giờ gục ngã. Chúng ta biết cách tìm lại cảm hứng chiến thắng và mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thất bại.

BĐVN sẽ trở lại. Hai năm chờ đợi không phải là dài và đáng mừng là BĐVN cũng gặt hái được nhiều điều tại SEA Games lần này. Chúng ta đã và đang có được một thế hệ cầu thủ mới giàu tiềm năng. Nói cách khác, BĐVN không hề hụt hẫng trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Đó chính là niềm tin vào tương lai!

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
Thua lần này cũng là một điều tốt. Ít ra là mọi người cũng bớt kiêu ngạo đi.
Mấy đứa bạn của tui trước trận chung kết, tên nào cũng kêu VN chắc thắng rùi còn hạ thấp quá đáng đối thủ.
Để xem sau này có còn ghi nhớ lại cái bài học ngày hôm nay không?
Được gửi bởi: ^^
Gửi lúc: 11:09 20/12/2009
 
Bình luận:"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
sao mọi người cứ quan trọng hóa vấn đề,đó chỉ là trận đấu của u23 Việt Nam thôi. còn rất nhiều trận đấu khác quan trọng hơn đang chờ Bóng đá VN. tôi thì thấy trận đấu đó rất có ích cho chúng ta (người hâm mộ và những người làm bóng đá) bài học này phải được nhắc lại trước mỗi trận đấu.
Được gửi bởi: lê ngọc cương
Địa chỉ email: cuonglee77@yaho.com.vn
Gửi lúc: 22:52 19/12/2009
 
Bình luận:"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
Trong đội hình U23 VN có những cầu thủ giỏi chứ chưa ai được coi là cầu thủ "LỚN". Ngày trước chúng ta có Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Quyến là có dáng dấp của cầu thủ lớn mà vẫn không vô địch được thì lần này chúng ta cũng không nên tiếc nhiều. Đẳng cấp ta chỉ xứng đáng HCB mà thôi còn nều vàng thì nó là hảo huyền lắm. Thử hỏi một đội vô địch WorldCup nào mà không gắn liền với một cái tên "LỚN" thật sự??
Được gửi bởi: Cuong
Gửi lúc: 11:40 19/12/2009
 
Bình luận:"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
Chỉ có một cây xà nu Tấn Trường vươn lên sau khi bị "dính bom" thì chưa đủ. Các cây khác đều dệu dã và cuối cùng là ngã gục trước dàn B52 thiện xạ của Malaysia. Huy chương vàng là quá sức với U23 VN. Chúng ta hãy nhìn và chấp nhận thẳng thắn điều đó
Được gửi bởi: Cuong
Gửi lúc: 10:55 19/12/2009
 
Bình luận:"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
Nói chung chúng ta có đứng dậy hay có đứng tiếp lên trên cái gì đi chăng nữa thì có lẽ vẫn không với tới "vàng" tại seagame. Cái "vùng trũng" Đông Nam Á hóa ra còn cao hơn đỉnh cao Everest
Được gửi bởi: huycuong
Gửi lúc: 10:49 19/12/2009
 
Bình luận:"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
Làm gì mà chúng ta nghiêm trọng hóa vấn đề quá vậy.Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đa, có gì đâu mà phải ầm ĩ dữ vậy chứ.. Quan trọng là trình độ và đẳng cấp của chúng ta đang ở đâu và có đi đúng hướng hay chưa..đó mới là điều quan trọng.
Được gửi bởi: Trí
Gửi lúc: 10:46 19/12/2009
 
Bình luận:"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã mong chờ chức vô địch này rất lâu rồi, nhưng quả thực đội tuyển U23 VN đã làm rất nhiều người hâm mộ thất vọng vì trận đấu hôm chung kết. Lối đá rời rạc, thiếu sức sống, không làm chủ được thế trận, trong khi đó đội bạn đã đá một trận cầu hay nhất giải đấu này. Nếu xét về các trận thắng của U23VN chúng ta chỉ chơi hay ở trận gặp U23 sinhgapo bởi vì đội bạn chưa có kinh nghiệm thi đấu do còn quá trẻ, nếu trận chung kết chúng ta gặp Thái Lan chứ không phải Malaysia thì chúng ta còn thua đậm hơn.Tôi đồng ý với ý kiến của bạn "lam tư bi" PHONG ĐỘ CHỈ LÀ NHẤT THỜI ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI. Chắc chắn bóng đá VN sẽ mất khoảng 100 năm nữa mới vươn đc ra tầm châu lục chứ đừng nói gì thế giới. Xin chia buồn cùng các cầu thủ và người hâm mộ VN, nhưng chúc mừng đội tuyển Bóng đá nữ VN.
Được gửi bởi: Nguyễn Thanh Hưng
Gửi lúc: 10:42 19/12/2009
 
Bình luận:"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
thật là bùn khi DTVN ko dành được tấm HCV sau bao năm chờ đợi nhưng người dân VN KO bao giờ quay lưng lại với DTVN
Được gửi bởi: thảo
Địa chỉ email: anhthao_510@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 10:04 19/12/2009
 
Bình luận:"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
hãy hướng tất cả về phía trước, đừng vì những thất bại nhất thi mà nản lòng, dù có thất bại và đã là thất vong nhưng chúng tôi luôn ở bên các anh!
Được gửi bởi: phuong
Địa chỉ email: hoangphuong_18@yahoo.com
Gửi lúc: 10:02 19/12/2009
 
Bình luận:"Rừng Xà nu" trong bóng đá Việt Nam
Thật đáng tiếc cho cơ hội vừa đi qua trong tầm tay của các cầu thủ U23.Nhung có buồn hay thất vọng bao nhiêu chăng nữa không giành cơ hội đã qua. Hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này mà nhìn về phía trước. Lúc này các cầu thủ của chúng ta hãy xem như việc thất bại lần này là thêm một bài học quý giá về tâm lý thi đấu, làm thế nào trong bất cứ trận đấu nào chúng ta cũng phải bình tĩnh, vững vàng để chiến thắng chính mình. Cố lên các cầu thủ VN ? Hãy bình tĩnh đá bóng - Đừng để "bóng đá" mình !
Được gửi bởi: Nguyễn Tuấn Khôi
Gửi lúc: 09:54 19/12/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem