Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!21:19 18/12/2009

Hoa hậu Mai Phương Thuý và Á hậu Ngọc Oanh đã lên kế hoạch "ăn mừng" chiến thắng nếu đội U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 25. Nhưng thật đáng tiếc, may mắn không mỉm cười với những chàng trai đất Việt. "Thất bại hôm nay là để chiến thắng trong tương lai - các cầu thủ hãy vững vàng niềm tin ấy" - Hoa hậu Mai Phương Thuý nói.


Dù vướng bận công việc gia đình nhưng hoa hậu Mai Phương Thuý vẫn tranh thủ thời gian xem trận bóng đá giữa U23 Việt Nam và Malaysia. "Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu đầy quyết tâm. Hình ảnh thủ môn Tấn Trường dù bị đau nhưng vẫn nỗ lực canh giữ khung thành đến phút chót hẳn khiến nhiều khán giả trong nước xúc động, trong đó có tôi" - Thuý nói.

Hoa hậu Mai Phương Thuý trong trang phục cầu thủ. Ảnh: LVPH

Người đẹp này chia sẻ thêm: "Tôi đoán các cầu thủ Việt Nam và huấn luyện viên Calisto hẳn là có một đêm khó ngủ. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn mong mọi người sớm lấy lại tinh thần và tin tưởng ở tương lai. Có một câu nói tôi thích đó là: "Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước".


Có thể nói Mai Phương Thuý là số ít trong các hoa hậu của Việt Nam dành tình yêu nhiều cho bóng đá. Người đẹp này từng chụp hẳn một lô ảnh mặc trang phục của các cầu thủ, sưu tầm khá nhiều đồng hồ, vật lưu niệm (ảnh, tượng cầu thủ, móc đeo chìa khoá...) liên quan đến bóng đá. Thuý tâm sự rằng, khi còn nhỏ nghịch ngợm và hiếu động như con trai, hay để đầu trần, chân đất theo các anh hàng xóm đi đá bóng.

Những người con gái đam mê bóng đá thường có cá tính mạnh mẽ, Thuý cũng tự nhận mình như vậy. Vì yêu thích bộ môn này, thường xuyên theo dõi sát sao nên Mai Phương Thuý hiểu một vài khó khăn mà các cầu thủ Việt Nam gặp phải. Cô cho rằng nếu được quan tâm hơn nữa thì những chàng trai, những cô gái trẻ với niềm đam mê bóng đá cháy bỏng sẽ mang về cho Tổ quốc những thành tích cao hơn trên đấu trường quốc tế.

’’Để dành tiền hỗ trợ, động viên các cầu thủ nằm trong suy nghĩ của Thuý từ lâu nhưng chưa có cơ hội cũng như cơ duyên để tiếp cận. Thuý hi vọng một ngày gần đây sẽ nhận được sự ủng hộ của các ban ngành cũng như bạn bè để có thể góp một chút công sức của mình cho bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng’’ - Hoa hậu Mai Phương Thuý chia sẻ.

Hỏi Mai Phương Thuý rằng, giữa một đại gia giàu có và một cầu thủ nổi tiếng, nếu phải lựa chọn cô sẽ nghiêng về phía ai?, Mai Phương Thuý nói: "Đại gia thì cũng có thể biết đá bóng mà cầu thủ làm kinh tế cũng không hiếm nên thật khó chọn với Thuý. Nhưng dù là ai thì điều quan trọng cũng phải nằm ở chỗ cả Thuý và "người ấy" có sự đồng điệu về xúc cảm".

Á hậu Ngọc Oanh. Ảnh: NVCC

Cũng là người đam mê trái bóng tròn, Á hậu Ngọc Oanh đã có buổi xuống đường đáng nhớ cùng các bạn thân khi đội U23 Việt Nam thắng Singapore 4-1. Chót nhận lời có mặt trong buổi kỷ niệm thành lập Cung văn hoá Việt Tiệp (Hải Phòng) - nơi mà cô từng được các thầy giáo hướng dẫn những bước đi trình diễn đầu tiên, nhưng đêm chung kết bóng đá nam giữa Việt Nam và Malaysia người đẹp này vẫn tranh thủ vừa trang điểm vừa xem trận đấu.


Ngọc Oanh bảo khi xem những trận đấu có tính quyết định, nếu đội nhà bị dẫn bàn trước, Ngọc Oanh hay có thói quen chắp tay trước ngực cầu mong Trời, Phật phù hộ để các "chàng trai" nhận được những đường chuyền tốt ghi bàn... Và ở trân đấu giữa Việt Nam và Malaysia, 10 phút cuối cùng cô cũng không ít lần làm như vậy, nhưng ước nguyện của cô không thành sự thật.

Trước giờ thi đấu, Ngọc Oanh lên kế hoạch cùng bạn bè thức thật khuya đi ra phố để cảm nhận tình cảm thân mến mà những người dân dành cho nhau nếu đội Việt Nam chiến thắng. Tuy nhiên, khi đội Malaysia phá tan giấc mơ vàng của U23 Việt Nam, cô và vài người chỉ xuống phố ăn nhẹ nhanh rồi trở về nhà. "Nhìn cảnh những người bán cờ đứng lặng lẽ khi vắng khách thấy thật thương. Trong đầu cứ hiển hiện hai chữ: Giá như..." - Ngọc Oanh nói.

Người đẹp đất Cảng cho biết thích bóng đá từ hồi lên 6 tuổi, đã ngồi trong lòng bố để nhấm nháp lon coca xem World Cup. Dù yêu thích bộ môn thể thao này nhưng cô cũng thú nhận rằng chưa bao giờ chạm vào trái bóng vì bố mẹ sợ con gái sẽ "cứng" như con trai nên không cho phép. Những cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng mạnh với Ngọc Oanh là: Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Bình. "Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Bình ngoài năng khiếu chơi bóng tốt còn có khuôn mặt hiền hậu, dễ gần" - Ngọc Oanh chia sẻ.

Xu hướng chung của các cầu thủ nổi tiếng thế giới là luôn chọn yêu hoặc lấy các người đẹp, đặc biệt là các siêu mẫu. Đặt tình huống giả định với Oanh: Nếu một ngày nào đó, một cầu thủ đẹp trai mà Oanh hâm mộ xuất hiện, lúc đó Oanh có dám chủ động làm quen?, á hậu trả lời: "Tôi và cầu thủ đó sẽ có một điểm chung là cùng yêu bóng đá nhưng để có tiếng nói chung trong tình yêu đôi lứa hay không thì còn tùy vào... duyên phận".


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
trong thể thao noi chung và bóng đá nói riêng chỉ cần thi đấu hết sức mình là được. tôi noi vây không có nghĩa thắng thua không quan trọng. nhưng nếu chúng ta đã cố gắng hết sưc ma không thắng dươc thì cũng không sao.seagame đâu đã châm dứt chung ta đâu đã hết cơ hội dành hcv.các cổ đông viên hãy tin vào cac câu thủ họ sẽ không để chúng ta phai chờ đoi lâu đâu.SỐNG TRONG ĐỜI CẦN CÓ MOT NIỀM TIN va hãy đặt niềm tin đó vào các câu thủ việt nam các bạn nhé
Được gửi bởi: thái thi yến
Địa chỉ email: helen.sbm@gmail.com
Gửi lúc: 15:15 23/12/2009
 
Bình luận:Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
Chúng tôi vẫn luôn ủng hộ đội tuyển Việt Nam dù thắng hay thua. Xin cám ơn ông Calisto và đội tuyển U 23.
Được gửi bởi: bibo
Gửi lúc: 14:34 19/12/2009
 
Bình luận:Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
Cả nhà tôi đều yêu bóng đá, nhất là khi có đội bóng đá VN thi đấu. Các em đá càng lúc càng tiến bộ. Trận chung kết vừa rồi tôi nghĩ rằng các em chưa "chuyên nghiệp" thiếu "cái đầu lạnh & trái tim nóng". Cứ xem cách người "Mã" vượt qua người "Thái", họ "chiến đấu" chứ không phải biểu diễn/thi đấu. Trong một trận chung kết, thì kết quả mới thể hiện đẳng cấp. Người "Mã", "Sing", "Thái", "Indo" tôi để ý nhưng trận đá quan trọng, "ĐỊA CHỈ" khi phát bong lên, toàn đội họ "ngầm hiểu" với nhau đó là khu vực cầu môn đối phương, không cần phải quan sát, rê dắt, tranh đoạt nhiều với đối phương, cứ có hướng bóng lên là tất cả áp sát vào khu vực này, mọi lộn xộn đều có lợi, không sút được vào lưới đối phương thì cững có thể 11m, những trận vòng loại có thể đá đẹp, biểu diễn...trận quan trọng thì phải "CHIẾN ĐẤU"....
Được gửi bởi: Quang Le
Gửi lúc: 11:57 19/12/2009
 
Bình luận:Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
Trông trận thua người mã hôm chung kết, tôi thực sự thấy buồn, và thất vọng. Khi còn 1,2 phút cuối bù giờ mọi người quanh tôi lần lượt đứng dậy ra về, cả em gái tội cũng muốn về, riêng tôi thì không, tuy không phải đang đứng trực tiếp trên sân cổ vũ cho các cầu thủ, nhưng tôi không muốn rời bỏ màn hình, cảm giác đó giống như đang rời bỏ cầu thủ của mình, tôi vẫn chờ cho xong 6 phút bù giờ rồi mới đứng lên ra về. bàn thua hôm đó là điều tất yếu cho những gì đã diễn ra. tôi buồn, nhưng không trách gì các cầu thủ của chúng ta cả. hôm đó người tôi thương nhất là Tấn Trường, em đã cố đứng dậy đã tạo miềm tim và hy vọng cho bao nhiêu người, hình ảnh đó thật đáng khâm phục.Tôi thật sự buồn khi ai đó trách cứ em. Hãy cố gắng lên nhé các cầu thủ Trẻ.Thân mếm!
Được gửi bởi: Yêu Tổ Quốc Mình
Gửi lúc: 11:46 19/12/2009
 
Bình luận:Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
Cơ hội quá rỏ liệu SEa Game tới đây người Thái có bị loại như thế này nửa không . Cơ hội ngàn vàng mà ăn ko đc ức chế quá
Được gửi bởi: Quy Mau
Gửi lúc: 09:05 19/12/2009
 
Bình luận:Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
Tôi cũng tin như thế! "Sẽ có 1 ngày Đại kỳ VN tung bay", Cố lên các tuyển thủ VN!
Được gửi bởi: hientran
Gửi lúc: 08:42 19/12/2009
 
Bình luận:Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
nhưng xét cho cùng! Dù có cố gắng như thế nào đi nữa, nếu lân thứ 2 đã ngã xuống rồi thì nên chấp nhận ra sân! Đó mới là người hùng! Vì sao ư? Đề khích lệ tinh thân anh em, và để giải tỏa áp lực cho đồng đội! Lần đầu ngã xuống rồi đứng dậy, tinh thân anh em sẽ dâng cao! Lần thứ 2 ngã xuống vẫn đứng dậy, có thể khích lệ anh em, nhưng liệu có làm tăng áp lực cho anh em ko? Thử hỏi, nếu bạn là hậu vệ lúc bấy giờ, bạn sẽ nghĩ j? Càng phải thận trọng hơn nữa để gánh 1 phần việc của Tấn Trường! Như vậy không phai là lúc trước đã bị áp lực vì chức vô địch đè nặng, giờ còn nặng hơn rồi sao?
Đó là suy nghĩ của minh, vì ngay khi anh Tấn Trường ngã xuống lần 2, mình đã phẫn nộ khi anh đã không chịu ra sân!
Được gửi bởi: Ngô Đức Thành
Gửi lúc: 04:09 19/12/2009
 
Bình luận:Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
Có lẽ lúc đó anh Tấn Trường không chơi hay như lúc đầu nhưng đó là về ý chí và tinh thần, có thể vì điều đó mang lại tinh thần cho đồng đội mình, nếu lúc đó thay anh Trường ra thì lưới Việt Nam mình bị rung lên bao nhiêu lần rồi. Trong cuộc chiến này đừng đổ lỗi cho ai cả, chỉ vì ta đã quá chủ quan nghĩ rằng huy chương vàng nằm gọn trong tay mình rồi, đó chính là áp lực áp đặt ch cầu thủ của chúng ta, họ đã có những trận đấu hay. Nhiều lần hy sinh không được nhắc đến nhưng khi sai một ly thì họ cứ ca bài ca thất bại nhiều lần, nhưng đó cũng chính là lời nhắc nhở phải cố gắng hơn nữa, chúng ta chờ 50 năm rồi vậy chờ 2 năm nữa thì sao nào. Hãy cố lên nhé các chân sút vàng của bóng đá Việt Nam, không bao giờ là quá muộn cả. VIỆT NAM MÃI MÃI VÔ ĐỊCH TRONG LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ
Được gửi bởi: ngocdiep
Gửi lúc: 01:22 19/12/2009
 
Bình luận:Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
ví dụ nếu trận đấu phải giải quyết pennety Tấn Trường với chấn thường như thề sao bắt được
Thất sự thủ môn dự vị của đội tuyển chưa chắc là thua kém tấn Trương Đâu
Được gửi bởi: phuoc
Gửi lúc: 01:11 19/12/2009
 
Bình luận:Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh: Cầu thủ Việt cần vững niềm tin!
Tại sao ai cũng nói nên thay Tấn Trường ra vào lúc ấy nhỉ? có phải vì thua nên mọi tội lỗi mới đổ lên đầu Tấn Trường và BHL tại sao không thay Tấn Trường. Tôi rất tâm đắc câu nói của một chuyên gia: Bóng đá của Việt Nam không phải giỏi nhất khu vực nhưng chúng ta là người chơi thứ bóng đá hay nhất! Đó là vì chúng ta chơi bóng bàng 200% sức mạnh tinh thần và 150% sức mạnh thể lực, Nỗ lực của Tấn Trường chính là bằng chứng cho điều đó. Nếu không tại sao trong cùng một hoàn cảnh, đội trưởng Kim Chi của đội bóng đá nữ được ví như một anh hùng, còn thủ môn Tấn Trường lại phải chịu chỉ trích? Phải chăng chỉ vì đội nữ đã thắng còn U23 thì thua? Cái đau của Tấn Trường có phải ai cũng chịu được, đó chính là tinh thần, là lòng tự hào của bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, Thành Lương cũng thật sự đáng khâm phục, anh đã chứng tỏ bản lĩnh của người đội trưởng trong cả lúc thắng và lúc bại.
Được gửi bởi: Kid 1412
Gửi lúc: 00:14 19/12/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem