“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!13:59 18/12/2009

Phát biểu trong tâm trạng vui mừng và hạnh phúc khi chứng kiến các học trò đứng trên bục cao nhất tại SEA Games 25, HLV Rajagopal đã cho rằng U-23 Malaysia xứng đáng vô địch vì đã đánh bại cả Việt Nam lẫn Thái Lan.

>> Các cựu danh thủ Malaysia chúc mừng chiến tích của đàn em
>> Những điều sót lại của U23 Việt Nam ở SEA Games 25
>> Ghi chép từ SVĐ QG Lào: Văn hóa bại trận
>>
U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường

“Thái Lan và Malaysia là hai cường quốc bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Tại SEA Games năm nay, chúng tôi đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 ở vòng đấu bảng và vượt qua Việt Nam ở trận chung kết. Tôi nghĩ các cầu thủ U-23 Malaysia thật xứng đáng với chiếc HCV này vì đã đánh bại hai đội bóng lớn nhất”, HLV Rajagopal nói.

U-23 Malaysia (áo xánh) đã có trận đấu tốt hơn U-23 Việt Nam để giành Huy chương Vàng tại SEA Games 25. Ảnh: Phạm Quân

Gặp lại Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 25 chiều qua (17/12), các học trò HLV Rajagopal đã thi đấu với tâm lý rất thoải mái. Dẫu sao họ đã thua Việt Nam với tỷ số 1-3 ở vòng đấu bảng và nếu có tiếp tục bại trận tại chung kết cũng chẳng gây thêm bất ngờ. Với tâm lý “cửa dưới”, U-23 Malaysia đã nhập cuộc rất thoải mái và là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn các cầu thủ Việt Nam.

“Các bạn có thể cho rằng bàn thắng của chúng tôi có phần may mắn. Đúng là như vậy nhưng nhìn toàn cục diện thì U-23 Malaysia chơi tốt hơn U-23 Việt Nam. Các học trò HLV Calisto không còn là chính họ như những trận thắng Malaysia, Singapore. Trước trận chung kết, tôi chỉ nói với các học trò hãy thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và họ đã làm được. Malaysia xứng đáng với chiếc Huy chương Vàng tại SEA Games 25”, HLV Rajagopal khẳng định.

U-23 Việt Nam đã tiếp tục lỡ hẹn với chiếc Huy chương Vàng SEA Games 25. Họ đã thua nhưng không phải thua U-23 Malaysia mà thua chính mình.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!
viêt nam phòng ngự o chăc chăn
Được gửi bởi: le xuan minh
Địa chỉ email: leducvan@yahoo.com
Gửi lúc: 07:18 23/12/2009
 
Bình luận:“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!
nói thật ko phải là người Việt Nam xem thường Malai mà tôi nhận xét: còn lâu Malai mới bằng Việt Nam.đúng là Malai đã chơi bóng với một khát vọng chiến thắng lớn lao như chúng ta bao nhiêu năm. nhưng so về đẳng cấp mà nói Malai là cường quốc Đông Nam Á thì quả là câu nói có nhiều thuốc nổ quá. ông thầy Malai đã rất tốt khi dẫn dắt các cầu thủ chơi với tình thần tôt như vậy. nhưng ko nên ở trên mây như thế.có phải là Malai thắng Việt Nam đâu mà là Việt Nam thua chính mình thôi. thiên thời một lần nữa ngoảnh mặt với chúng ta. buồn thật! nhìn trong bảng xếp hạng FiFa mà buồn.chúng ta có kém hơn ai đâu mà lại như vậy chứ.lẽo đẽo mà cứ bạc với bạc thế này thì làm sao mà....nhưng dù sao thì vẫn còn cơ hội cho những lần sau. VN không ngán ai đâu
Được gửi bởi: Lữ Hữu Ngiệm
Địa chỉ email: nghiemnghiem2612@gmail.com
Gửi lúc: 11:09 19/12/2009
 
Bình luận:“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!
người ta thắng thì có quyền kiêu chứ sao . vn chưa đá mà đã kiêu quá trời luôn rồi
Được gửi bởi: chất
Gửi lúc: 09:00 19/12/2009
 
Bình luận:“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!
trận này VN thua cũng 1 phần do trọng tài quá thiên vị Malaysia nếu cứ như trọng tài bắt trận vòng bảng thì sau khi 2 lần phạm lỗi liên tiếp của 1 cầu thủ bên Malaysia thi chắc đã ăn thẻ đỏ rời sân rùi với lại ông HLV đội này thắng xong kiêu kinh khủng Malaysia đâu phải cường quốc bóng đá ở Malaysia chính họ đã thua VN 4-3 ở seagames 22 đó sao
Được gửi bởi: phung tien minh
Gửi lúc: 20:47 18/12/2009
 
Bình luận:“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!
ông trọng tài thiên vị nếu như cho ông trọng tài người hàn quốc ma từng làm trọng tài cho mình zoi sigapo la dc ời nếu ông đó lam trọng tài thì chưa chắc gì malai thắng mình đâu
Được gửi bởi: pe_ngOx
Gửi lúc: 16:08 18/12/2009
 
Bình luận:“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!
Có ngon thì ông ta dẫn dắt ML vô địch AFF cup đi. Nếu nhớ không nhầm thì ML đang đứng cả sau Myanma trên bảng xếp hạng FIFA
Được gửi bởi: nguyen vu
Địa chỉ email: MrShjnDon@zing.vn
Gửi lúc: 15:51 18/12/2009
 
Bình luận:“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!
Malay ăn là phải!Trọng tài thiên vị và cũng là người Thailand.Nếu như có trọng tài người Nhật thì malay không có đường ăn.Thôi mọi chuyện cũng đã qua tôi cũng đã rơi nước mắt nhưng tôi hy vọng 2 năm sau sẽ chứng kiến VN nhận HCV."VN quyết thắng"
Được gửi bởi: Phạm Thị Mỹ Thúy
Địa chỉ email: pengox_thamyeunhox@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 15:40 18/12/2009
 
Bình luận:“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!
Bóng đá là một trò chơi cho nên sẽ có thắng có thua, tôi nghĩ hãy thông cảm cho các câù thủ của chúng, thơì gian rồi sẽ có thành quả đến vơí chúng ta. Hãy tự tin là sẽ làm được tất cả. Khi nào còn thâỳ Tô chúng ta còn hy vọng sẽ vươn xa hơn ao đồng ĐNA. Tôi yêu Ủ Việt Nam. Mặc dù họ không vô địch nhưng vơí tôi họ là những ngươì hùng. Đặc biệt là Tấn Trường chúng ta hãy nhìn và học tập anh âý.
Được gửi bởi: Tan Phat
Địa chỉ email: phat_te1@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 15:34 18/12/2009
 
Bình luận:“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!
thật sự thì chúng ta đang bị đánh lừa về khả năng chuyên môn của bóng đá Việt Nam nói chung và của U23 nói riêng! trước khi lên đương tham gia seagame rõ ràng chúng ta không dám hi vọng nhiều vào đội hình hiện tại cua U23, có quá ít cá nhân để chúng ta hi vọng tạo nên sự khác biệt, có chăng chỉ là sự cần cù của nhưng chú ong thợ, chơi bóng băng sức mạnh cơ bắp và lòng nhiệt huyết. nếu có 1 sự so sánh với các lứa U23 trước đặc biệt là tại seagame 22 với những Văn Quyến, Q.Vượng, h.Hoàng, H.Thắng...thì rõ ràng không thể nói bóng đá Việt Nam đang ngày càng đẳng cấp! chỉ là tạ S.G lần này các đối thủ đồng loạt yếu như nhau, nên chúng ta cứ lầm tưởng vào sức mạnh của đội tuyển. dù sao cũng cám ơn các bạn đã thi đấu hết sức , mang lại những cảm xúc thật khó tả!
Được gửi bởi: duy khiem
Địa chỉ email: giakhiem153@gmail.com
Gửi lúc: 15:33 18/12/2009
 
Bình luận:“Malaysia vô địch vì đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan”!
Buồn tê tái là cảm giác của tất cả chúng ta. Dẫu sao chúng ta cũng vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng vào ngày mai thành công của đội bóng quê nhà!!!
Được gửi bởi: Cổ động viên
Gửi lúc: 15:02 18/12/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem