Mười bốn năm và năm trận chung kết...11:51 18/12/2009

(BongDa.com.vn) - Dù đau buồn, dù không muốn tin, nhưng sự thật là chúng ta đã không có được chiếc HCV bóng đá nam tại SEA Games 25 như mong muốn. BongDa.com.vn xin gửi tới độc giả bài viết của bạn Hoàng Lê Văn ở địa chỉ mail levanhoang54@yahoo.com.vn về lý do vì sao U23 Việt Nam chúng ta thua trận.


>> Đánh rơi giấc mơ Vàng...
>> Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...

Vậy là đội tuyển Việt Nam đã thua, một thất bại cay đắng không thể nuốt trôi. Lúc này nói lại thất bại chỉ càng làm đau lòng cho cả nước. Nhưng dù sao vẫn phải nhìn vào thực tế để biết vì sao chúng ta thua

Cầu thủ thất vọng với chiếc HCB. Ảnh: Ngôi Sao.

Nhìn lại toàn bộ trận đấu sẽ thấy rằng chúng ta đã chơi tốt, các cầu thủ tự tin cầm bóng và kiểm soát thế trận, hiệp một Việt Nam đã chơi với thế cửa trên cùng một tinh thần tự tin cao độ đến quá mức. Các cầu thủ chuyền bóng giống như kiểu thế nào ta cũng thắng. Ta cầm bóng nhiều nhưng không thể hiện được tinh thần quyết tâm như năm trận đấu trước, sự chủ quan thể hiện rõ trong từng bước chân của cầu thủ.

Tuy nhiên sang hiệp hai mọi sự đã thay đổi. Các cầu thủ của chúng ta bị bất ngờ bởi đội bạn đá chủ động cầm bóng "đánh phủ đầu", điều này đã tạo sự bất ngờ và lúng túng đẩy chúng ta vào thế bị động phải chống đỡ. Lối chơi đôi công của Malaysia đã đem lại hiệu quả. Còn chúng ta vì lúng túng nên các miếng phối hợp trở nên rời rạc thiếu chính xác, hiệp hai các tuyển thủ U23 Việt Nam chuyền bóng sai địa chỉ đến hơn 50%. Tuyến giữa của U23 Việt Nam vốn rất mạnh vậy mà càng đá càng rối. Việc tung Trọng Hoàng vào sân không đem lại hiệu quả ngược lại tuyến giữa bị mất hoàn toàn. Do đó chúng ta phải chuyển sang lối chơi chuyền bóng dài và đây vốn không phải là sở trường nên dễ dàng bị đội bạn hóa giải.

Trong trận này U23 Việt Nam đã không thể hiện được lối chơi chồng biên hiệu quả. Hai hậu vệ biên không thường xuyên dâng cao được, việc Mai Tiến Thành bị kéo vào giữa đã làm mất đi sức mạnh ở biên của chúng ta.

Cũng phải thấy rằng, trong trận đấu này ông Calisto đã qua cầu toàn, nếu ông mà mạnh dạn sử dụng sơ đồ chơi hai tiền đạo thì chắc chắn chúng ta đã tạo ra sự đột biến. Trận đấu với Singapore đã minh chứng điều này. Cả trận đội Malaysia đã chơi phòng ngự co cụm vậy mà một cầu thủ có kĩ thuật như Đình Tùng lại không được tung vào sân để hóa giải thế trận của đội bạn. Trận đấu với Thái Lan là một minh chứng về hiệu quả mà Đình Tùng mang lại. Việc quá tin tưởng vào Thanh Bình cũng là một sai lầm, có thể thấy hiệp hai Bình đã hoàn toàn biến mất trên sân.


Cổ động viên bật khóc vì tan giấc mơ vàng. Ảnh: Dân Trí.

Một nguyên nhân khác dẫn đến thất bại là chúng ta đã bị đội bạn phá thế trận bằng lối chơi rắn thô bạo không ngại va chạm. Đội bạn chơi như vậy ta cần phải phối hợp bóng ngắn một chạm thì đằng này các cầu thủ vẫn chủ động cầm bóng hai ba nhịp rồi mới chuyền nên lối chơi bị xé nát hiệu quả không có.

Thủ môn Tấn Trường đã chơi như một chiến binh nhưng việc dể anh vẫn tiếp tục thi đấu trong khi tay trái gần như đã mất tác dụng là một sai lầm nữa của ông Calisto. Nếu ông Calisto mạnh dạn đưa thủ môn dự bị vào thì có lẽ sẽ làm các hậu vệ yên tâm hơn. Tấn Trường bị đau đã làm cho các hậu vệ bối rối, dù tập trung nhưng lại bị mất tự tin. Trong tình huống dẫn đến bàn thua Xuân Hợp đã không tin vào Tấn Trường nên anh không nhường bóng mà chủ động phá bóng lên nhưng nào ngờ...

Mười bốn năm và năm trận chung kết nhưng giấc mơ Vàng vẫn chưa trở thành hiện thực, chúng ta lại phải chờ đợi. Dù có buồn có giận nhung hãy thông cảm cho các cầu thủ họ đã chiến đấu hết mình và có lẽ họ cũng là người đau hơn chúng ta!!!    

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mười bốn năm và năm trận chung kết...
Thôi đừng bàn tán nữa, chúng ta đã thua và theo tôi chỉ đơn giản la vì chúng ta quá hiếu thắng ! Thôi mọi chuyện đã qua rồi ! Hẹn gạp lại ! chung ta sẽ thành công thôi ! Nào ! cố gắng lên VIỆT NAM ! VIÊT NAM vô địch ! Tôi yêu Việt Nam và tôi yêu các bạn !
Được gửi bởi: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ email: vancochuahoanthanh@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 11:26 28/12/2009
 
Bình luận:Mười bốn năm và năm trận chung kết...
chúng ta đã chiến đấu hết mình vì chúng ta chỉ có đủ sức như vậy ko thể trách cứ , theo cách của tôi là hãy đợi đến khi đổi U10 hoac U15 của HAGL arsenal thì mới đc cúp
Được gửi bởi: Lê Mạnh cường
Địa chỉ email: au_sau1280@yahoo.com
Gửi lúc: 09:21 20/12/2009
 
Bình luận:Mười bốn năm và năm trận chung kết...
tôi nghĩ trong số chúng ta ai cũng muốn thắng lại người malai phải không? người ta gọi là 'phục thù'.Nếu muốn như vậy cần phải phấn đấu để nâng trình độ và đẳng cấp của mình hơn người ta.khi đó thailan hay malai,sing cũng vậy cả thôi.cố gắng lên các bạn,NHM việt nam luôn bên các bạn.VN vô địch,NHM vn vô địch
Được gửi bởi: trần tiến
Địa chỉ email: trantien_tth8888@yahoo.com
Gửi lúc: 00:43 20/12/2009
 
Bình luận:Mười bốn năm và năm trận chung kết...
theo tôi người mã ko đủ trình độ và vị thế trên đấu trường này đáng lẽ ra VN phải vô địch không biết bao giờ VN mới giành HCV seagames đây buồn wa!!!
Được gửi bởi: hà văn tùng
Gửi lúc: 17:24 19/12/2009
 
Bình luận:Mười bốn năm và năm trận chung kết...
Đó chỉ gọi là "Phong độ",mà phong độ thì nhất thời!không thể kéo dài mãi được!Nói về "Đẳng cấp" VN chưa thể có được,2 từ Vô Địch tôi thấy hoàn toàn không xứng đáng!!!
Được gửi bởi: tia set
Địa chỉ email: tia_set@rocketmail.com
Gửi lúc: 10:22 19/12/2009
 
Bình luận:Mười bốn năm và năm trận chung kết...
Và tôi cũng vậy, xin chia buồn cùng U23 Việt Nam, Thầy Tô, cùng hơn 85 triệu trái tim Việt Nam lẫn tôi nữa, một lần nữa chúng ta lại lỡ hẹn với ngôi vương Seagames 25.
Được gửi bởi: phanthainhan
Gửi lúc: 21:38 18/12/2009
 
Bình luận:Mười bốn năm và năm trận chung kết...
Thắng thua là chuyện bình thường của bóng đá thôi,mà chúng ta thua là cách dùng người của BHL,đặc là hlv đội tuyện VN-do trận này ông wa tin dùng ngừoi ,mà bỏ quên đi những nhân tố quan trong of đội tuyển:
*Tôi thấy hiệp 1 VN chúng ta đá rất tốt,nhưng vào hiệp 2 wa đc 10 phút ,thị tôi cảm thấy VN có những lỗ hổng chết người:khi mà VN ko có tiền vệ quét thật sự để cho Mã Lai làm chủ khu vực giữa sân,thay vì đưa Công Minh vào thay Quý Sửu - mà QSuu mãi mê tấn công mà quên vai trò thật sự của mình ,ông HLV lại thay Mạnh Dũng vào thay Thanh Hưng( mà tôi thấy CMinh đá trận TLan rất tốt và máu lửa-làm cho tuyến giữa TLan ngày hôm đó rất ngán tiền vệ quét CMinh ,tôi thấy trận đấu đó VN đá rất tốt),nếu HLV đưa CMinh vào MLai sẽ cũng khớp chúng ta và tình thế sẽ không như thế.Đặc biệt đáng khen Tấn Trường....Đáng trách là BHL ko trọng dụng Công Minh vào giờ phút như thế….Giống như 1 Gatusso của Ý
Được gửi bởi: khoang khac!!!!!!!!!
Gửi lúc: 16:46 18/12/2009
 
Bình luận:Mười bốn năm và năm trận chung kết...
Em rất buồn gì phút cuối mà đội tuyển Việt Nam lại thua,một bàn thắng mà không ai ngờ!Nhưng em rất vui và hảnh diện vì tinh thần chiến đầu của Thủ môn Tấn Trường.Việt Nam hẹn lại chiếc cup vô địch seagame lần thứ 26.
Được gửi bởi: Nguyễn Thị Hồng Nhi
Gửi lúc: 15:46 18/12/2009
 
Bình luận:Mười bốn năm và năm trận chung kết...
dậy là giấc mơ vàng lại một lần nữa tan biên.hơn 80 triệu trái tim lại phải đợi chờ giấc mơ vàng seagame.
Được gửi bởi: trần thanh trọng
Gửi lúc: 15:41 18/12/2009
 
Bình luận:Mười bốn năm và năm trận chung kết...
Cũng chỉ là một chiếc huy chuơng vàng seagame thôi mà, và đây cũng chỉ là đội tuyển U23 thôi. Đội tuyển quốc gia của chúng ta vô địch AFF cup, đã khẳng định vị thế của mình ở ĐNA. U23 chỉ là đội tuyển Olympic, không nói lên được gì nhiều đâu. Chính vì thái độ quan trọng hóa của người hâm mộ, mà các cầu thủ đã không "hồn nhiên" thi đấu hết sức mình. Tôi thật buồn khi thấy các em phải gục ngã trên sân, các em đã phải chịu áp lực quá lớn.
Được gửi bởi: Trần Đức
Gửi lúc: 14:33 18/12/2009
Trang:
1234
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem