Mạo hiểm hay rối trí ?10:22 18/12/2009

Xuất phát từ một pha phá bóng không dứt khoát của Xuân Hợp ở phút 62, U23 Malaysia tổ chức tấn công biên và thủ môn Tấn Trường đã bị chấn thương rất nặng do va chạm với đồng đội trong nỗ lực cản phá. Theo thông tin do TTK VFF Trần Quốc Tuấn cung cấp, vai trái của Tấn Trường đã bị trật khớp tới mức lòi cả xương.

>> Những điều sót lại của U23 Việt Nam ở SEA Games 25
>> U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
>> HLV Calisto bênh học trò sau thất bại


Khoảng 5 phút sau khi xem xét trực tiếp mức độ chấn thương của Tấn Trường, trợ lí thủ môn Trần Văn Khánh đã ra dấu với HLV Calisto để xin thay Tấn Trường và thủ môn Khoa Điển cũng đã sẵn sàng. Tuy nhiên, không rõ BHL hội ý với nhau như thế nào và các hậu vệ đã động viên Tấn Trường ra sao mà thủ môn này vẫn tiếp tục thi đấu. Trả lời chúng tôi về việc tại sao vẫn để Tấn Trường có mặt trên sân trong điều kiện sức khỏe như vậy, TTK VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đây là vấn đề do BHL và các bác sỹ quyết định.

Tấn Trường quyết tâm, nhưng HLV đáng ra phải tỉnh - Ảnh: Quốc Khánh

Tuy nhiên, có thể thấy rằng Tấn Trường gần như chỉ dựa vào nghị lực để đứng trên sân, bởi có 2 lần trận đấu phải gián đoạn để các bác sỹ vào chữa trị cho Tấn Trường, và HLV Calisto không dám sử dụng hết quyền thay người để phòng hờ khả năng Tấn Trường gục ngã.

Vẫn biết nếu có Tấn Trường ở vị trí thủ môn thì toàn đội sẽ yên tâm hơn khi thi đấu, nhưng khi Tấn Trường bị chấn thương nặng thì việc thay anh mới là hợp lý. Thủ môn Khoa Điển có thể bắt không hay bằng Tấn Trường, nhưng điều quan trọng là Khoa Điển mạnh khỏe và hoàn toàn sung sức.

Trong pha bóng dẫn tới bàn thua ở phút 85, đúng là quả bóng đã chạm vào Xuân Hợp rồi đổi hướng làm lỡ trớn Tấn Trường, nhưng dám chắc nếu trong điều kiện bình thường thì chưa chắc Tấn Trường có thể bị thủng lưới từ những tình huống như vậy, bởi bóng đi không quá căng và không hiểm.

Thủ môn là một nửa của đội bóng, và khi đội bóng đang chịu sức ép nặng nề trước một đối thủ có lối chơi mạnh mẽ, mà vị trí thủ môn lại có vấn đề thì rõ ràng chúng ta đã chơi một canh bạc thua nhiều hơn thắng. Có rất nhiều lí do dẫn tới thất bại cay đắng tối qua của U23 Việt Nam, nhưng trong đó việc không thay Tấn Trường là một nguyên nhân không nhỏ.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mạo hiểm hay rối trí ?
chẳng trách ai đc cả,các cầu thủ VN đều đá hết sức rồi,trong bóng đá đội nào đá hay hơn sẽ thắng Malaysia đá hay hơn họ thắng là đúng rồi.
Được gửi bởi: long bui
Gửi lúc: 23:12 18/12/2009
 
Bình luận:Mạo hiểm hay rối trí ?
Thủ môn khỏe mạnh chưa chắc cản được bàn thua đó. Nên nhớ bóng chỉ cần chạm nhẹ vào một cầu thủ thôi cũng làm mọi tính toán của thủ môn sai hết. Đừng đổ lỗi cho một ai hết !
Được gửi bởi: Khánh.Barca
Gửi lúc: 18:00 18/12/2009
 
Bình luận:Mạo hiểm hay rối trí ?
Lần thất bại trận chung kết nào chúng ta cũng đổ thừa tâm lý cầu thủ kém . Vâng ! đã thất bại biết bao trận chung kết SeaGames rùi mà vẫn ko giải quyết được vấn đề tâm lý àh. Đổ 1 cái lỗi tâm lý kém mãi thì bóng đá VN chúng ta nên ra chỉ tiêu hạng 2 thui nhé , để khỏi bị áp lực tâm lý , để rùi mãi mãi ko thể vươn mình ra châu lục được .
Được gửi bởi: viet nam
Gửi lúc: 14:04 18/12/2009
 
Bình luận:Mạo hiểm hay rối trí ?
Tui trách thầy Tô đã ko có quyết định dứt khoát việc thay Tấn Trường . Trong bóng đá để 1 cầu thủ khỏe mạnh ra sân vẫn hay hơn là người bị thương, và hôm qua mọi người đều thấy Tấn Trường rất đau khi tiếp tục thi đấu . Cả Tấn Trường cũng có lỗi trong việc này , Nếu cảm thấy ko bắt được nữa thì nên ra sân thay vì ở lại chỉ làm các hậu vệ chúng ta thi đấu khó mà tập trung được.
Được gửi bởi: fan bong da
Gửi lúc: 13:56 18/12/2009
 
Bình luận:Mạo hiểm hay rối trí ?
Chúng ta phải nhìn nhận 1 thực tế là VN chưa có đẳng cấp thực thụ của nhà vô địch, đá bóng bị ảnh hưởng quá nhiều vào tâm lý. Hãy xây dựng VN là một đội bóng chuyên nghiệp, đá bằng đẳng cấp, bằng tinh thần thép. Tôi nghĩ đây là cái thua của bóng đá Việt Nam muôn thuở, tâm lý không ổn định dẫn đến phong độ thất thường, thua những trận rất khó hiểu.
Được gửi bởi: Trần Hải Long
Gửi lúc: 13:47 18/12/2009
 
Bình luận:Mạo hiểm hay rối trí ?
bàn thua đấy co' cho vandersar bat' cũng vẫn vào.đấy là 1 tình huống bất ngờ.làm sao thủ môn có thể phản xạ kịp khi bóng cách khung thành chỉ khoảng 2m.dù sao cũng đã thua.đây là 1 trận chung kết.không ai muốn mình bị thay ra giữa chừng cả.Tấn Trường cũng vậy.chăng phải trước bàn thua anh ấy cũng đã cản phá xuất sắc tình huống trc đó sao.không nên đổ lỗi cho ai cả.dù sao thì với 1 đội tuyển được coi là yếu nhất trog các kỳ seagame của VN đã đi đến CK cũng là 1 điều đáng khen dù họ đã thua.
Được gửi bởi: Mu
Gửi lúc: 13:40 18/12/2009
 
Bình luận:Mạo hiểm hay rối trí ?
Việt Nam đang trong quá trình cải thiện mình vì thế chúng ta cũng đừng quá đổ lỗi hay thất vọng. Hãy biết chấp nhận thất bại để trưởng thành hơn trong tương lai. Cảm phục trước tinh thần thi đấu kiên cường của Tấn Trường, anh không giành được huy chương vàng trong SeaGames lần này nhưng anh đã có chiếc huy chương vàng trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Điều cuối cùng, chúng tôi-những người hâm mộ vẫn luôn sát cánh cùng các anh.
Được gửi bởi: butaichi
Gửi lúc: 13:14 18/12/2009
 
Bình luận:Mạo hiểm hay rối trí ?
Tôi rất buồn khi Việt Nam không thể giành được chiếc cúp lần này...Nhưng mong mọi người đừng đổ lỗi cho ai cả... Vì theo tôi mọi người nhất là các cầu thủ của chúng ta ai cũng đã rất cố gắng rồi... Mọi nguòi đã có một kỳ seagames rất hay rồi... Tôi yêu bóng đá...vì thế chúng ta hãy cố gắng cho saegames lần sau nhé...
Được gửi bởi: chitrung920
Địa chỉ email: chitrung920@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 13:11 18/12/2009
 
Bình luận:Mạo hiểm hay rối trí ?
Khi thất bại thi có rất nhiều điều để nói.
Tôi không đồng ý với quan điểm của bài báo, tình huống để thua hoàn toàn không có lỗi của Tấn Trường. Tình huống đó Tấn Trường đã di chuyển sang bên trái cầu môn theo hướng sút bóng của cầu thu Malaixa để chủ động bắt bóng nhưng bóng lại chạm chân Xuân Hợp làm đổi hướng, thủ môn có giỏi đến mấy cũng đành bó tay thôi.
Thất bại hôm nay có phần góp sức rất lớn của Báo Chí, những người đã tung hô U23VN lên tận mây xanh như thể chúng ta là những nhà vô địch. Dẫn đến cầu thu vào trận bị sức ép quá lớn, tâm lý căng cứng lên không dá được.
Được gửi bởi: Kieu Ninh
Gửi lúc: 12:34 18/12/2009
 
Bình luận:Mạo hiểm hay rối trí ?
Mọi người dừng trách ai cả.Cả đội,từ ban huấn luyện tới các cầu thủ đều cố gắng hết sức rồi.Lần thứ 5 chúng ta lọt tới trận cuối cùng,tâm lý phải thắng đã là áp lực vô hình ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ.Tôi biết cả nước dều đã rất hi vọng,hi vọng thầy 'Tô' và các học trò sẽ làm được điều mà các bậc đàn anh đã ko làm được,nhưng bóng đá là vậy,không phải cứ muốn là được.Trận đấu kết thúc,tôi và bạn bè im lặng ,không bíêt nói gì.lặng lặng trở về,hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.Dù sao cũng phải gửi lời cám ơn tới Thầy Tô cùng toàn thể đội bóng,dù các anh thất bại nhưng trong lòng chúng tôi thì mọi người vẫn luôn chiến thắng,Tấn Trường chấn thương nặng như vậy mà vẫn gắng gượng ở lại trong sân,các cầu thủ khác đều đã rất cố gắng.Cám ơn mọi người.Seagames tới chúng ta sẽ lại cổ vũ ,động viên cho cả đội hoàn thành giấc mơ đang dang dở này.Lại một seagames buồn!!!!!
Được gửi bởi: vutnk30
Gửi lúc: 12:28 18/12/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem