U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường8:41 18/12/2009

Được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng rốt cuộc, trước một U23 Malaysia có chiến thuật hợp lí, biết mình biết người, U23 Việt Nam đã thất thủ với tỷ số 0-1 và tiếp tục với cơn khát vô địch SEA Games đã kéo dài suốt 50 năm qua.


>> Giọt nước mắt cay đắng trên sân Quốc gia Lào
>>
HLV Malaysia phủ nhận may mắn khi thắng Việt Nam
>>
HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
>> Nước mắt Mai Xuân Hợp


So với lần đụng độ ở vòng bảng, hôm qua U23 Malaysia vào trận với một đội hình có khá nhiều sự thay đổi, đặc biệt là ở tuyến giữa, khi chỉ duy nhất Rahim (10) bảo toàn được chỗ đứng, còn 3 vị trí xung quanh Rahim đều đã được làm mới. Bên cạnh đó, do Zaquan (8) không đủ thể lực để đá chính nên Saarani đã được đôn lên chơi như một tiền đạo bên cạnh Talaha (9).

Có vẻ như U23 Malaysia đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U23 Việt Nam, nên hầu hết các vị trí chủ chốt bên phía U23 Việt Nam đều bị bắt rất chặt. Ở hai bên cánh, Kunanlan (16) và Bakthial (23) hoạt động rất năng nổ và ngăn chặn không cho Hoàng Quảng và Đình Đồng dâng cao.

Trong khi đó, với sự xuất hiện của Kandasamy (15), phạm vi hoạt động của Thanh Hưng ở giữa sân đã bị thu hẹp lại rất nhiều. Trên tất cả, U23 Malaysia sử dụng lối chơi rát, tranh cướp quyết liệt trên toàn mặt sân, thứ bóng đá mà thầy trò HLV Calisto quen gọi là “fighting” và đã khiến U23 Thái Lan ức chế tâm lí nặng nề ở trận khai mạc.

Thanh Bình trong sự an ủi của các cầu thủ Malaysia - Ảnh: Quang Nhựt


Bằng việc ngăn chặn không cho U23 Việt Nam áp dụng lối chơi sở trường, U23 Malaysia đã hướng thế trận trên sân diễn ra theo đúng ý đồ của họ. Trong suốt 45 phút đầu tiên, U23 Việt Nam chỉ tạo được duy nhất một tình huống nguy hiểm ở phút 26, khi Thanh Hưng tạt bóng rất đẹp từ cánh trái cho Tiến Thành đánh đầu hóc hiểm, nhưng thủ môn Sharbinee đã tung người đẩy bóng cứu thua.

Sang hiệp hai, HLV Calisto đưa Trọng Hoàng vào sân thay tiền đạo Nguyễn Ngọc Anh, nhưng sự có mặt của Trọng Hoàng gần như không giúp ích được gì cho lối chơi của U23 Việt Nam, khi mà U23 Malaysia vẫn là đội bóng chơi chủ động và sắc sảo hơn. Hễ có cơ hội là đội bóng của HLV K.Rajagobal lại tìm mọi cách đưa bóng ra biên để tạt vào, và ngón đòn này đã khiến cho U23 Việt Nam lúng túng thấy rõ.

Trong khoảng 25 phút đầu tiên của hiệp hai, khung thành U23 Việt Nam không ít lần bị chao đảo trước những pha giãn biên của U23 Malaysia, và cái giá chúng ta phải trả rất đắt, khi thủ môn Tấn Trường bị chấn thương nặng. Càng chống chọi với sức ép của U23 Malaysia, hàng thủ U23 Việt Nam càng phơi ra nhiều khoảng trống, và ngay cả một cầu thủ có phong độ ổn định như Đình Đồng cũng mắc không ít sai lầm.

Trong khi đó, ở phía trên, các mũi nhọn như Thanh Bình, Thành Lương hay Tiến Thành đều hoạt động không hiệu quả, và nếu không tính cú lốp bóng hỏng của Thanh Hưng ở phút 50 thì số cơ hội ghi bàn trong 45 phút thi đấu chính thức của hiệp hai nghiêng hẳn về phía U23 Malaysia.

Nhận thấy các cầu thủ U23 Việt Nam càng chơi càng để lộ ra nhiều sơ hở, HLV K.Rajagobal lập tức tung 2 quân bài “tẩy” là Zaquan (8) và Azmi (11) vào sân ở nửa cuối hiệp hai, và ngay lập tức sự điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả. Azmi chính là người đã khởi xướng pha bóng tấn công dẫn tới tình huống Xuân Hợp “đốt” lưới nhà ở phút 85.

Mặc dù trận đấu có tới 6 phút bù giờ, nhưng U23 Việt Nam cũng không thể làm gì để lật ngược tình thế, và khi Tiến Thành đệm bóng vọt xà từ cự ly chưa tới 2m ở phút 90+3 thì tất cả những CĐV Việt Nam trên SVĐ QG Lào đều biết số phận coi như đã định đoạt với thầy trò HLV Calisto.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
Không một khía cạnh nào có thể chứng minh Malay chơi tốt! Chỉ có thể nói đúng hơn rằng trận CK vừa qua chúng ta đã chơi quá tệ mà thôi! Kái ông HLV Rajagopal này đã quá tự cao và "nổ" khi phủ nhận may mắn trước chiến thắng VN! Thử hỏi nếu chúng ta chơi tốt như vòng bảng thì liệu giờ này ông Rajagopal còn dám tự kiêu mà nói lên điều phủ nhận? Càng nghĩ càng cay! Đã may mắn còn tự kiêu! -->Thật đáng hỗ thẹn!!!
Được gửi bởi: Đại Hùng
Địa chỉ email: tia_set@rocketmail.com
Gửi lúc: 19:52 19/12/2009
 
Bình luận:U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
U23 VN một lần nữa lại thất hẹn với NHM.chúng ta đã gục ngã song hãy nhìn U23 VN ở một khía cạnh tích cực hơn.U23 VN đã lam người hâm mộ phải ngỡ ngàng qua những gì họ đã thể hiện ở Seagames 25 này.U23 VN thua nhưng họ xứng đánh là người "ngẩng cao đầu".và tất nhiên họ là những con người sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích hiên đại còn đang dang dở ,kết thúc có hậu cho bóng đá VIỆT NAM
Được gửi bởi: NGUYỄN HỮU SỰ-03503886439
Gửi lúc: 11:22 18/12/2009
 
Bình luận:U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
chúng ta đã tin vào khả năng thi đấu của các cầu thủ và tinh thần cổ động viên của Việt Nam trên sân nước Lào đó là những chổ dựa tinh thần cho các cầu thủ. Nhưng vì sa VN chơi như vậy có những pha bóng ma có thể tưởng chừng như là chúng ta ăn chắc rùi nhưng tại sao lại như thế? Câu hỏi đặt ra ở chổ không phải là lối chơi mà tinh thần đônmgf đội không còn của các cầu thủ trên sân. Tôi hi vọng rằng sau khi xem xopng trận đấu tối qua thi cần giáo gục cho thế hệ trẻ một tinh thầnn thép trên sân, mặc dù là trận chung kết nhưng các bạn thấy đó không thể chấp nhận được những pha bóng chuyền hỏng trên sân. Đây là trận đấu có thể nói là tồi nhất của mùa giải. CHung kết mà các cầu thủ như chơi bóng giao hữu vậy. Tôi quá thất vọng về các bạn có lẽ không bao giờ VN có một cơ hội tốt hơn thế nửa đâu. Không thể tin được là chúng ta lại mất HCV một cách dể dàng như vậy.
Được gửi bởi: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ email: bestfriengroup@gmail.com.vn
Gửi lúc: 11:22 18/12/2009
 
Bình luận:U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
Trong cuộc sống ai mà không gặp những thất bại.1 bài học nữa cho U23 nói riêng và đội tuyển VN nói chung.Hãy nhìn Malaysia đi.Kì vọng cũng đừng nên đặt quá nhiều.Đến khi thất bại thì mọi người lại quay lưng lại với đội tuyển.Khi tôi thấy hình ảnh các cầu thủ Malaysia an ủi các cầu thủ chúng ta.Tôi rất xúc động.Tôi cũng tự hỏi khi họ thất bại thì chúng ta có nán lại để an ủi họ hay k.Hãy nhìn các cầu thủ đội bạn mà học hỏi.
Được gửi bởi: Tony
Gửi lúc: 10:30 18/12/2009
 
Bình luận:U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
Để nhận đựoc kết quả đáng buồn như vậy cần phải soi xét lại tinh thần thi đấu của thủ môn Tấn Trường và các cầu thủ hàng phòng thủ. Đã chấn thương thì không nên cố gắng quá mức cần thiết dẫn tới hậu quả không thể sửa chữa như vừa rồi.Các cầu thủ của chúng ta đã chủ quan rồi "cóng" trước sự thay đổi của đội bạn và chưa vượt qua chính mình.Ngoài ra Ban huấn luyện cũng cần xem xét lại quyết định của mình khi không quyết đoán điều chỉnh đội bóng khi cần thiết và trong thời điểm nhạy cảm như vừa rồi.
Được gửi bởi: Lê Văn Lương
Gửi lúc: 10:15 18/12/2009
 
Bình luận:U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
cố lên các chàng trai , thất bại là mẹ thành công , không biết chúng ta nói câu đầy bao nhiêu lần rồi nhưng ko sao thất bại càng nhiều thành công mới càng rực rỡ haha
Được gửi bởi: VNFC
Gửi lúc: 10:10 18/12/2009
 
Bình luận:U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
Hãy đứng dậy nào các chàng trai, hãy làm lại, hãy chứng tỏ cho mọi người rằng VN chúng ta không bao gờ chịu đầu hàng trc thất bại!!!!
Được gửi bởi: daika
Gửi lúc: 09:38 18/12/2009
 
Bình luận:U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
cố lên các chàng trai, aff cup sắp tới chúng ta cho người mã biết tay.............. trận thua này chỉ là trận thua tâm lí ko có gì nặng nề quá. phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi
Được gửi bởi: ngoc khanh
Địa chỉ email: khanhproq3@gmail.com
Gửi lúc: 09:35 18/12/2009
 
Bình luận:U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên đất nước hình chữ "S" sau khi tiếng còi kết thúc,anh khóc, tôi khóc và cả đất nước này cùng khóc với các anh,các anh thi đấu bản lĩnh,có điều chúng ta kém chút may mắn mà thôi,trong bóng đá không ai biết được chữ "ngờ".chúng ta đã chờ đợi 50 năm rồi.còn chút xíu nữa thôi là chạm tay đến tấm huy chương vàng đầu tiên, sau thất bại này, không vì lẽ đó mà chúng ta hay các anh tuyệt vọng, còn có con đường thì chúng ta cứ tiến," thất bại không có nghĩa là hết, mà thất bại là chúng ta phải tìm cho mình lối đi riêng" và cuối cùng chúc cho toàn đội chúng ta sức khoẻ...
Được gửi bởi: võ sĩ thái
Gửi lúc: 09:03 18/12/2009
 
Bình luận:U23 VN mất HCV SEA Games 25: Gục ngã trước cửa thiên đường
tôi phản đồi các ý kiến cho rằng các cầu thủ Việt Nam đã đá kém. Các cầu thủ đã sai lầm về mặt chiến thuật thì đúng hơn , và điều đó chỉ xẩy ra trong đầu hiệp hai,còn lại các anh em đã chiến đáu hết mình vì màu cờ của dân tộc, mặc dù chưa mang lại tấm huy chương vàng nhưng tình yêu bóng đá và tình yêu dành cho các anh sẽ là đôi cách giúp cho các anh vượt qua nỗi đau lớn lao này, và chiến thắng tại AFF cúp năm sau
Được gửi bởi: phamngocbach
Gửi lúc: 09:01 18/12/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem