HLV Calisto bênh học trò sau thất bại8:1 18/12/2009

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố, ông hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ U23 Việt Nam và cho rằng họ không dính tới bất kỳ tiêu cực nào sau khi để thua ở chung kết SEA Games.


>> Nước mắt Mai Xuân Hợp
>> Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: “U23 Việt Nam thua vì căng thẳng”
>> HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
>>
HLV Malaysia phủ nhận may mắn khi thắng Việt Nam


U23 Việt Nam có trận đấu khiến người hâm mộ thất vọng tràn trề cả về tinh thần và lối chơi. Đây là bộ mặt hoàn toàn khác so với các trận đấu trước đó của họ. Chính HLV Calisto cũng thừa nhận điều này: “Đây là trận đấu kém cỏi nhất của đội kể từ đầu giải, nhất là ở hiệp hai. Các cầu thủ không thể phối hợp với nhau và chơi bóng rất rời rạc”.


Tuy nhiên, ông Tô bác bỏ thẳng thừng nghi vấn về việc cầu thủ U23 Việt Nam dính dáng tới tiêu cực. HLV này nói: “Tôi tin các cầu thủ không bao giờ làm điều dại dột đó. Họ đã cố gắng hết sức mình, đổ mồ hôi và nước mắt nhưng có thể trận đấu này không phải của chúng tôi”.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đưa ra lý do về phong độ kém cỏi của học trò: “Đây là cuộc đấu tâm lý và chúng ta đã thua. Các cầu thủ Việt Nam chịu sức ép lớn khi đã vượt qua Malaysia ở vòng bảng và họ vào trận với ý nghĩ phải thắng. Đây là nguyên nhân khiến lối chơi của toàn đội bị căng cứng và các pha triển khai tấn công gặp vấn đề. Dù sao, họ cũng là những cầu thủ trẻ và còn rất thiếu kinh nghiệm ở các trận đấu như vậy”.

Cuối cùng, HLV Calisto khẳng định U23 Việt Nam đã không gặp may trong trận đấu mang tính chất quyết định này. “Chúng tôi đã có những cơ hội nhưng không tận dụng được trong khi Malaysia có bàn thắng duy nhất từ tình huống đá phản lưới nhà. Ngoài ra, điềm rủi nữa là chấn thương bất ngờ của Tấn Trường, khiến hàng thủ lâm vào cơn khủng hoảng”.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:HLV Calisto bênh học trò sau thất bại
Vấn đề bây giờ không phải là phải bênh ai hay đổ lỗi cho ai, mà là cùng nhau phân tích mổ xẻ thất bại để rút kinh nghiệm.
Được gửi bởi: NQH
Gửi lúc: 16:37 21/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto bênh học trò sau thất bại
Tôi nghĩ khác, trong môi cuộc chơi đều có kẻ thua người thắng. Vấn đề là sau cuộc chơi đó, kẻ thua người thắng có nhận ra điểm mạnh yếu của chúng ta hay không? Đội Malaysia thắng chúng ta ở chỗ họ biết nhìn nhận điểm yếu của họ để khắc phục trong trận chung kết, còn đội tuyển Việt Nam sau trận thắng 3-1 trước Singapo họ và người thuyền trưởng "Tô" đã... và thua ở trận này chỉ là một kinh nghiệm cho những trận đấu tiếp theo!!! Tôi thấy thương cổ động viên Việt nam quá. Họ vượt hàng nghìn cây số, mong chờ từng phút giây cho trận chung kết! THẾ MÀ!!! Nếu sau trận đấu với Singapo Thầy Tô cũng rèn quân như sau trận đá với Đông Timo thì có lẽ không có trận chung kết buồn như vậy. Thôi chúc các cầu thủ sau một ngày ngủ mơ, thức dậy với ban mai tươi sáng!!! GOOD LUCK and SUC...
Được gửi bởi: Vũ Công Phong
Gửi lúc: 15:47 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto bênh học trò sau thất bại
Cổ động viên VN k thể diễn tả hết cảm xúc của mình dành cho thủ môn Tấn Trường nói riêng cũng như đội bóng nói chung, họ đã chơi với tất cả lòng nhiệt huyết, vì màu cờ sắc áo mà quên mình nhưng vì họ vẫn là một đội bóng trẻ nên sức ép tâm lý là điều k thể tránh khỏi hơn thế nữa malay choi với 12 ng chứ k phải 11ng, đó cũng là lý do khiến các cầu thủ của chúng ta bị tâm lý, chúng ta k thể chỉ trích tất cả và các cầu thủ và BHL. Họ đã cố gắng hết sức,làm những gì mà họ có thể, sao chúng ta k nghĩ tới cảm xúc của họ, họ đã cố gang rất nhiều, nhìn các cầu thủ sau trận đấu,những giọt nước mắt của họ chúng ta biết rằng họ đang rất đau, hơn nữa họ phải chịu sức ép từ dư luận.hy vọng sau trận đấu này các cầu thủ của chúng ta sẽ trưởng thành hơn và sẽ thành công trong kì seagame sau, chúc các cầu thủ sớm vượt qua nỗi đau này, riêng thủ môn Tấn Trường chúc a mau chóng bình phục!(du luận đừng quá chỉ trích họ....)
Được gửi bởi: Lê Hải Yến
Địa chỉ email: sao_kim40@yahoo.com
Gửi lúc: 14:35 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto bênh học trò sau thất bại
khán giả Việt Nam thật tồi! Trong khi các cầu thủ của chúng ta đang chơi hết mình trên sân cỏ thì chẳng có mấy lời cổ vũ, động viên(hiệp 2).Tấn Trường đã hi sinh quả cảm như vậy, tất cả các tuyển thủ đã cố gắng hết sức có thể.họ đã cống hiến bao trận đấu đẹp mắt ở vòng loại, vòng bán kết. Vậy mà giở đây chỉ vì thua trận chung kết,lại trách mắc đổi lỗi cho người này nhười kia.chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước đâu phải chỉ có uy nhất lần này.Các tuyễn thủ Việt Nam, ông Calisto hãy cố gắng lên. Tôi tin tưởng ông,tin tưởng đội bóng đá nam của chúng ta.
Được gửi bởi: jun
Địa chỉ email: heomap475@gmail.com
Gửi lúc: 14:18 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto bênh học trò sau thất bại
Thắng-Thua là chuyện bình thường, quan trọng nhất là các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết mình.chúng ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không đạt được kết quả như mong muốn thì chúng ta không có gì phải ân hận. Quan trọng hơn với chúng ta bây giờ là phải tập luyện để sẵn sàng cho nhưng lần tiếp theo. Tôi xin chia sẻ cùng các cầu thủ. Nhất định chúng ta sẽ thành công tôi tin như vậy!
Được gửi bởi: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ email: thienminhhd@yahoo.com
Gửi lúc: 14:14 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto bênh học trò sau thất bại
U23 Việt Nam đã thua Malaysia bởi tâm lý và Malaysia còn chơi với 12 cầu thủ nữa chứ thêm cả ông trọng tài mà.
Được gửi bởi: sheng yi cong
Địa chỉ email: devoshanser@gmail.com
Gửi lúc: 12:31 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto bênh học trò sau thất bại
Tôi thật sự chẳng hiểu các bạn nghĩ gì nữa. Khi chúng ta chiến thắng thì mọi người tâng bốc họ lên tận mây xanh. Nhưng khi chúng ta thua thì các bạn không những không chia sẽ với các cầu thủ mà còn quay lại chỉ trích họ. Không đoạt được HCV quả thật làm cho chúng ta rất buồn nhưng tôi dám bảo đảm BHL và toàn thể các cầu thủ U23 cũng buồn không kém gì chúng ta. Họ đã cố gắg hết sức mình, chiến đầu để vượt qua từng trận đấu để rồi gục ngã ngay trước ngưỡng cửa vinh quang. Ai có thể hiểu được nổi lòng của các cầu thủ? Thật sự ngay lúc này đây, các cầu thủ chúng ta rất cần những lời động viên, chia sẽ để có thể vượt qua được nỗi buồn to lớn này. Tôi xin gửi lời chia buồn đến toàn thể BHL và các cầu thủ U23 VN. Chúc các anh mau chóng vượt qua cú sốc này và tiếp tục chiến đấu để một ngày không xa sẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc thân yêu. Cố lên, cố lên, cố lên Việt Nam.
Được gửi bởi: Chung Tôn Văn
Địa chỉ email: special_one_2008@yahoo.com
Gửi lúc: 12:30 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto bênh học trò sau thất bại
Không thể trách các tuyển thủ trong trân trung kết, tôi đã nhìn thấy sự cố gắng hết minh, kiên cường và lòng quả cảm vì màu cờ sắc áo. Các bạn hãy xem lại hình ảnh thủ môn Tấn Trường thi đấu trong đau đớn, Thành Lương với những bước chạy thần tốc, Long Giang với những pha cản phá dũng mãnh,... Bóng đá là vậy mà may mắn không dành cho họ... Tôi vẫn luôn tin và luôn ủng hộ Tuyển U23 Việt Nam sẽ lấy lại được những gì sứng đáng thuộc về họ.
Được gửi bởi: vodanh
Gửi lúc: 12:30 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto bênh học trò sau thất bại
tuy chúng ta thua, nhưng trong lòng người hâm mộ U23 của chúng ta là những chiến binh quả cảm. sau trận đấu này tôi nhớ lại câu nói của HLV nổi tiếg của M.U Ferguson: " phong độ chỉ là tạm thời, đẳng cấp mới là mãi mãi". Hôm qua đội tuyển chúng ta có phong độ không tốt, nhưng đẳng cấp của các bạn đã được thể hiện trong xuyên suốt giải đấu. Hàng triệu trái tim Việt vẫn tin tưởng vào cơ hội đoạt vàng của các bạn ở những cuộc chơi khác, cũng như khả năng vươn ra biển lớn của các bạn. Việt Nam cố lên...
Được gửi bởi: khoi minh
Địa chỉ email: khoiminhk@yahoo.com
Gửi lúc: 11:12 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto bênh học trò sau thất bại
Hy vọng tin tưởng quồng nhiệt nhiều để rồi âm thầm và lặng lẻ.Sáng suốt như thế một nhà cầm quân tài ba thế mà đến thời khắc quan trọng HLV không đưa ra quyết định đúng khi mà Tấn Trường bị chấn thương quá nặng trong lúc tất cả mọi người đều nhận thấy và lo lắng nghỉ tới đều gì sẻ đến nếu như Tấn Trường tiếp tục sự cố gắng của Tấn Trường là chưa đủ.vậy mà rồi vẩn là sự trông đợi ở HLV?. Rất cảm ơn Tấn Trường Anh đả thi đấu hết mình vi màu cờ sắc áo
Được gửi bởi: Quangthọ
Địa chỉ email: quangtho85@gmail.com
Gửi lúc: 11:08 18/12/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem