HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý23:53 17/12/2009

Thua Malaysia 0-1, Việt Nam lại lỗi hẹn với chiếc HC vàng bóng đá nam SEA Games, nhưng trong mắt HLV Calisto đây vẫn là thành tích đáng khích lệ.


>> Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
>>
Cổ động viên khóc tức tưởi khi U23 Việt Nam tan giấc mơ “vàng”

Có trong tay gần như đầy đủ các yếu tố ủng hộ, nhưng thầy trò Calisto đã không thể tận dụng được trước Malaysia, đối thủ mà họ từng thắng đậm 3-1 ở vòng bảng. Bàn thua duy nhất đến từ một pha phản lưới nhà của Xuân Hợp khiến giấc mơ vàng của bóng đá nam Việt Nam trên sân chơi SEA Games một lần nữa vỡ tan trong những giọt nước mắt tiếc nuối.

HLV Calisto an ủi Thành Lương. Ảnh: An Nhơn.

HLV Calisto thừa nhận thất vọng vì thất bại ngay trước ngưỡng vinh quang, nhưng đồng thời không phủ nhận thành quả mà U23 Việt Nam đạt được tại SEA Games: “Thua ở những trận đấu như thế này luôn để lại dư vị cay đắng. Nhưng chúng ta nên đánh giá tất cả một cách thấu đáo và xuyên suốt một quá trình dài. Chiếc HC bạc là kết quả không hề tồi cho nỗ lực của toàn đội suốt 3 tháng qua cũng như tại SEA Games lần này”.

Khác với trận đấu ở vòng bảng, Việt Nam hôm nay chỉ ít nhiều chơi có nét trong 45 phút đầu trước khi sa sút đến ngạc nhiên ở hiệp hai. Màn trình diễn của các học trò khiến chính Calisto cũng phải thừa nhận đây là trận đấu tệ nhất của đội tại SEA Games 25: “Chưa khi nào tại giải lần này, Việt Nam chơi tệ đến thế, nhất là ở hiệp hai”.

Nhưng thực tế cho thấy, đây là trận đấu mà bản thân Calisto cũng chẳng còn là chính ông khi lưỡng lự trong việc thay Tấn Trường đã đau khớp vai và không đưa ra được bất kỳ sự thay đổi tích cực nào về mặt đấu pháp – nhân sự để làm nên đột biến.

Tuy nhiên, Calisto lại lý giải theo hướng khác: “Không phải thể lực hay kỹ chiến thuật, tâm lý mới là điểm yếu lớn nhất, khiến Việt Nam không còn là chính mình. Đội đã thắng Malaysia 3-1 ở vòng bảng, nhưng trận thắng đó cũng tạo ra một thứ áp lực vô hình nhưng khủng khiếp đè nặng lên các cầu thủ, làm họ cảm thấy bằng mọi giá phải đá tốt tương tự vòng bảng và không được mắc sai lầm. Với những cầu thủ tuổi đời còn trẻ, áp lực ấy nằm ngoài sức chịu đựng khiến họ không giữ được sự tỉnh táo cần thiết”.

Vận đen cũng là một yếu tố mà Calisto cho rằng đã tác động đến màn trình diễn của các học trò: “Đây là một ngày thi đấu không may mắn. Các học trò của tôi đã có một số cơ hội nhưng không tận dụng được, còn Malaysia thì lại có một bàn thắng từ tình huống cầu thủ Việt Nam đá vào lưới nhà. Một điềm đen đủi nữa của chúng tôi hôm nay là chấn thương của Tấn Trường, tâm lý của toàn đội cũng bị ảnh hưởng vì việc này”.

Chính vì thế, HLV người Bồ Đào Nha cho rằng việc Việt Nam từng thắng Malaysia ở vòng bảng rồi thua lại ở trận chung kết là chuyện hoàn toàn bình thường trong bóng đá. “Họ từng thua chúng ta 1-3 và chơi với tâm lý rất thoải mái khi đã hoàn thành mục tiêu lọt vào bán kết. Với tâm thế ấy, họ có điều kiện để chơi đúng như những gì đã tập luyện. Ngược lại, Việt Nam lại vào trận với áp lực phải thắng bằng mọi giá”.

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
Đúng, và nên chăng trong các giáo án huấn luyện của đội tuyển VN, các tuyển thủ quốc gia dù ở cấp độ nào chúng ta cũng phải có một khóa đào tạo và thi sát hạch về tâm lý để những cầu thủ chúng ta luôn luôn có kinh thần thép như cầu thủ Đức để đưa bóng đá VN lên tầm cao mới.
Được gửi bởi: NQH
Gửi lúc: 15:57 21/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
không sao thất bại là mẹ thành công trước mắt chúng ta còn rất nhiều giải đấu lớn và VN có rất nhiều cơ hội lớn chúng ta phải cố gắng trong giải AFF cup 2010 và đừn có tâng bốc và tự tin nói trước là VN sẽ thắng ,các cụ ngày xưa có câu "Nói trước bước không qua mà lại"
Được gửi bởi: phung tien minh
Gửi lúc: 20:39 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
HLV Calisto đã làm hết sức của mình, chả có gì để đáng trách cả. Có trách thì chỉ trách chúng ta không có duyên với Seagame 25. Tôi thấy mọi người trách HLV là vô lý. Nếu HLV vẫn giữ nguyên chiến thuật đó và Tấn Trường không bị đau, Việt Nam được HCV thì tôi tin chắc rằng sẽ chả có ai chê trách chiến thuật HLV đưa ra.
Được gửi bởi: Phạm Quỳnh Anh
Gửi lúc: 16:58 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
HLV Calisto đã làm hết sức của mình, chả có gì để đáng trách cả. Có trách thì chỉ trách chúng ta không có duyên với Seagame 25. Tôi thấy mọi người trách HLV là vô lý. Nếu HLV vẫn giữ nguyên chiến thuật đó và Tấn Trường không bị đau, Việt Nam được HCV thì tôi tin chắc rằng sẽ chả có ai chê trách chiến thuật HLV đưa ra.
Được gửi bởi: Phạm Quỳnh Anh
Gửi lúc: 16:58 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
Tối qua đội U23 Việt nam chơi không được tốt,có lẻ do các cầu thủ của chúng ta chịu áp lực tâm lý quá nặng, được người hâm mộ quá kỳ vọng, báo chí ca tụng qua nhiều sau trận bán kết với Sing vô tình đã tạo nên áp lực phải thắng bằng mọi giá vì chúng ta đã thắng dễ dàng ở vòng bảng cộng thêm một phần khinh suất đối thủ, chưa nhìn thấy hết sức mạnh của Malaixia nên các cầu thủ chúng ta đã bất ngờ trước lối đá áp sát của và những đòn tấn công phủ đầu của họ ở hiệp 2. Mặc dù thất bại nhưng những cầu thủ của chúng ta cũng đã chiến đấu hết mình, thất bại là mẹ thành công, các cầu thủ của chúng ta hãy cố gắng đứng lên, tương lai của đội tuyển vẫn còn đang ở phía trước.
Được gửi bởi: Minh Hùng
Gửi lúc: 14:38 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
Hãy đừng buồn những cậu thủ Việt Nam.Đêm qua các bạn không ngũ được phải không, tôi cũng vậy Việt Nam ta thua tôi chỉ biết câm lặng và đi dạo một mình.Tuy không thi đấu như các bạn nhưng tôi biết thế nào là nỗi thất vọng khi mà mình đặt niềm hi vọng lớn vào những kì vọng lớn.Mọi người đừng nên chỉ trích hay đổ lỗi cho các cầu thủ và HLV Calisto.Hãy nhìn cách họ thi đấu, chúng ta hãy tự hào Việt Nam đã sản sinh ra luớ cầu thủ tuyệt vời,một Thành Lương với đôi chân trái điêu luyên mà các cầu thủ phải e ngại,một Thanh Hưng chơi đầy sáng tạo,một Long Giang thủ đầy chắt chắn,một Tấn Trường đầy quả cảm và một đội bóng đoàn kết.Tôi tin tuỏng chúng ta rồi xẽm thành công du nó sẽ đến muộn,hãy cứ thể hiện mình đi các bạn. Tôi và mọi người con đất Việt sẽ luôn đồng hành cùng các bạn.
Được gửi bởi: wee
Địa chỉ email: ngho@gmail.com
Gửi lúc: 10:32 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
Thật ra, nỗi buồn của chúng ta quá lớn vì mọi người quá hâm mộ và quá bốc đồng, quá khát khao chiến thắng cho U23 VN. Chứ nếu so với nhiều nơi, như bóng đá Anh chẳng hạn, bị loại khỏi Euro 2008 mà không đau ư? Danh tiếng như thế, nhiều danh thủ như thế mà bị Croatia loại thẳng thừng, đau lắm chứ, đau hơn chúng ta nhiều lần... Nhưng sau mỗi lần vấp ngã, các nền bóng đá tên tuổi đều có sự thay đổi lớn lao. Vấn đề là ở đó. Bóng đá VN ta còn yếu, mới trỗi dậy vài năm nay, còn tha hồ rút kinh nghiệm để làm lại. Có thua một vài giải cũng chưa phải đau đớn thái quá.
Bây giờ, ta hãy quên ngay "sân chơi trẻ" ở Lào, tập trung cho đội tuyển quốc gia với mục tiêu AFF cup năm 2010 ở VN. Theo tôi, cần tuyển chọn một nhà tâm lý thể thao đi theo đội bóng. Và đừng quên điều then chốt: GIẢ SỬ, NĂM SAU TUYỂN VN VÀO CHUNG KẾT AFFCUP, CHÚNG TA ĐỪNG HÔ HOÁN lên tận mây xanh, NHƯ HÀNG CHỤC LẦN ĐÃ QUA. Hãy chỉ cười khi bước lên nhận cúp vàng. Hãy học tập đội tuyển nữ quốc gia của chúng ta, các chị mới thật sự chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh trước các trận cân não sinh tử, xứng đáng nhà vô địch khu vực!
Được gửi bởi: Huy Thực - TPHCM
Gửi lúc: 09:57 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
Yếu tâm lý khi gần 10 năm nay chúng ta luôn thắng họ,yếu tâm lý khi ở vòng bảng đã từng vượt qua họ 3-1,yếu tâm lý khi đã có một chiến thắng thuyết phục trước "ộng kẹ" Singapo. Yếu tâm lý khi khởi đầu hiệp một với lối chơi tốc độ...và cẩu thả.Đừng đổ lỗi Calisto
Được gửi bởi: Fan ARS
Gửi lúc: 09:22 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
khi xem đội tuyển VN thi đấu với như vậy.là một người hâm mộ của đội bóng tôi cũng rất là tự hào vì chúng ta có một tinh thần cố gáng vượt bậc.dù chúng ta không thắng được Malaixia trong trận trung kết nhưng không vì như vậy mà nản lòng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà.thầy Tô và các học trò ta phải động viên họ xin chúc mừng các cầu thủ.
Được gửi bởi: vutuong
Địa chỉ email: vutuong_hd@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 09:19 18/12/2009
 
Bình luận:HLV Calisto đổ lỗi cho điểm yếu tâm lý
Buồn thật đấy. Cả tối không ngủ được,thế là lại lỡ hẹn với cái cup vàng.Nhưng các cầu thủ cung đừng quá buồn vì thời gian còn dài mà, rồi sẽ có ngày chúng ta phục thù.Hãy cố gắng lên các anh, mọi người vẫn luôn ủng hộ các anh mà
Được gửi bởi: nhện đen
Gửi lúc: 09:07 18/12/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem