Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước22:35 17/12/2009

Gần 2 vạn khán giả Việt Nam đã lặn lội hàng ngàn cây số để tới sân Quốc gia Lào cổ vũ cho đội U23 Việt Nam, nhưng tất cả lại lĩnh trọn nỗi buồn. Sau trận đấu lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đưa ra lời xin lỗi người hâm mộ.


>> VN ủ rũ bên hạnh phúc của Malaysia
>>
Clip Sea Games 25: Gục ngã vào phút chót, U23 Việt Nam lỡ hẹn chức quán quân!

Chiều nay thầy trò HLV Calisto thi đấu trận Chung kết tại Vientiane mà cảm giác chẳng khác nào như đang thi đấu ở sân Mỹ Đình. Cả 4 khán đài, với khoảng 2 vạn khán giả đã không còn chỗ trống. Ngoài những người Việt đang sinh sống tại Vientiane, còn có hơn 1 vạn khán giả chấp nhận tốn kém và mệt mỏi đi đường bộ qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Lãnh đạo VFF đánh giá cao nỗ lực của U23 Việt Nam trước Malaysia - Ảnh: Mạnh Hoàng

Suốt cả trận đấu người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân luôn duy trì ngọn lửa bóng đá cuồng nhiệt. Nhưng đáng tiếc điều đó không đủ giúp U23 Việt Nam né tránh được thất bại, dù U23 Việt Nam có thực lực và đẳng cấp cao hơn hẳn.


Trước thành tích không được như kỳ vọng cảu đội U23, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã thay mặt BHL, các cầu thủ và lãnh đạo VFF gửi lời xin lỗi với người hâm mộ:

“Chúng tôi rất biết ơn khi đã có rất đông người hâm mộ lặn lội đến tận Vientiane để cổ vũ cho đội U23 Việt Nam, gây dựng chỗ dựa vững chắc cho các tuyển thủ. Nhưng mọi sự đã không như mong đợi, các cầu thủ đã thi đấu rất tích cực nhưng lại để thua U23 Malaysia.

Đây là một điều rất đáng tiếc vì dã không hoàn thành đúng những gì người hâm mộ kỳ vọng. Thay mặt cho BHL và các cầu thủ, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc với khán giả có mặt trên sân và khán giả cả nước về thất bại này. Tôi mong rằng trong thời gian tới đông đảo người hâm mộ sẽ tiếp tục ở bên cổ vũ và ủng hộ cho đội tuyển…”.

Buồn vì đội U23 Việt Nam đã vỡ giấc mộng “vàng”, nhưng người đứng đầu VFF cũng mong người hâm mộ thông cảm cho thầy trò HLV Calisto: “Mất cơ hội giành HCV là rất đáng tiếc, nhưng chúng ta cũng cần phải thông cảm với các tuyển thủ. Trong trận Chung kết tất cả đã thi đấu tích cực và hết mình, chỉ tiếc là mọi thứ lại không được như tính toán…”.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
Tại sao ban Lãnh đạo lại phải nói lời xin lỗi đến tất cả chúng tôi?Thử hỏi BLD đã có lỗi gì?Không 1 ai có lỗi cả!Thành công cũng như chiến thắng thì mọi người cùng hòa nhịp,hưởng thụ giây phút thăng hoa!Cớ sao đến khi thất bại như thế này mới cần đến những lời xin lỗi!Nó không có ý nghĩa gì cả!Với những tình huống như thế này,chúng ta không nên buồn bã,ngược lại,hãy cố chờ thêm 1 lần nữa,vì đây đâu phải là lần cuối cùng!Hãy luôn tiếp sức cho các "chú lion trẻ tuổi" của chúng ta ngày càng lớn mạnh và vững vàng hơn nữa!!!
Được gửi bởi: tia set
Địa chỉ email: tia_set@rocketmail.com
Gửi lúc: 19:29 18/12/2009
 
Bình luận:Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
Theo giõi quá trình hội nhập của thể thao Việt Nam nói chung và Bóng đá nói riêng Thì chúng ta có quyền tự hào đó các bạn ạ.Chúng ta cũng đang đi dúng hướng, Chúng ta có một huấn luyện viên giỏi, tinh thần Dân tộc của các cầu thủ rất tốt.Nhưng bóng đá luôn luôn như vậy, luôn làm cho chúng ta cảm thấy hụt hẫng mỗi khi thất bại. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là môn thể thao thôi, hơn bao giờ hết lúc này chúng ta hãy dành những lời động viên cho Ông Calisto và các cầu thủ họ đã chiến đấu bằng tất cả mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu nữa rồi. Chúng ta hãy tự hào về họ...
Được gửi bởi: BINH BUNG
Địa chỉ email: binhbung_7521@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 09:16 18/12/2009
 
Bình luận:Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
không chi tôi mà hàng triệu người dân việt nam đã rất buồn sau trận CK hôm qua.Tôi đã rớt nước mắt khi tiếng còi trận đấu kết thúc.phải nói rằng các cầu thủ chúng ta đá vòng loại rất hay nhưng đến trận quyết định thì đá rất tệ.Một kết thúc ko thể ngờ đối với NHM.Nhìn những hình ảnh NHM Việt Nam buồn bả trong tối qua,Tôi hy vọng rằng các cầu thủ chúng ta hãy chơi tốt hơn nữa trong những kỳ thi đấu tới để không phụ lòng NHM.
Được gửi bởi: nguyen trinh phuong
Địa chỉ email: trinhphuong1984@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 09:07 18/12/2009
 
Bình luận:Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
Hồi hộp, lo âu, hy vọng rồi ...T...h...â...t...v...o...n...g!!!!!!!!
đó là cảm giác của tôi, một người hâm mộ bóng đá, một người con của Đất Việt.
Chúng ta đã thua người Mã một cách đầy thuyết phục,nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì cả các bạn ạ!không nên đay nghiến các cầu thủ của chúng ta như vậy,tội nghiệp lắm!sau bài học này BHL nên rút kinh nghiệm trong cách thức đào tạo,rèn luyện tâm lý thi đấu,khả năng cọ sát ,...cho các cầu thủ trong tương lai!
Chúc các bạn thành công!!!
Được gửi bởi: Đỗ Ngọc Đức
Gửi lúc: 09:00 18/12/2009
 
Bình luận:Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
Sau trận thua 1-0 trước người Mã có thể sẽ có rất nhiều người trách cứ và lên án các cầu thủ Vn .Tại sao lại như vậy ? thắng thì ca ngợi thua thì ra sức trách cú thậm chí chửi rủa .tại sao không ghi nhân sự cố gáng của các anh ấy.Đá hết mình vì màu cờ sắc áo ,dù bị đau ,rất đau các anh vẫn hết mình .Các anh có đáng nhận đươc sụ xa lánh va ruồng bỏ của các ban không ?hơn bao giờ hết các anh ấy rất cần sự động viên chia sẽ của các bạn trong lúc này ,Chúng ta hãy ở bên cạnh trong lúc khó kăhn này mới là đáng quý đáng trân trọng.
Được gửi bởi: pham thi quynh kham
Gửi lúc: 08:38 18/12/2009
 
Bình luận:Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
Dù là thua nhưng tôi vẫn thấy hãnh diện về đội tuyển U 23 VN,nhất là thủ môn, tôi thật sự rất hâm mộ anh ấy,mặc dù là bị thương nhưng anh ấy vẫn gắng sức để thi dấu.
Được gửi bởi: Hoang Thao
Gửi lúc: 08:37 18/12/2009
 
Bình luận:Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
Hôm qua xem các cầu thủ Việt Nam chơi bóng mà cứ đang xem một màn hài kịch mà các cầu thủ của chúng ta là những nhân vật chính. Đá bóng thiếu máu lửa, không có bản lĩnh thi đấu, chuyền banh không chính xác, suýt bóng thì toàn là bán chim. Tôi thấy cầu thủ chúng ta hôm qua không thể hiện được mình, đã không xứng đáng với lòng hâm mộ của người hâm mộ. Các cầu thủ đã không chơi hết mình.Nếu chơi hết mình mà thua sẽ không bao giờ trách các cầu thủ nhưng các cầu thủ trên sân đã không chơi hết minh. Thật đáng trách và đáng tiếc.
Được gửi bởi: lele
Gửi lúc: 08:23 18/12/2009
 
Bình luận:Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
tôi nhận thấy rằng có một chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các cầu thủ & một phần nào đó phụ lòng những người hâm mô đó là màu áo cả các cậu thủ! trong khi trên kháng dài là một rừng màu áo đỏ cũng là màu cờ tổ quốc Việt Nam thì BHL & VFF lại chon màu áo trắng cho các cậu thủ ra sân, nghe đồn rằng màu trắng đem đến sự máy mắn cho đôi tuyển??? nhưng may mắn thì chưa thấy nhưng rõ ràng người hâm mộ đội tuyển đã quen với cờ đỏ sao vàng rồi nên qua trận chung kết hnay mong rằng BHL & VFF nhận thấy điều này để có sự thay đổi những điều bất hợp lý trên!
Được gửi bởi: sondaita
Gửi lúc: 08:04 18/12/2009
 
Bình luận:Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
VFF không có lỗi trong chuyện này, các cầu thủ cũng không. Có lỗi hay chăng là ở giới truyền thông, nào là kỷ nguyên VN, nào là vàng mười ta giật lấy, nào là VN chắc thắng, nào là VN thắng cách biệt 2-3 trái,... Sự tự tin thái quá của giới truyền thông phần nào làm căng cứng đôi chân cầu thủ và làm nỗi đau của người hâm mộ cả nước nhân lên gấp bội khi đội nhà thất bại
Được gửi bởi: Lò Văn Dinh
Gửi lúc: 07:53 18/12/2009
 
Bình luận:Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ cả nước
VN thua là đúng,các ông tưởng VN mạnh lắm ah?các ông ảo tưởng quá,không cho cầu thủ nhập tịch đá vì chúng ta đã đủ mạnh rồi ah?nực cười,hãy nhìn Anh,Ý,BDN,TBN...những đội đã dành vé dự WC xem nào.các ông còn đó thì bóng đá VN chỉ thế thôi.
Được gửi bởi: hugo
Gửi lúc: 07:51 18/12/2009
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem