U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ21:12 17/12/2009

Thua đối thủ U23 Malaysia ở trận chung kết SEA Games 25, đội tuyển U23 Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội có được ngôi vô địch tại giải đấu mà người hâm mộ nước nhà đã chờ đợi hàng chục năm nay.


>> Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
>>
Báo chí Malaysia e dè trước trận CK với U23 Việt Nam

Sau trận đấu, các tuyển thủ U23 Việt Nam đều rất thất vọng với nỗi đau thua trận bởi bàn thua từ một pha đá phản lưới nhà trước U23 Malaysia, đối thủ mà họ đã thắng 3-1 ở vòng đấu bảng.

Lên bục nhận huy chương, gương mặt của các cầu thủ U23 Việt Nam đều quá buồn bã, đặc biệt là trung vệ Xuân Hợp, người đã đá phản lưới nhà “ghi bàn” duy nhất cho U23 Malaysia. Hợp đã khóc và “né” cái nhìn của nhiều người có mặt trên sân.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau khi đội nhà thua ở trận chung kết, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Ở đây hoàn toàn không có sự chủ quan. Các cầu thủ tỏ ra rất tự tin, nhưng do đã rất lâu rồi chúng ta mới có cơ hội ngàn vàng như thế này nên các em bị căng cứng, di chuyển chậm chạp, kỹ thuật không được đảm bảo. Mặt sân hôm nay cũng không được như ý. Trước trận đấu, Ban tổ chức lại tưới sân làm ướt. Hơn thế nữa, Malaysia không phải là đội yếu vì họ từng thắng Thái Lan”.

“Dù rất mong muốn giành HCV, nhưng bóng đá phải chấp nhận sự cay đắng như vậy. Thua ở giải năm nay, chúng ta sẽ phải làm lại và cố gắng hơn ở SEA Games sau”, ông Hỷ nói thêm.

HLV Calisto trả lời phỏng vấn báo chí sau trận. Ảnh: D.A

Với HLV Calisto, ông không trách các cầu thủ khi đội quân của ông có nhiều cầu thủ trẻ (11 vị trí trong số 20 cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 25 còn đủ tuổi thi đấu ở SEA Games 26) và đã không thể xoay chuyển được tình thế khi bị đẩy vào những thời điểm khó khăn.


“Các cầu thủ còn trẻ, họ còn thiếu kinh nghiệm và không được tự tin khi bước vào trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đó là vấn đề kinh nghiệm của các cầu thủ. Họ muốn thể hiện những điều mà người ta đang mong muốn. Họ không có kinh nghiệm nên đôi khi cảm thấy rất khó khăn ở cuối trận đấu”, ông Calisto cho hay.

Trong khi ấy, HLV Rajagobal tỏ ra rất vui mừng khi ông đã chứng minh được rằng các HLV nội có thể dẫn dắt một đội tuyển vô địch ở SEA Games, thay vì các đối thủ khác có HLV ngoại cầm quân. Ở nhiều giải trước U23 Malaysia cũng đã từng thất bại khi thuê thầy ngoại.

Ông Rajagobal nhận định: “Tôi biết Malaysia có thể thắng Việt Nam nhưng tôi không muốn nói trước trận đấu. Hiệp 1 chúng tôi chơi chùng xuống, nhưng hiệp 2 các cầu thủ của tôi đã chơi tốt hơn. Chúng tôi đã thua Việt Nam ở vòng bảng, nhưng Malaysia đã thắng ở trận chung kết”.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ
tất cả BHL và các cầu thủ điều ko có lỗi chỉ tại chúng ta thiếu may mắn mà thôi. mà cũng do 1 phần trông tài thiên vị.còn HLV malaysia ông đó cũng ko bằng 1 gốc của HLV Calisto mà bày đặt nói là 1 HLV tài ba.huk nghe mà mắc ói.tôi tin có 1 ngày VN sẽ dành được HCV về cho việt nam. I love việt nam. Việt nam mãi mãi là việt nam.
Được gửi bởi: thu thảo
Địa chỉ email: tapdoanheo_heopin@yahoo.com
Gửi lúc: 12:50 20/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ
có gì mà phải trách các cầu thủ chứ trong khi người Mã chơi rất quái. họ khong phải chơi bóng mà là chơi cả người. Tuy ta thua nhưng thua với cái quái của họ, có lẽ ta không quái bằng họ hay như họ. vả lại trong trận này trong tài cũng không công bằng. có lẽ ta hãy dành chút ít thời gian để nói về tổ trong tài ngày hôm đó. các bạn đừng chán nản. hãy nhìn xem tinh thần dân tộc, tinh thần quốc gia, lòng yêu nước của chúng ta đã trào dâng như thế nào khi những giọt nước mắt tuôn rơi. tinh thần ấy thật cao quý biết bao. thiết nghĩ không có một quốc gia hay bọn giặc nào có thể xâm phạm được bờ cõi nước ta nếu tinh thần dân tộc ấy được củng cố và giữ gìn như chính tình yêu trái bóng vậy. hãy cố lên thầy Tô cùng các tuyển thủ và các chàng trai Việt, hay tất cả những những người dân Việt.
Được gửi bởi: duccong
Gửi lúc: 10:48 20/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ
HLV Phan Thanh Hùng: “Chúng tôi đã không thể mang chiếc cúp Vàng về cho NHM, dù đã làm tất cả những gì có thể. Dù rất buồn, song tôi tin lứa cầu thủ này sẽ trưởng thành hơn sau thất bại”.

Đội trưởng Thành Lương: “Thay mặt toàn đội, tôi gửi lời xin lỗi đến NHM Việt Nam, những người đã luôn tin tưởng, sát cánh từng bước đi của đội. U23 Việt Nam đã không làm được những điều như mong đợi. Cũng như các CĐV, tất cả chúng tôi rất buồn và thất vọng về mình…”

Tiền vệ Mạnh Dũng: “U23 Malaysia đã chơi hợp lý và tốt hơn trận lượt đi ở vòng bảng rất nhiều. Thế nên, chúng ta đã lâm vào bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu. Họ thắng xứng đáng. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, tôi và các đồng đội vẫn không tin vào thất bại…”

Trung vệ Mai Xuân Hợp: “Tôi chẳng biết nói gì, chỉ mong NHM bóng đá nước nhà tha lỗi cho tôi. Tôi đã kỳ vọng vào trận đấu này biết bao nhiêu để bây giờ, thất vọng và trách mình bấy nhiêu. Hôm qua quả là ngày buồn nhất của tôi kể từ khi bước chân vào nghiệp cầu thủ”.

Thủ môn Tấn Trường: “Chưa bao giờ, tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cũng chưa khi nào, tôi gặp phải một sự cố như chiều qua… Hãy hiểu cho tôi và các đồng đội. Chúng tôi đã làm hết khả năng có thể”.

Tiền vệ Mai Tiến Thành: “Tất cả chúng tôi đều khóc và không tin vào thất bại. Tuy nhiên bóng đá là như vậy. Cuộc chơi đã kết thúc, và một lần nữa chúng tôi để tuột mất cơ hội mang giấc mơ Vàng về cho NHM.
Được gửi bởi: mèo conon
Gửi lúc: 14:44 18/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ
ở sea game 25 việt nam có một đội bóng mạnh điều này đã chứng minh ở vòng loại . ở trận chung kết tranh huy chương vàng thì cácc cầu thủ việt nam mắc nhiều sai lầm , thi đấu dưới sức đặt biệt là thủ môn Tấn Trường quá tham danh hiệu đoạt huy chương vàng lần đầu tiên cho cá nhân không thay người khi chấn thương , lổi này cũng một phần do ban huấn luyện không kiên quyết cho nên kết quả là tất yếu . người mã đã chơi một trận chung kết hay , họ đã chứng minh là họ đã thắng thái lan và việt nam cũng không phải ngoại lệ
Được gửi bởi: xuan quoc
Gửi lúc: 08:21 18/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ
Vic Hoàng có binh luận hay quá.Đúng là Việt Nam chúng ta đã quá tự tin để rồi phải trả giá đắt cho sự tự tin đó.Chi buồn cung các tuyển thủ nhưng thiết nghĩ LDBĐ Việt Nam nên có những chiến lược dài hơi và chuyên nghiệp hơn nữa.
Được gửi bởi: Vũ ANh
Gửi lúc: 07:36 18/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ
Sau thất bại của U23 VN (Nam) trong trận chung kết, một bạn trẻ đã hỏi tôi: - Nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng và đoạt chức vô địch, họ có giành thời gian chia sẻ nổi buồn thua trận với các cầu thủ Malaysia trên sân không? Rồi cậu ta trả lời luôn: Không! Lúc ấy các cầu thủ U23 VN sẽ chạy quanh sân, ôm nhau chúc mừng, rồi thi nhau tung hứng huấn luyện viên… Sẽ chẳng có ai quan tâm kẻ bại trận Malaysia (Nhìn lại trận thắng Singapore trước đó thì biết!).

Thế mà, các nhà tân vô địch Seagames – các cầu thủ Malaysia đã chia sẻ, thông cảm với nổi thất vọng của các cầu thủ Việt Nam ngay sau trận chung kết. Họ đã tỏ ra rất tôn trọng đối thủ, và họ đã chiến thắng xứng đáng với thế trận hợp lý và sự nổ lực đáng khen khi mọi người đều đánh giá họ dưới cơ và không có nhiều cơ hội.

Trở lại với U23 VN, sau trận thắng Singapore với tuổi trung bình là 19 – theo trưởng đoàn Singapore (một số báo VN cho là 19,8), họ công kênh nhau, tâng bốc nhau và tỏ ra vui như vừa làm nên lịch sử vậy. Lẽ ra khi thắng Singapore, chúng ta chỉ nên chia sẻ niềm vui thắng trận bình thường, như một trận thắng quan trọng thôi, vì đối thủ là một tập thể quá trẻ nhầm chuẩn bị cho Seagames 26 và 27 mà! (Singapore đâu có nhiều cầu thủ trẻ để lựa chọn và đâu có nhiều tiềm năng như VN, nên họ phải tính toán, họ chấp nhận đánh đổi ở Seagames lần này để gặt chiến thắng trong tương lai).

Đối với U23 VN, chỉ Thái Lan là đối thủ, còn Malaysia hay Singapore chúng ta nghĩ rằng sẽ thắng dễ. Như thế là thiếu tôn trọng đối thủ rồi. Và xưa nay, trong chiến tranh, trong kinh doanh hay trong thể thao cũng thế, khinh địch thì luôn phải trả giá (đôi khi cái giá này vô cùng đắt)! Mong rằng bài học đó không chỉ dành cho các cầu thủ trẻ VN, mà còn dành cho giới chuyên môn, các nhà bình luận, giới truyền thông đã tâng bốc và những bạn trẻ xuống đường phóng xe ào ào mừng chiến thắng một cách thái quá sau trận bán kết vừa rồi.
Được gửi bởi: Vic Hoang
Gửi lúc: 01:32 18/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ
Malaysia đã đi đêm cài trọng tài vào trận chung kết. Trước trận đấu nhìn thấy trọng tài Ấn Độ tôi đã có linh cảm không tốt và những gì xảy ra trên sân đã đúng như vậy.
Được gửi bởi: Thanh Binh
Gửi lúc: 00:05 18/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ
đội bóng nào cũng cần phải có 1 thời gian dài mới gắn kết đc lối chơi nhưng vn đã thể hiện đc trong kì sea game này đã là rất hay rồi nên ko thể trách đc các cầu thủ vn của chúng ta. Có thất bại thì mới có thành công( mặc dù thất bại khá nhiều) nhưng lối chơi của chúng ta cần phải có thời gian để hoàn thiện đc. Cũng giống như TBN đấy thôi .Họ có 1 lối đá đẹp mắt và đầy hiệu quả . Họ cũng cần 1 khoảng thời gian mới làm đc điều đó chứ đâu dễ làm đc
Được gửi bởi: devil
Gửi lúc: 23:50 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ
Kết quả là quan trọng, nhưng không phải vì một kết quả không như ý mà phủ nhận cả một quá trình. Các cầu thủ và HLV đã làm hết sức mình, với màu cờ sắc áo. Không thể vì một trận thua mà rũ sạch tất cả. Tương lai còn ở phía trước. Chúng ta thiếu một chút may mắn. Mắc một số lỗi, về kinh nghiệm hay về tâm lý. Nhưng cần có cơ hội, có niềm tin để thay đổi. Quá trình mới là quan trọng. Xin hãy trân trọng nỗ lực của cầu thủ và ban huấn luyện của chúng ta và tiếp tục dành niềm tin cho họ.
Được gửi bởi: trduong
Gửi lúc: 23:14 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam “tuột" HCV: HLV Calisto không trách các cầu thủ
Hạnh phúc là gì hả bạn? Là những giọt nước mắt khi chiến thắng? Không! Hạnh phúc là khi vượt qua chính mình. Việt Nam đã vượt qua chính mình, đấy là hạnh phúc. Tôi vỡ òa trong giấc mơ vô địch SEA game, nhưng tôi vẫn sẽ bước đi. Why? Đơn giản vì thua là chưa thực hiện được giấc mơ, nó không đòng nghĩa với việc phải từ bỏ giấc mơ là No1 . Tôi và bạn tin vào Việt Nam- con người Việt Nam và cả hơn thế nữa
Được gửi bởi: Wifu
Gửi lúc: 23:13 17/12/2009
Trang:
1234
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem