Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam20:42 17/12/2009

'Nếu việc Thái Lan bị Malaysia hạ gục và không vượt qua vòng bảng là bất ngờ thì trận chung kết hôm nay còn bất ngờ hơn nhiều', chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, người từng nhiều năm đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của CLB HAGL, chia sẻ.


>>Những bức ảnh "độc" về HLV U23 VN - U23 Malaysia
>>Đánh rơi giấc mơ Vàng...
>>Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...

"Trong trận chung kết, có khác biệt rất lớn giữa Việt Nam và Malaysia về sự chuẩn bị. Đội bạn đã có chiến thuật chính xác, rõ ràng. Hiệp một, họ chơi cẩn trọng thể hiện sự nể nang Việt Nam bằng lối đá phòng ngự phản công. Sang hiệp hai, HLV Rajagopal đã có sự thay đổi hết sức sắc sảo, chuyển sang tấn công quyết liệt. Bàn thắng của Malaysia ở phút 85 do chính chúng ta làm thua nhưng phải nói rằng, họ hoàn toàn xứng đáng. Đối thủ đã có cả chục trường hợp ngon ăn mà nếu không có sự cố gắng của thủ môn Tấn Trường cùng với may mắn, Việt Nam đã bị thủng lưới nhiều hơn", ông Vinh phân tích.

 
Những nỗ lực vô vọng của Thành Lương. Ảnh: Ngọc Quân.

Về lý do dẫn tới trận thua cay đắng của Việt Nam, nguyên Giám đốc kỹ thuật của HAGL nhận định có hai yếu tố:

"Các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện rõ sự thiếu bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm nên bị thua đối thủ về tâm lý. Nếu như Thái Lan thua Malaysia vì quá chủ quan thì Việt Nam kém về mặt tư tưởng. Trận đấu mới diễn ra có vài phút, đội đã tỏ ra bấn loạn, dao động. Hàng phòng thủ bị xé lẻ thành từng mảnh còn hàng tấn công thì bế tắc. Trong khi đó, đối thủ chơi khá thoải mái, không bị áp lực, dũng mãnh trong các tình huống tay đôi.

Ngoài ra, các cầu thủ Việt Nam còn thua thiệt về mặt chỉ đạo. Trên sân, đội chưa có thủ lĩnh còn HLV Calisto hầu như không có điều chỉnh nào đáng kể khi Malaysia bất ngờ đổi phương án thi đấu từ phòng ngự phản công sang tấn công quyết liệt. Trong khi đó, HLV Rajagopal đã có sự điều chỉnh sáng tạo".

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh. Ảnh: An Nhơn.

Thất vọng về cơ hội giành HC vàng tuột khỏi tay U23 Việt Nam nhưng ông Nguyễn Văn Vinh vẫn đánh giá cao lực lượng của U23 "không có gì để phàn nàn" và tài năng của ông Calisto khi tạo ra một đội hình có chất lượng. Suốt cả giải đấu, từ các cầu thủ thuộc một thế hệ mới, Hoàng Quãng, Thanh Hưng, Mai Tiến Thành... đã có những thời điểm thăng hoa trước khi sẩy chân trong trận đấu quan trọng nhất.


Theo Ngoisao.net
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
Công bằng mà nói thì trận thua ngày hôm qua của U 23 VN có phần do thiếu may mắn và do một phần không nhỏ từ trọng tài quá thiên vị U 23 Malaysia. Phải nói thật U 23 Malaysia vô địch do họ may mắn hơn dội U 23 VN, nhưng trên bình diện về bóng đá ĐNA thì VN vẫn nằm trên U 23 Malaysia! Hãy quên đi thất bại này và hãy nhìn về tương lai và VN lại sẽ đánh bại Malaysia nhưng đã từng làm rất nhiều lần trong 10 năm gần đây. Tôi tin rằng chức vô địch ĐNA năm 2010 sẽ thuộc về VIỆT NAM!
Được gửi bởi: Nguyễn Ngọc Tín
Địa chỉ email: ngoctin1408@gmail.com
Gửi lúc: 14:04 18/12/2009
 
Bình luận:Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
Việt nam ơi ! Việt nam.....
Hai tiếng gọi thiêng liêng thế như làm tôi chết đi, khi việt nam thua.... Dẫu biết rằng quy luật nghiêt ngã của quả bóng tròn.Tại sao đoàn quân của chung ta cầm vàng trong tay rồi lai để rơi....? Biết bao kỳ Seagame ta lai đánh mất. Biết bao con tim cháy bỏng, khát khao, bao nhiêu tâm hồn người Việt gửi trọn niềm tin vào đó. Hàng triệu trái tim Việt như chết lặng.............Tôi không thể dùng những ngôn từ nào mà mô tả được. NHưng một điều không thể phủ nhận ở trận đấu này Malaysia về sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này họ chơi hơn chúng ta về mọi thứ(tinh thần, đấu pháp, kỹ chiến thuật..). Còn chúng ta thi sao,đánh giá cao hơn về lực lưỡng (vòng bảng thắng 3-1, con người và cái đầu...).lại đá một trận như thế (trừ thủ môn: Tấn Trường). Tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá chúng ta cần phải xem lại kết quả cuối cùng, cái đích thật sự chúng ta đã làm được chưa....?
Được gửi bởi: Dương Nguyên
Gửi lúc: 11:23 18/12/2009
 
Bình luận:Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
Lại hy vọng và thất vọng!Để rồi lại hy vọng!...Không biết đến khi nào VN mới được khắc tên mình lên chiếc cúp!...Dù sao chúng ta cũng đừng buồn,sau thất bại,mong rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ học được nhìu kinh nghiệm!Đừng trách ai cả,khi chiến thắng và kể cả những lúc thất bại như thế này!Cũng đừng đổ lỗi cho số phận...Tại sao chúng ta không nghĩ rằng:Ngay cả người Mã họ cũng có nhìu niềm tin và sự khát khao chiến thắng!Đừng buồn với chính mình mà hãy vui vẻ cùng với họ !!!
Được gửi bởi: [Đ]ại[Hùng]
Địa chỉ email: tia_set@rocketmail.com
Gửi lúc: 10:39 18/12/2009
 
Bình luận:Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
Đã nhiều lần chúng ta lỡ hẹn với HCV bóng đá ở vùng ao DNA nên có thêm một lần lỡ hen nữa cũng là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên chúng ta hãy chấp nhận về thực tại là còn non nớt lắm, đừng đặt chỉ tiêu cao quá mà rồi thất vọng nặng nề. Các em đá như thế là tốt lắm rồi. Seagame 26 chúng ta nên đặt chỉ tiêu là vượt qua vòng bảng thôi để các em có tâm lý thoải mái biết đâu lại có HCV.
Được gửi bởi: dlongpvx
Gửi lúc: 10:29 18/12/2009
 
Bình luận:Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
Thật đau lòng khi thấy đội U23 VN thất bại trước Malay. Nếu như ... nếu như... nếu như và ...
Được gửi bởi: Tú Khanh
Gửi lúc: 09:51 18/12/2009
 
Bình luận:Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra! Tôi không biết chế độ ăn uống và tình hình sức khỏe của các cầu thủ chúng ta như thế nào mà ngày hôm qua họ chơi rất yếu ớt! Không dũng mãnh như các trận đấu trước! Hơn nữa, lại không có sự chuẩn bị tốt! Ngược lại đối thủ đã "đi guốc trong bụng chúng ta" và chơi phòng thủ 1 cách chắc chắn!Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng các chuyên gia cũng như các thông tin đài báo lại 1 lần nữa vô tình tạo thêm 1 gánh nặng rất lớn đến các cầu thủ! Chưa gì mà đã huyênh hoang (trong khi đó VN chơi vượt trội thì ai cũng biết)! Nên tôi cũng khuyên các chuyên gia cũng như thông tin đài báo, lần sau có "hứng thú" thì cũng nên có giới hạn,để rồi hôm nay lại im "phăng phắt"!!!(xin lỗi vì nói thẳng)!
Được gửi bởi: Đại Hùng
Địa chỉ email: tia_set@rocketmail.com
Gửi lúc: 09:49 18/12/2009
 
Bình luận:Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
đã 50 năm rồi , biết bao nhiêu là kinh nghiệm mà có rút được đâu , trời ơi , muốn khóc wá , hụt hẫng .
Được gửi bởi: giahung3011
Gửi lúc: 09:32 18/12/2009
 
Bình luận:Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
Chúng ta đã có nhiều lần lỗi hẹn, và chúng ta đều nói: Rút kinh nghiệm ! Thực ra chúng ta không hề biết làm điều ấy. Phải học người Mã trong việc này. Trận trước họ thua. Họ biết rút kinh nghiệm, và.. Họ đã thắng. Tôi đồng ý với nhiều ý kiến cho rằng: Việt nam đã tự thua, thua chính mình.
Nếu nói ta thua vì yếu tố tâm lý, là một cách bao biện vụng về. Người Mã vừa thua VN, Nếu bảo họ ko bị mặc cảm tâm lý là nói lấy được. Ta còn có thêm cầu thủ thứ 12 đó là: 1 chảo lửa, với gần 2 vạn cổ động viên. Về lý do thua, cho rằng: ông Tô đã Sai lầm lớn về chiến thuật: Lẽ ra ở hiệp 1 nên dùng lối chơi: Phòng ngự chặt, phản công nhanh. Vừa giữ sức, vừa thăm dò đối phương, để khi cần thiết sẽ đưa ra đòn quyết định, như người Mã đã làm.
Được gửi bởi: Phu
Gửi lúc: 07:59 18/12/2009
 
Bình luận:Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
Lòng tự hào dân tộc vẫn chỉ ở trong nah2 chưa thể ra đấu trường quốc tế. Khi nhìn các cầu thủ Việt Nam thi đấu. Họ không thể hiện được bản lĩnh của mình. Họ có khả năng nhưng lại không dám thể hiện. Khi đối diện với đám đông dường như họ khiếp sợ chứ không hề có được tự tin nhờ đám đông. Nếu như ngày hôm qua không có cổ động viên thì có lẽ các cầu thủ đã đã khác. Nói tóm lại người Việt vẫn là người Việt vẫn chưa đủ bản lĩnh đứng trước dám đông.
Được gửi bởi: Vô Danh
Gửi lúc: 07:42 18/12/2009
 
Bình luận:Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
những đứa trẻ VN bao giờ mới lớn như chính người ta bảo Arsenal. Điều lớn nhất mà CDV và ban lãnh đạo nên làm là yên lặng, để cho các cầu thủ có sự bình tĩnh tốt nhất. Vì sự kì vọng vào vàng mà áp lực đã đè lên các chàng trai trẻ. VN - giấc mơ chưa trọn....hẹn gặp lại tại Seagame Indonesia.
Được gửi bởi: Phan Hun
Gửi lúc: 07:33 18/12/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem