(BongDa.com.vn) - Trước một U23 Singapore có tổ chức hơn, mưu mẹo hơn và cũng sắc sảo hơn ở những pha kết thúc, đội chủ nhà U23 Lào đã buộc phải chấp nhận về đích ở vị trí thứ 4 ở môn bóng đá Nam Sea Games 25.
Trong thời gian 10’ đầu tiên của trận đấu, cả hai đội bóng đều chơi rất sòng phẳng, cởi mở và liên tục có những pha uy hiếp lên khung thành của nhau. Tuy nhiên chưa có nhiều tình huống bóng nguy hiểm về phía cầu môn hai bên. Riedl đã cho các học trò chơi miếng đánh biên quen thuộc và liên tục khoét sâu vào hai cánh của U23 Singapore nhưng rất tiếc, họ lại bị đối thủ khống chế hoàn toàn và hóa giải đơn giản.
Ngay cả U23 Singapore cũng không cho thấy sự vượt trội gì hơn ngoài những pha đòi hỏi cơ bắp. Họ chuyền bóng hỏng nhiều gấp đôi đội chủ nhà nhưng lại không có những pha phối hợp đường nét, chỉ đơn thuần là phát bóng lên phía trên, các tiền đạo và tiền vệ đua sức rồi có những pha đưa bóng vào trong.
Phút thứ 20 của trận đấu, tưởng như các CĐV của U23 Lào đã được ăn mừng khi Kampheng lao vào đánh đầu dũng mãnh nhưng rất tiếc bóng lại đi chệch cột dọc.
|

|
|
Tiếc cho U23 Lào!
|
Và chỉ sau đó đúng 2’, U23 Singapore đã dội gáo nước lạnh vào tinh thần của đội chủ nhà bằng bàn thắng của Nizam Bin với pha sút xa mẫu mực. 1-0 cho các cầu thủ tới từ đảo quốc sư tử.
Bị dẫn bàn, các cầu thủ của Riedl không nao núng và vẫn có những pha tấn công đường nét, tinh thần thi đấu vẫn rất quả cảm nhưng rất tiếc đôi chân của họ tỏ ra khá nặng nề, các pha tấn công thiếu sắc bén cũng như sự hiệu quả của mỗi đường lên bóng là rất thiếu chính xác.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 và tất cả đều mong U23 Lào sẽ khởi sắc để lật ngược thế cờ.
Tuy hiên người Singapore cũng cho thấy họ để hòa cầm chân ở vòng bảng chỉ là sự may mắn khi vẫn lối chơi cù nhầy quen thuộc cộng thêm sự cơ động của tuyến trên thì mỗi pha phản công của họ đều mang lại những lần thót tim cho các khán giả trên sân.
Phút 55 của trận đấu, một lần nữa lưới của U23 Lào rung lên sau pha tấn công công cánh sở trường của U23 Singapore và Fazli đã đá nối rất nhanh nâng tỷ số lên 2-0.
Những phút tiếp theo của trận đấu, không có diễn biến nào quá đáng chú ý dù cho U23 Lào đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhưng trong 1 ngày mà Singto, Keysone….bị phong tỏa, bài vở tấn công của đội chủ nhà cũng theo đó mà biến mất.
U23 Singapore chơi chậm rãi và không vội vàng dù mỗi lần họ có bóng là họ lại chuyền dài để các tiền đạo đua tốc độ. Hàng thủ U23 Lào cũng phải vất vả lắm mới có thể cản phá thành công.
Chỉ có điều mọi thứ đã chấm dứt khi ở phút 86, Fadhul tung nhát dao thứ 3 và bảng tỷ số lúc này đã là 3-0 cho đội khách. Dù Singto có ghi bàn danh dự cho đội nhà cũng chẳng thể ngăn cản U23 Singapore giành tấm HCĐ đầy xứng đáng.
Thua trận 1-3, tiếc cho Riedl và U23 Lào nhưng chắc chắn họ sẽ còn tiến xa trong tương lai. Một đối thủ đáng được tôn trọng cho những ai từng coi họ chỉ là đội bóng lót đường.
Hồng Duy