Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...16:27 17/12/2009

(BongDa.com.vn) - Trận chung kết Sea Games 25 giữa U-23 Việt nam và U-23 Malaysia đã được chờ đợi bấy lâu nay. Đoàn quân của ông Calisto đang được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để hoàn tất giấc mơ thống trị bóng đá Đông Nam Á. BongDa.com.vn xin gửi tới các bạn chương trình tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Trận đấu diễn ra trên SVĐ Quốc gia Lào vào lúc 17h00 chiều nay. Các cổ động viên Việt Nam đang sẵn sàng biến nơi đây trở thành một Mỹ Đình thu nhỏ để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trong trận chung kết.

 

U-23 Malaysia đã từng bị chúng ta vượt qua ở vòng đấu bảng với tỷ số 3-1 và điều đó đang chờ đợi được lặp lại để U-23 Việt Nam chính thức sở hữu tấm huy chương Vàng môn bóng đá Nam ở Sea Games lần này.

Đội hình của U-23 Việt Nam:


Thủ môn: Tấn Trường, Hậu vệ: Hoàng Quảng, Long Giang, Xuân Hợp, Đình Đồng, Tiền vệ: Thanh Hưng, Thành Lương, Quý Sửu, Tiến Thành, Ngọc Anh Tiền đạo: Thanh Bình

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục sử dụng trang phục màu trắng trong trận đấu này còn U-23 Malaysia sử dụng trang phục xanh giống như trong trận đấu vòng bảng giữa hai đội.

Trận đấu đã bắt đầu...

SVĐ Quốc gia Lào đang tràn ngập màu đỏ trên các khán đài. U-23 Việt Nam chơi khá hứng khởi trong những phút đầu tiên nhưng có một vài vị trí tỏ ra bị tâm lý khi đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường.

U-23 Malaysia đang chơi rất máu lửa, họ không ngần ngại thực hiện các pha cản phá quyết liệt ngay từ bên phần sân của U-23 Việt Nam.

Phút thứ 5 của trận đấu, tỷ số đang là 0-0. U-23 Việt Nam đang cố gắng kiểm soát bóng và phối hợp ở khu vực giữa sân.

Phút thứ 8, Thanh Hưng có cú sút xa từ cự ly chừng 28 mét. Nhưng bóng lại tìm đúng tới vị trí của thủ thành U-23 Malaysia.

U-23 Việt Nam đang dần nắm thế chủ động trên sân khiến cho đội hình của đối thru bị đẩy xuống khá thấp. U-23 Malaysia có vẻ như chưa có được phương pháp nào hợp lý để khắc chế lối chơi của của các cầu thủ Việt Nam.

Phút thứ 15, tỷ số vẫn chưa được mở. U-23 Việt Nam dù cầm bóng nhiều hơn nhưng tỏ ra khá bế tắc trong các ý tưởng tấn công bởi hàng thù của Malaysia chơi rất cần trọng và lăn xả.

Phút thứ 20 của trận đấu, tỷ số vẫn là 0-0. Malaysia đã chứng tỏ rằng họ có sự chuẩn bị rất tốt cho trận chung kết này. Hàng phòng ngự được bố trí một cách chắc chắn và kỷ luật khiến U-23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Lúc này chính là thời điểm mà đẳng cấp của chúng ta cần phải thể hiện.

Phút 25, Mai Tiến Thành bay người đánh đầu từ quả tật của Thành Hưng bên cánh trái. Bóng đi vô cùng hiểm hóc nhưng thủ môn của Malaysia đã chơi quá xất sắc khi bay người đẩy bóng cứu thua trong gang tấc.

U-23 Việt Nam cần phải có được sự liên tục trong các pha tấn công mới có thể khiến cho Malaysia lúng túng và bộc lộ những sai lầm.

Phút thứ 30, tỷ sô vẫn đang là 0-0. Các cầu thủ Malaysia đang chơi ngày một tự tin. Họ đã cầm được bóng và bắt đầu triển khai tấn công một cách rất hứng khởi. Trong khi U-23 ViệtNam dù được đánh giá là mạnh hơn nhưng không có được ưu thế cần thiết trên sân.

Phút 36
, hai đội đều đã chơi cởi mở hơn một chút và các pha tấn công cũng bắt đầu một cách đều đặn hơn. Nhưng trong thế trận hiện tại thì chỉ có các tình huống đột biến mới có thể giúp cho bên nào đó mở tỷ số.

Chỉ còn khoảng 5 phút nữa là hiệp một của trận đấu sẽ kết thúc. Thế trận vẫn đang rất giằng co. Chưa bên nào có được lợi thế rõ rệt trên sân.

Hiệp một đã kết thúc.

Hiệp hai đã bắt đầu...

U-23 Việt Nam đang đẩy cao tốc độ của trận đấu. Tuy nhiên, U-23 Malaysia vẫn duy trì lối chơi rất rắn của mình để ngăn chặn các tình huống phối hợp của chúng ta.

Dù rất cố gắng áp đặt thế trận nhưng có vẻ như chúng ta vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi của riêng minhg. Bên cạnh đó, sức ép không được duy trì thường xuyên khiến cho những pha phối hợp của chúng ta thiếu đi sự chính xác và nguy hiểm cần thiết.

Phút 52, Malaysia được hưởng quả phạt bên phía cánh phải, quả treo bóng vào vòng cấm hết sức nguy hiểm khiến thủ thành tấn Trường phải khá vất vả mới có thể đấm bóng cản phá.

U-23 Việt Nam vẫn chưa thể chơi khởi sắc hơn, thậm chí trong những phút vừa qua, thế chủ động trên sân còn thuộc về phía Malaysia và đội hình của các cầu thủ áo trắng phải lùi về khá thấp.

Lúc này, Trọng Hoàng đã vào sân thay thế cho Quý Sửu để cải thiện khả năng tấn công cho U-23 Việt Nam.

Phút 59, Malaysia lại có một tình huống nguy hiểm nữa khi Fabri đánh đầy cắt mặt từ quả tật bên cánh phải. May cho U-23 Việt Nam là bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Chúng ta cần phải chơi bình tĩnh  và sử dụng tốt nhất sở trường của mình để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Phút 62, lại một tình huống nữa, chúng ta để hổng hướng tấn công bên phía cánh phải của Malaysia. Khung thành U-23 Việt nam thêm một lần nữa bị chao đảo.

Phút 63, chúng ta đang chơi qus tệ. Các trung vệ chơi thiếu tập trung. Pha mất bóng của Xuân Hợp tạo cơ hội cho tiền đạo của Malaysia đối mặt với Tấn Trường. Tấn Trường xuất sắc trong pha cản phá đầu tiên nhưng cú đá bồi tiếp theo phải nhờ tới Hoàng Quảng phá bóng ngay trên vạch vôi thì chúng ta mới thoát thua.

Tấn Trường đang bị đau. Khoa Điển có lẽ phải vào sân thay thế. Chúng ta đang gặp vô vàn những bất lợi...

Hoan hô Tấn Trường! Dù rất đau và các bác sỹ đã ra hiệu thay người nhưng anh vẩn ất quyết tâm dùng hết sức của mình để thi đấu tiếp. Đơn giản vì Tấn Trường hiểu rằng anh là một phần quá quan trọng của đội bóng và nếu anh ra sân vào lúc này thì các đồng đội sẽ bị mất tinh thần.

Phút 70, tỷ số vẫn đang là 0-0.

Chúng ta vẫn đang chơi rất tồi. Hàng thủ liên tục phải đối mặt với các tình huống nguy hiểm do sự thiếu tập trung.

Tấn Trường có vẻ như đã không thể tiếp tục gắng gượng. Lần này thì chắc chắn Khoa Điển sẽ vào sân.


Thanh Hưng rời sân nhường chỗ cho Mạnh Dũng. Tấn Trường vẫn đang cố gắng trụ lại trên sân, nhưng lần thứ ba liên tiếp anh phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sỹ.

Phút 80, tỷ số vẫn là 0-0 nhưng rõ ràng Malaysia đang chơi có nét hơn so với chúng ta.

Phút 84, thủ môn Tấn Trường bị đau và không thể có được tình huống cản phá tốt nhất. Malaysia tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Việt nam trong tình huống đó để ghi bàn mở tỷ số.

Chúng ta có 6 phút bù giờ...

Trận đấu đã kết thúc!


Trung Dũng
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
dù chúng ta đa thua nhưng chỉ thua về tâm lý chứ chúng ta hôk thua về kỷ thuật.các a hãy cố lên để dành được huy chương vàng ở sea games năm sâu nha.các a hãy chiến thắng ở trận gặp CLB xi măng HN vào ngày 24/12 nha. e luôn luôn cỗ vũ cho các a và mọi người hâm mộ bóng đá cũng vậy.các a hãy cố lên nhé.
Được gửi bởi: daodinhhung
Gửi lúc: 13:43 20/12/2009
 
Bình luận:Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
Dù thua trận nhưng chúng ta đều đã đc chứng kiến sự nỗ lực và cố gắng hết mình của các cầu thủ Việt Nam. Họ đã chiến đấu đến cùng với sự quyết tâm cao nhất, đặc biệt là thủ môn Tấn Trường. Dù sao đi nữa Việt Nma vẫn là niềm tự hào của tôi, Tôi sẽ chờ tấm huy chương vàng ở các kì Sea Games sau. Việt Nam ơi. cố lên
Được gửi bởi: Phan thi thu hoai
Gửi lúc: 08:10 20/12/2009
 
Bình luận:Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
Dẫu sao thì cũng đã thất bại!Nhưng để bàn về nguyên nhân thất bại này thì rất nhìu.Tôi chỉ nói vài vấn đề chính.Không tại ai cả,tất cả đều đã rất cố gắng,thật đáng khích lệ!Chỉ trách trận cầu vừa qua các "fan" của chúng ta đã chơi thực sự không được tốt!nói đúng hơn là:(cá nhân và hỗn loạn)!Hơn nữa giới truyền thông cũng nên rút kinh nghiệm trong chuyện này,khi chiến thắng thì đừng quá "lên mây",để rồi hôm nay thất bại thì im thin thít!Phải biết mình biết người,không nên khinh thường đối thủ...Thật đáng tiếc nhưng vẫn còn nhìu cơ hội ở phía trước!Rồi chúng ta sẽ thực hiện hóa ước mơ(nếu biết đúng lên và cố gắng nhìu hơn nữa)!!!(Xin lỗi vì nói thẳng)!!!
Được gửi bởi: Đại Hùng
Địa chỉ email: tia_set@rocketmail.com
Gửi lúc: 17:39 19/12/2009
 
Bình luận:Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
Việt Nam thua Malaysia trong trận chung kết hàng triệu con tim trong nước rơi lệ và tiếc nuối. Đó là cái buồn chung không phải của riêng ai. Và nỗi buồn đó rồi sẽ nhanh chóng qua đi để hướng tới tương lai chờ đợi một kì seagames khác. Còn nếu chúng ta thắng thì sao? không phải tất cả chúng ta sẽ được hưởng trọn niềm vui đâu. Các bạn có nghĩ như tôi không? Khi mà Việt Nam thắng, hàng triệu con người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Lúc đó không nhiều thì ít nào là hành động quá khích, nào là tai nạn... Khi đó lại có những đáng tiếc khác. Tôi nghĩ có khi nào Việt Nam không thắng lại tốt hơn không?
Được gửi bởi: mai thu huong
Địa chỉ email: maithuhuong140787@yahoo.com
Gửi lúc: 12:19 19/12/2009
 
Bình luận:Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
Thắng thì vui,thua thì thôi.Tôi thấy chuyện này chả có gì đáng để đem ra bàn tán xôn xao chỉ làm nỗi buồn thêm kéo dài!!!Có ai dám nói chắc rằng người Mã không phải là 1 đối thủ mạnh!trong khi đó họ đã đánh bại cả Thailand,1 đội bóng được đánh giá là mạnh nhất khu vực!hơn nữa họ đã nhìu lần gây nhìu sóng gió trước khung thành của Tấn Trường!họ đã trưởng thành và chiến thắng chúng ta cũng là 1 điều dễ hiểu!Chúng ta phải học hỏi họ nhìu hơn nữa,nhất là biết đúng lên sau khi vấp ngã và biết chấp nhận số phận đễ dẫn đến thành công!!!
Được gửi bởi: Đại Hùng
Địa chỉ email: tia_set@rocketmail.com
Gửi lúc: 11:05 19/12/2009
 
Bình luận:Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
Nếu hôm qua U 23 VN vô địch thì sao nhỉ ? Có lẽ tất cả sẽ được bốc lên tận mây xanh / Bây giờ thất bại phải chấp nhận sự thật và làm lại tất cả . Đừng tự huyễn hoặc mình nữa .
Được gửi bởi: Hoàng Anh Toàn
Địa chỉ email: congtyvinhthao@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 17:01 18/12/2009
 
Bình luận:Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
Một cảm giác quá buồn quá thất vọng, nhưng phải nói rằng VN chưa có duyên với chức vô địch của seagame.
Đội tuyển của chúng ta chơi quá rời rạc ở ngay đầu hiệp2. Khi Tấn Trường bị đau thì đáng lẽ ra HLV phải cho thay thủ môn nhưng vị HLV này đã không làm như vậy. Hơn 86 triệu dân VN đã rơi những giot nước mắt vì đội tuyển của chúng ta. Hy vọng seagame 26 chúng ta sẽ giành được cúp vàng. Cố lên Việt Nam ơi/ Tôi yêu các bạn.
Được gửi bởi: hoang ngoc
Gửi lúc: 16:58 18/12/2009
 
Bình luận:Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
Một cảm giác quá buồn quá thất vọng, nhưng phải nói rằng VN chưa có duyên với chức vô địch của seagame.
Đội tuyển của chúng ta chơi quá rời rạc ở ngay đầu hiệp2. Khi Tấn Trường bị đau thì đáng lẽ ra HLV phải cho thay thủ môn nhưng vị HLV này đã không làm như vậy. Hơn 86 triệu dân VN đã rơi những giot nước mắt vì đội tuyển của chúng ta. Hy vọng seagame 26 chúng ta sẽ giành được cúp vàng. Cố lên Việt Nam ơi/ Tôi yêu các bạn.
Được gửi bởi: hoang ngoc
Gửi lúc: 16:58 18/12/2009
 
Bình luận:Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
Theo tôi thấy, VN ta đang sở hữu một dàng cầu thủ rất tốt, chơi phối hợp nhanh rất đẹp, ta đang xây dựng lối chơi kiểu Arsenal hay MU gì đó, nhưng rất tiếc, khi cầu thủ ta còn khống chế bóng chưa tốt, chuyền hỏng và sửa lưng quá nhiều, ... thì nên rèn những cái đó trước hết, không thể xây dựng đội quyển từ nóc được, và điều đáng trách nhất là Sir Calisto đã không rèn cho Ủ VN nhiều lối chơi, khi U23 Malay chơi bám sát, pressing, ta ko thể phối hợp thì dường như, ko có phương án chiến thuật dự phòng.

P/s : Thái Dương đá khá tốt trong trận mở màn gặp Thailand, tại sao Sir Calisto lại ko dùng, mà cứ mạo hiểu với một Trọng Hoàng đang chấn thương và một Thanh Hưng phong độ trồi sụt bất thường. Nhưng nhìn chung đây là Sea Games thành công của U23 VN, tôi không khóc vì chúng ta thua ko phải ta dở, mà là ta thua chính chúng ta, chỉ hơi tiếc ...
Được gửi bởi: Phan Hưng Duy
Địa chỉ email: diamond.heart1996@yahoo.com
Gửi lúc: 16:41 18/12/2009
 
Bình luận:Việt Nam (U23) 0-1 Malaysia (U23): Thua và thất vọng...
sai lầm khi hlv calisto ko thay tấn trường, khi các bác sỹ đã ra dấu dc thay người.khi tấn trường cố đau mà ra sân{khỏe mới thi đấu}theo tôi nghĩ sự việc trên sẽ đôi chút tâm lý cho các cầu thủ,các cầu thủ thi đấu nhờ sự hưng phấn & sự tập chung, bởi vậy thiếu 1 trong 2 thất bại sẽ nhiều thắng rất là ít,còn viẹc mổ sẽ cầu thủ bị tâm lý khán giả nhà quá nhiều hoàn toàn ko có căn cứ[ nếu trận đó ít cổ động viên thì còn gì là chung kết sea games,cầu thủ mình nghiệp dư thì ko vào đến chung kết.nếu ít khán giả nhà thì ko lẻ cầu thủ bị tâm lý do ko có cổ động viên nhà hay sao... tôi xin có ý kiến nhỏ nhoi,có gì xin dc thông cảm.
Được gửi bởi: phan dũng
Gửi lúc: 15:44 18/12/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem