Lào (U23) 1-3 Singapore (U23): Hợp lý!14:41 17/12/2009
(BongDa.com.vn) - Người Lào đã không thể đạt được giấc mơ chung kết ở Sea Games 25 lần này, nhưng đối với họ thì tấm huy chương Đồng cũng là một phần thưởng hết sức cao quý. Chính vì vậy, trận đấu với U-23 Singapore cũng mang ý nghĩa chẳng khác nào một trận chung kết. BongDa.com.vn xin gửi tới các bạn chương trình tường thuật trực tiếp trận đấu này.
Trận đấu diễn ra trên sân vận động Chao Anouvong. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hết sức hấp dẫn khi mà các cổ động viên của nước chủ nhà vẫn giữ nguyên được sự nhiệt tình của mình để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của HLV Riedl - những người được đánh giá là yếu hơn so với đối thủ.
Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở thủ đô Vientiane là 29 độ C, độ ẩm 50%. Điều kiện thời tiết khá nắng sẽ ảnh hưởng nhiêu tới lối chơi của hai đội.
Đội hình xuất phát:
Lào: Souvanpheng - Kaysone, Phatthana, Keovisiane, Kitsada - Saynakhonevieng, Keoviengphet, Souvanpheng, Ketsada, - Singto, Khampheng
Singapore: Hyrulnizam - Isa, Shaiful, Hameed, Irwan - Fazli, Afiq, Nizam, Harun - Sulaiman, Safuwan
Trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ Lào sử dụng bộ trang phục màu trắng trong khi U-23 ra sân với bộ trang phục màu đỏ. Tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm khi Singapore đang chơi khá thấp để thăm dò đội chủ nhà.
Các cầu thủ Lào vẫn chơi rất chủ động và quyết tâm, họ bắt đầu tạo ra một vài tình huống đột phá nhưng có vẻ như là gặp khó khăn trước hàng thủ chơi rất cẩn trọng của đội khách.
Phút thư 6, Shaiful vừa có cú sút xa từ cự ly chừng 30 mét rất căng nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Rõ ràng là Singapore vẫn rất nguy hiểm và Lào cần phải cẩn trọng.
Hai đội vẫn duy trì tốc độ của trận đấu khá chậm. Chưa có nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự được tạo ra.
Phút thứ 10 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0
U-23 Lào vẫn đang ép sân. Singapore có vẻ như không muốn quá vội vã và chỉ đưa bóng lên tuyến trên bằng các đường bóng bổng không mấy sáng tạo.
Tuy nhiên, Singapore đang dần gia tăng sức ép. Các cầu thủ Lào bắt đầu lộ rõ điểm yếu về khâu chống bóng bổng của mình và tỏ ra hết sức vất vả.
Phút thứ 20 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. U-23 Lào vẫn trung thành với các pha phối hợp nhỏ ở trung lộ trong khi U-23 Singapore sử dụng các pha bóng bổng.
Phút 23, Nizam tung cú sút xa đầy bất ngờ từ cự ly chừng 28 mét để hạ gục thủ thành U-23 Lào và mở tỷ số của trận đấu. 1-0 cho U-23 Singapore.
Sau bàn thắng, U-23 Singapore chơi khá chậm để tiếp tục chờ đợi các sai lầm của đối thủ, Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn tỏ ra khá bế tắc trong các phương án tấn công của mình.
Trận đấu đã bước sang phút thứ 30, đội chủ nhà đang bị dẫn trước và chưa thấy có nhiều hy vọng về việc họ có thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa.
Mặc dù không chơi dâng cao nhưng mỗi pha tấn công của Singapore đều rất nguy hiểm khi các mũi nhọn của họ có đều có thể hình và kỹ thuật hơn hẳn so với hàng thủ đội chủ nhà.
Phút thứ 40, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ U-23 Singapore.
Phút 42, Lào được hưởng quả đá phạt ngay ngoài vòng cấm của Singapore. Cú sút của Kaysone đi khá nhẹ và đập vào hàng rào của Singapore. Không có gì là nguy hiểm trong tình huống này.
Hiệp một đã kết thúc.
Hiệp hai đã bắt đầu...
Các cầu thủ U-23 Lào vẫn đang chơi rất cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng U-23 Singapore vẫn chơi rất tỉnh táo và đầy toan tính. Đội hình của U-23 Singapore chơi khá thấp và khó lòng có cơ hội cho Lào áp sát khung thành.
Đội tuyển U-23 Lào cũng bắt đầu sử dụng nhừng đường chuyền vượt tuyến do gặp phải bế tắc trong các pha phối hợp nhưng xem ra miếng đánh này không hiệu quả khi áp dụng với một hàng thủ có thể hình rất tốt như của Singapore.
Bầu không khí lúc này trên khán đài không thật sôi động khi mà đội tuyển U-23 Lào chơi bế tắc.
Phút thứ 52, Fazli đón bóng bật ra ngay phía ngoài vòng cấm địa của U-23 lào để tun cú sút nửa nẩy đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho Singapore.
Sau bàn thua, các cầu thủ Lào xuống tinh thân thấy rõ. Các pha phối hợp của họ bắt đầu thiếu đi sự quyết tâm cần thiết nên liên tục bị gián đoạn. Còn U-23 Singapore chơi bóng khá thoải mái khi đã tạo được cách biệt an toàn.
Phút 58, Kaysone có cú sút phạt vô cùng hiểm hóc. Bóng tìm trúng xà ngang của U-23 Singapore, các cầu thủ U-23 Lào quả thực đã không có may mắn trong tình huống này.
Phút 63, Singto có cơ hội đối mặt với thủ môn Hyrulnizam nhưng lại quá chân chừ nên không thể tung ra pha dứt điểm.
Phút thứ 70 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về U-23 Singapore. Các cầu thủ chủ nhà đang dần gia tăng sức ép với các pha tấn công tốc độ cao nhưng chừng đó có lẽ là không đủ để khiến U-23 Singapore bị thủng lưới bởi Lào vẫn thiếu đi một chút tinh tế trong các tình huống quyết định.
Trận đấu đã bước sang phút thứ 80, cho đến lúc này, khó có gì có thể ngăn cản U-23 Singapore giành tấm huy chương Đồng của Sea games năm nay khi mà đội chủ nhà cũng đã gần như buông xuôi và chỉ tấn công trong vô vọng...
Phút thứ 85, tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về Singapore.
Phút 87, tỷ số được nâng lên thành 3-0 cho U-23 Singapore trong một tình huống phản công. Cuộc hành trình ở Sea Games lần này của bóng đá Lào đã chính thức khép lại...
Phút 89, Singto một mình đột phá trong vòng cấm của Singapore trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
Trận đấu đã kết thúc.
TD
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|