U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào20:17 16/12/2009

Nếu ai đó không xem bóng đá Việt Nam cho tới trước trận thắng U23 Singapore vừa qua hẳn sẽ phải giật mình khi thấy những chàng trai áo trắng chơi như những đội bóng latin đầy chất ngẫu hứng. Đẹp mắt, quyến rũ và hiệu quả là điều mà các chàng trai trẻ của chúng ta đã thể hiện được.


>>U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
>>Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
>>Hạ Thái Lan, nữ Việt Nam trở lại ngôi hậu
>>Lặng lẽ Vientiane
>>HLV Vũ Quang Bảo: 'Tôi tin U-23 VN sẽ vô địch!'
>>HLV Malaysia “lên gân” trước trận chung kết SEA Games 25

Vòng bảng trôi qua để lại chút dư âm khá lo ngại khi U23 Việt Nam chơi dưới sức trước những đội lót đường như Đông Timo hay Campuchia. Nhưng bù lại, chúng ta lại chơi rất hay trước Thái Lan và Malaysia, hai đối thủ chính. Có thể tạm khẳng định, chính thầy “Tô” cũng không đặt quá nhiều quyết tâm cho hai trận đấu với những kẻ dưới cơ, bởi với ông việc đua tranh thứ hạng nhờ so sánh hiệu số bàn thắng bại là một trò may rủi thực sự.

Chặng đường có tính toán

Ông Calisto hoàn toàn đúng đắn ở hai lẽ. Thứ nhất, nếu chúng ta cố sống cố chết ghi thật nhiều bàn vào lưới Đông Timo và Campuchia, các cầu thủ sẽ phải vắt sức thi đấu và rất dễ xảy ra chấn thương không mong muốn (trường hợp của Trọng Hoàng là một ví dụ). Thứ hai, dẫu có thắng đậm những đội bóng ấy mà lại để mất điểm trước những kẻ cạnh tranh trực tiếp thì tất cả cũng trở thành công cốc.

 
"Bộ óc" phù thủy

Vì thế, việc chúng ta giành ngôi nhất bảng nhờ Thái Lan bỗng dưng…bị loại là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những tính toán rất chuẩn mực của vị HLV người BĐN. Con mắt nhìn xa trông rộng và tài điều binh khiển tướng có hạng của Calisto đã giúp U23 thi đấu rất có ý đồ trong suốt cả giải đấu và việc chúng ta lọt tới chung kết là điều đã được dự báo trước.

Tiếp tục nhảy điệu samba


Càng chứng kiến những pha phối hợp nhỏ trong đoạn ngắn của U23 Việt Nam, người ta càng tưởng mình đang được xem thứ bóng đá samba của người Brazil hay thương hiệu tiqui-taca của Barca. Dĩ nhiên, so sánh đẳng cấp của chúng ta với những đội bóng trứ danh của thế giới quả là có phần khập khiễng, nhưng không thể phủ nhận cách chơi ấy hoàn toàn phù hợp với các cầu thủ Việt Nam.

Với những tiền vệ nhỏ người, có khả năng giữ bóng hoàn hảo và chơi đầy sáng tạo, cách chơi sử dụng những đường chuyền và di chuyển liên tục mới phát huy được tối đa tác dụng. Biết là thế nhưng để thực hiện được nó là điều không hề đơn giản. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto đã để lại dấu ấn rất rõ nét với cách chơi đó từ khi chúng ta còn chưa tới Lào dự Seagames.

Những pha phối hợp ấy đã được ông thày người Bồ chỉ đạo khi cả đội còn đang trong giai đoạn chuẩn bị. 3 tháng là khoảng thời gian không nhiều nhưng giờ đây, U23 Việt Nam đã trở nên thuần thục hơn hẳn khi chơi bóng ngắn. Chúng ta đã khiến người Thái nhiều phen lao đao khi Thành Lương đi bóng trái chân và thực hiện những pha bật tường nhỏ với đồng đội ở trận đấu đầu tiên. Đến trận gặp Đông Timo, các cầu thủ trẻ lại quá thuộc bài đến mức họ quên mất đối phương dựng hẳn một chiếc xe buýt trước khung thành để rồi gặp khó khăn thực sự trong việc ghi bàn. Mọi thứ trở nên trơn tru hơn khi chúng ta thắng người “Mã” thuyết phục ở một trận đấu có tính bản lề và cuối cùng là màn “dạo chơi” trước Campuchia vẫn bằng những pha chọc khe trung lộ, xẻ nách xuống biên vô cùng hiệu quả.

 
Bay lên nào những chàng trai Việt

Dù vậy, tất cả chỉ trở nên hoàn hảo một cách tuyệt đối khi chúng ta bước vào trận bán kết với đối thủ khó chịu Singapore. Tỷ số 4-1 ấy là quá thỏa mãn nhưng chưa thể nói hết lên sức mạnh của U23 Việt Nam, bởi chúng ta còn bỏ lỡ một quả penalty và nhiều tình huống ăn bàn khác. Trong một ngày chơi hưng phấn, Thanh Hưng đã mang đến những pha rê dắt vô cùng khéo léo và thực hiện hàng loạt những đường chuyền mang nhãn hiệu “Xavi” cho đồng đội lập công. Đầu tiên là một cú đá phạt đầy tính toán, sau đó là một pha “lướt sóng” qua các hậu vệ đối phương trước khi tỉa bóng chọc khe gọn gàng để Tiến Thành đối mặt và hạ gục thủ môn Singapore.

Sự thăng hoa còn lên tới đỉnh điểm khi một hậu vệ “quen dùng sức” như Quảng “hà mã” cũng lên tham gia tấn công và thực hiện một đường chuyền theo kiểu “mắt lác” đầy ngẫu hứng cho Nguyễn Ngọc Anh lập công ở những phút cuối cùng. Đó chính là những nốt thăng tuyệt đỉnh trong một ngày xuất sắc của tất cả các vị trí. Không chỉ có những pha chọc khe trung lộ, các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng rất xuất sắc trong những pha xuống biên mà ở đó vai trò của Thành Lương là rất nổi bật. Dù luôn nằm trong diện cần chăm sóc đặc biệt của những hậu vệ đối phương nhưng đội trưởng của U23 Việt Nam luôn tỏ ra rất khó lường khi có bóng trong chân nhờ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tốc độ bứt phá cực tốt. Pha dọn cỗ của anh cho Chu Ngọc Anh lập công chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.

 
Niềm vui sẽ tiếp tục sau trận CK?

Lẽ dĩ nhiên, để xây dựng một lối chơi chúng ta cần thời gian, U23 Việt Nam đã thử nghiệm, đã có những thất bại và giờ có vẻ chúng ta đã hoàn thiện được cách chơi của mình. Nếu tiếp tục thể hiện được tất cả các yếu tố ấy, U23 Việt Nam sẽ không có gì phải e ngại trước Malaysia không chỉ bởi đội bóng ấy đã từng là bại tướng của chúng ta ở vòng bảng mà còn vì người “Mã” cũng không thực sự xuất sắc trong khâu phòng ngự. Điều quan trọng nhất lúc này là U23 Việt Nam cần nhanh chóng quên đi chiến thắng ấn tượng vừa qua ở bán kết để tập trung tối đa cho cuộc chiến cuối cùng và cũng là cuộc chiến quan trọng nhất ở giải lần này với Malaysia ở chung kết. Ước mơ ấp ủ nửa thế kỷ đã dần trở thành hiện thực và không còn gì tuyệt vời hơn nếu chúng ta có thể thực hiện giấc mơ vàng ấy bằng những điệu nhảy samba như trận thắng ở bán kết.

Đội hình dự kiến của chúng ta:

Tấn Trường; Hoàng Quảng, Long Giang, Xuân Hợp, Đình Đồng; Quý Sửu, Thanh Hưng, Thành Lương, Tiến Thành; Đình Tùng, Thanh Bình.

Trận đấu của triệu con tim


Theo thông tin mới nhất, sân vận động quốc gia Lào sẽ còn đón chào nhiều cổ động viên Việt Nam hơn nữa khi hàng trăm cổ động viên nhà đã sang Vientiane cổ vũ cho các cầu thủ trẻ trong trận chung kết. Đây sẽ là một lợi thế rất lớn bởi trong những ngày vừa qua, các sân đấu của U23 Việt Nam luôn đầy ắp màu đỏ. Bên cạnh đó, hơn 80 triệu con tim ở Việt Nam sẽ luôn cổ vũ hết mình cho các cầu thủ. Tất cả sẽ nín thở tới thời điểm 17h ngày 17/12 và chờ một niềm vui vỡ òa…
Theo 24h.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào
86 triệu trái tim, 172 con mắt người Việt cả trong và ngoài nước đang khắc khoải mong chờ và hy vọng tới trận cung kết VN - Malaysia đath kết quả cực tốt đưa VN đạt đến đỉnh vinh quang sau 1/2 thế kỷ đợi chờ. Các bạn trẻ U23 thân yêu của tôi ơi! Hãy quên đi kết quả 3-1 ở vòng bảng với người Mã, hãy vào trận với tất cả một bầu nhiệt huyết quyết thắng, một bản lĩnh vững vàng, một trí tuệ sắc sảo, những vũ điệu sampa sẵn có, một sự cảnh giác cao độ trước những toan tính của các cầu thủ Malaysia. Cả dân tộc đang đứng bên cạch các bạn, chúc các bạn thành công để viết nên một trang sử đẹp trong nền bóng đá VN. Xin gửi tới HLV Calisto và các bạn trẻ U23 VN lời chào thân ái và niềm hy vọng lớn lao nhất
Được gửi bởi: ngoc tam
Gửi lúc: 13:11 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào
Các anh ơi em tin các anh sẽ chiến thắng,80 triệu con tim luôn ở bên các anh.Các anh hãy chiến đấu hết mình nhé. Em chúc các anh thành công.
Được gửi bởi: Vũ Văn Tùng
Gửi lúc: 10:38 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào
Tôi hết sức cảm động khi các cầu thủ lăn xả thân mình để tìm bàn thắng, và cảm thấy căm giận đối phương chơi bóng hết sức thô bạo để các cầu thủ nhà phải oằn mình trong đau đớn, lúc đó tôi cảm thấy yêu quí biết bao các chàng trai trẻ VN vì tổ quốc vì màu cờ sắc áo VN... Hãy cố gắng và chiến đấu quên mình vì đất nước VN thân yêu các bạn nhé, chúng tôi sẽ luôn đồng hành và theo sát cánh bên bạn, chúng tôi yêu các bạn và luôn biết ơn các bạn.Xin chúc cho các bạn một phong độ đỉnh cao, một tinh thần đầy "thép sắc lạnh" và trong lòng là một bầu "nhiệt huyết đầy máu lửa" luôn sục sôi khao khát chiến thắng, và khẳng định cho thế giới ghi nhớ một thương hiệu đầy tự hào: "TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM"
Được gửi bởi: Nguyễn Bảo Sơn
Gửi lúc: 10:07 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào
Không còn bao lâu nữa! Trận trung kết sắp bắt đầu, nhưng tôi tin rằng những giây phút của trận trung kết ấy đã có sẵn từ lâu trong trái tim của những người con Việt Nam. 1 mùa Sea Games quá ấn tượng của cả đội bóng mang cái tên hùng hồn "Việt Nam". Tôi tin vào một chiến thắng cho buổi chiều ngày hôm nay và hơn 85 triệu trái tim Việt cũng đang tin vào điều đó. Tất cả chúng tôi luôn sát cánh bên đội tuyển Việt Nam, các bạn hãy chơi với một tinh thần thi đấu thật thoải mái, đầy niềm tin và đầy bầu nhiệt huyết nhé! Tôi yêu các bạn... Tôi yêu 2 tiếng thiêng liêng "Việt Nam".
Được gửi bởi: Thế Nhật
Gửi lúc: 09:17 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào
Tôi tin rằng các chàng trai U23 Việt Nam của chúng ta sẽ chiến thắng, tôi mong rằng Việt Nam chiến thắng ở Sea games lần này và sau đó sẽ nhường lại " cái ao làng" ở khu vực cho các quốc gia đàn em và Việt Nam sẽ vươn ra đấu trường Châu á,bản thân tôi cũng rất mong rằng ông " thầy phù thủy Bồ Đào Nha" sẽ lại dẫn rắt các học trò của minh vươn ra đấu trường Châu á. Cám ơn ông "Tô" đã đem niềm hạnh phúc đến cho 86 triệu dân Việt Nam, mong rằng Liên đoàn bóng đã việt Nam VFF sẽ làm một gì đó để ghi mãi được công ơn của " phù thủy " này
Được gửi bởi: Lê Đình Tuấn
Địa chỉ email: Ledinhtuan@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 09:16 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào
Với những gì thể hiện ở vòng bảng, Việt Nam dư sức đánh bại Malaysia để dành ngôi vô địch sao bao năm chờ đợi. Cố lên! Hàng triệu con tim đang hướng về các bạn.
Được gửi bởi: Bùi Vũ Lộc
Địa chỉ email: vuloc.huong@yahoo.com
Gửi lúc: 09:13 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào
đội bạn không phải là dội vùa­ minh mong các anh hãy thận trọng mình tin các anh sẽ chiến thá­ng chúc dt việt nam vô địch
Được gửi bởi: võ tấn đạt
Gửi lúc: 07:27 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào
Mặc dù đang sống ở Mỹ nhưng trái tim yêu bóng đá của tôi chắc không thua kém gì các fan từ Việt Nam . Trước trận VN đá với Combodia tự nhiên satellite nhà tôi bị mất tính hiệu tối hôm đó tôi phải đem tv lên nốc nhà để xem và bị cảnh sát gọi xuống nhắc nhỡ vì nốc nhà cấp 4 hai máy nhà suôi xuóng nên ngồi trên đó vịnh tv để coi thì rất nguy hiểm . Sở dĩ tôi kể chuyện này để cho mọi người biết lòng đam mê bóng đá của tôi không kém gì các fan từ VN đâu . Muốn coi được các trận đấu tôi tôi phải dậy từ 1 giờ khuya bên đây , coi xong đi làm rất mệt mà vẫn không bỏ lỡ trận nào . Chưa bao giờ tôi thấy tuyển VN đá hay như kỳ Seagame này , tôi nghĩ Việt Nam là một Brazil của Đông Nam Á , có nhiều cầu thủ giỏi vượt hẳn các đội khác . Xin chúc các cầu thủ chúng ta chơi môt trận chung kết thật sôi nổi hấp dẫn để cống hiến những giây phúc tuyệt vời cho mọi người VIệt Nam ở nhiều nơi trên thế giới . Chúc các bạn thành công .
Được gửi bởi: Trần Thanh Tùng
Gửi lúc: 07:23 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào
tất cả chúng ta chắc chắn chưa ai qưên được vụ cá độ của các cầu thủ U23 VN do Quốc Vượng cầm đầu chứ?thế lên tôi muốn nhắc các cầu thủ chúng ta muốn giành chiến thắng trước hết hay chiến thắng chính mình đã hãy vượt qua mọi sự cám dỗ để giành vinh quang về cho đất nước.tôi tin các bạn sẽ lam được.cố lên!chúc VN chiến thắng.tất cả chúng tôi luôn bên cạnh các bạn.cổ vũ hết mình cho các bạn!Viet Nam Vô Địch!...
Được gửi bởi: thieugia
Gửi lúc: 02:33 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào
Việt nam cố lên!giấc mơ vàng sẽ thuộc về chúng ta
Được gửi bởi: nguyen van thang
Gửi lúc: 02:15 17/12/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem