U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”20:8 16/12/2009

Ở buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận tái đấu với U23 Malaysia ở trận chung kết SEA Games 25, ông Calisto lại hâm nóng không khí của các học trò khi ông muốn tất cả tập trung cao nhất cho trận đấu “sống còn” tại Sân vận động Quốc gia Lào chiều 17/12.

>> Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
>> HLV Vũ Quang Bảo: 'Tôi tin U-23 VN sẽ vô địch!'
>> HLV Malaysia “lên gân” trước trận chung kết SEA Games 25

Tập luyện ở sân Học viện Ngân hàng Lào, HLV Calisto đã “nắn” lại những bước chuẩn bị cuối cùng của các học trò cho trận chung kết.

Từ phương án đá với đội hình có 3 trung vệ, đến việc chuyển sang đội hình hàng ngang với 4 hậu vệ thường chơi, HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam đã tính đủ cách để đương đầu với U23 Malaysia cả khi tấn công lẫn khi phòng ngự, đặc biệt những miếng phản công mà ông muốn các học trò tận dụng triệt để.

Vẫn sẵn sàng “quát” các cầu thủ U23 VN khi họ thực hiện không đúng ý đồ, ông Calisto đã luôn miệng nhắc học trò tập trung trong từng pha bóng. Xuân Hợp, Ngọc Anh….có những lúc sơ suất đã bị ông thầy người Bồ Đào Nha “xạc” thẳng thừng.

Ông Calisto muốn các học trò tập trung cao nhất cho trận chung kết. Ảnh: D.A

Ở bài tập chia đôi đội hình đá tập trên sân, đội hình 1 ban đầu được ông Calisto thử nghiệm vẫn là bộ khung đã thi đấu ở hiệp 2 trận gặp U23 Singapore (Thủ môn Tấn Trương, các hậu vệ Đình Đồng, Xuân Hợp, Long Giang, Hoàng Quảng, tiền vệ Chu Ngọc Anh, Thanh Hưng, Quý Sửu, Tiến Thành, Thành Lương, tiền đạo Thanh Bình).

Sang “hiệp 2”, Trọng Hoàng từ đội “quân xanh” đã chuyển sang thay Chu Ngọc Anh, Tiến Thành được đẩy sang cánh trái, nhường lại vị trí ở giữa sân cho Trọng Hoàng.

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Singapore được xem là lực lượng hợp lý nhất mà ông Calisto hiện có trong tay. Nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha đang tính đến những phương án chiến thuật khác để “giải quyết” được U23 Malaysia.

Với việc Trọng Hoàng đã sung sức và háo hức được thi đấu ở trận chung kết, ông Calisto đã cho hay: “Chúng ta đã thấy Trọng Hoàng không thể chơi đủ 90 phút vì thể trạng của anh ta không cho phép làm điều đó. Nhưng Trọng Hoàng sẽ chơi”.

Trước cơ hội được ông Calisto tung ra sân khi đối đầu với U23 Malaysia, Trọng Hoàng đã hoạt động rất tích cực để cùng đồng đội quyết làm nên chuyện trong cuộc đua với đối thủ cũng đang quyết “giật vàng” với U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Malaysia cũng đã không lạ với Trọng Hoàng vì ở trận 2 đội gặp nhau ở vòng bảng, Hoàng đã đá chính từ đầu và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở đầu hiệp 2 trước khi anh rời sân.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện chiều 16/12 để "chiến" với U23 Malaysia. Ảnh: D.A

Vì vậy, việc đội hình U23 Việt Nam tạo được sự linh hoạt trong các phương án tấn công lúc vào trận với U23 Malaysia, như khi họ đã thể hiện trước U23 Singapore, đang đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cả một tập thể để “chiến đấu” đến cùng với đối thủ ở trận chung kết.

Kết thúc buổi tập, ông Calisto đã chia sẻ một số thông tin về đội nhà. “Chúng ta đều thấy các cầu thủ đã chơi một trận rất tích cực với U23 Singapore nên việc họ mệt mỏi là bình thường. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm”, HLV Calisto cho biết.

“Malaysia là một đội mạnh, tôi không thấy họ có điểm yếu”, thuyền trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam đánh giá rất cao đối thủ của đội nhà ở trận chung kết SEA Games 25.

“U23 Việt Nam sẽ chơi theo cách của chúng tôi vì các cầu thủ của tôi cũng mạnh khoẻ. Ở trận chung kết, điểm mạnh, điểm yếu của hai đội là ngang nhau, nhưng điều quan trọng với chúng tôi là lối chơi tập thể”, ông Calisto bình luận.

Ông Calisto đã nhắc đến kết quả 8 trận bất bại của thầy trò mình từ khi U23 tập trung chuẩn bị cho SEA Games 25 đến nay. Nhưng U23 Việt Nam chỉ có thể tạo nên dấu son trong lịch sử bóng đá nước nhà nếu chiến thắng trong “cuộc chiến” chiều 17/12 ở Vientiane.

Lúc này, tâm trạng chung của nhiều cầu thủ là sự sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của giải đấu mà họ đã chuẩn bị, đã dốc hết sức và đang được chờ đợi để làm nên một chương mới cho bóng đá Việt Nam ở SEA Games.

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
Việt Nam sẽ làm nên chiến thắng ,VN vô địch
Được gửi bởi: DAO THANH TU
Địa chỉ email: tu_le0603@yahoo.com
Gửi lúc: 13:50 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
Theo dự báo từ trung tâm hải quân Mỹ chiều nay từ 17h - 19h bão katrina 2 sẽ đỗ bộ vào đất liền từ bắc tới nam Việt Nam sau đó Lan tỏa sang đất Lào yêu cầu bà con tìm nơi trú ẩn an toàn .
ALO ALO ...
Được gửi bởi: MINHTRI79
Gửi lúc: 09:07 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
nói ít làm nhiều, tôi tin là các cầu thủ của chúng ta với nh­ũng cầu thủ tốt nhất sẽ chiến thắng Malaysis với tỷ số 2-0
Được gửi bởi: Tạ Thành Vân
Địa chỉ email: van20034@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 08:53 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
Ngày hôm qua các cô gái vàng Việt Nam đã bước lên đỉnh vinh quang. Tôi tin rằng các chàng trai Việt với sự dẫn dắt tuyệt vời của Huấn luyện viên Calisto sẽ giành chiến thắng. Tôi dự đoán đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đối thủ Malay với tỷ số cách biệt 3-0
Được gửi bởi: Huỳnh Ngọc Trà
Địa chỉ email: trahuynhtk@gmail.com
Gửi lúc: 07:32 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
ngôi sao lớn nhất của tuyển vn hiện nay chính là calisto, hy vong VFF ko để đánh mất ông tô!!! quả thật mà nói tài năng của ông tô dư sức kiếm được 1 bến đỗ tốt hơn rất nhiều...
Được gửi bởi: hoailg
Gửi lúc: 02:43 17/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
Ngày hôm nay các cô gái vàng của chúng ta đã làm 80 triệu con tim Việt Nam ngây ngất trong men say chiến thắng. Thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại Seagame 25 không thể trọn vẹn nếu thiếu đi chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam mà chúng ta đã khao khát từ lâu. Giờ phút giành ving quang đã điểm. Các cầu thủ của chúng ta hãy chiến đấu với con tim nhiệt huyết và cái đầu thông thái. Hãy chiến đấu vì Tổ Quốc thân yêu!
Được gửi bởi: Đinh Anh Đức
Địa chỉ email: anhduc68@gmail.com
Gửi lúc: 23:49 16/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
Ngày hôm nay các cô gái vàng của chúng ta đã làm 80 triệu con tim Việt Nam ngây ngất trong men say chiến thắng. Thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại Seagame 25 không thể trọn vẹn nếu thiếu đi chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam mà chúng ta đã khao khát từ lâu. Giờ phút giành ving quang đã điểm. Các cầu thủ của chúng ta hãy chiến đấu với con tim nhiệt huyết và cái đầu thông thái. Hãy chiến đấu vì Tổ Quốc thân yêu!
Được gửi bởi: Đinh Anh Đức
Địa chỉ email: anhduc68@gmail.com
Gửi lúc: 23:46 16/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
chúng ta sẽ dành chiến thắng. và mong rằng VFF hãy thay đổi sau nhung chiến thắng vì tình yêu của nhung trái tim yêu bóng đá Việt Nam ( ILOVE VIET NAM )
Được gửi bởi: Ma Quang Thái
Gửi lúc: 23:24 16/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
Các chú cứ yên tâm, "Tô" tui đây sẽ quyết tâm đem cúp về cho các chú mát lòng mà, các chú cứ thong thả nghỉ ngơi sớm để tối mai lấy sức đi bão nhe.
Được gửi bởi: Calisto
Gửi lúc: 23:22 16/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam: Chỉ còn chờ “giờ G”
Nếu chơi đúng sức, tập trung tinh thần, riêng bản thân tôi tin chắc một điều chúng ta sẽ thắng Malai ít nhất với cách biệt 2 bàn. Nói điều đó các bạn đừng nghĩ là tôi quá tự cao với đội tuyển chúng ta, chúng ta tôn trọng họ nhưng cũng không đồng nghĩa chúng ta khó khăn đi tìm một chiến thắng. Tôi không phải là nhà bình luận hay dự đoán gì cả, tôi chỉ là một công dân Việt Nam bình thường yêu bóng đá như 80tr con tim Việt Nam. Tôi tin chắc một điều chúng ta sẽ chiến thắng người Mã, một chiến thắng khá dễ dàng với một cách biệt hiện diện trong suy nghĩ tôi... Chúc Thầy Tô mạnh khỏe, toàn đội giữ gìn sức khỏe để còn về nhà ăn Noen và Tết với gia đình nhé! Tôi yêu Việt Nam, hai tiếng Việt Nam luôn trong trái tim tôi...!
Được gửi bởi: Nguyen Thai Duong
Địa chỉ email: nguyenthaiduong9@yahoo.com
Gửi lúc: 23:14 16/12/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem