Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ19:58 16/12/2009

Ông đã đi vào lịch sử với tư cách là huấn luyện viên đầu tiên đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam thống nhất đến chức vô địch Đông Nam Á. Và hôm nay, ông lại đang đứng trước cơ hội cùng đội tuyển U23 Việt Nam làm nên lịch sử một lần nữa

>>HLV Vũ Quang Bảo: 'Tôi tin U-23 VN sẽ vô địch!'
>>"Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi"!
>>Hình ảnh U23 Việt Nam tập luyện trước trận chung kết
>>HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."

Có lẽ với những người hâm mộ bóng đá vừa phải, chỉ đến trận bán kết của đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Singapore vừa rồi, ngoài Thanh Bình và Thành Lương, những cái tên như Thanh Hưng, Ngọc Anh, Xuân Hợp, Tiến Thành… mới được nhớ đến nhờ màn trình diễn đầy tự tin của họ trước một đối thủ có tiếng là xương xẩu của Việt Nam lâu nay. Tương tự như vậy, một người hâm mộ bóng đá vừa phải sẽ rất khó nhớ được đến tên của 5 cầu thủ nổi bật đã cùng đội tuyển Việt nam đi vào lịch sử với chiến thắng vang dội trước đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết cúp bóng Đông Nam Á vào ngày 28/12/2008. Nhưng ở Việt Nam, kể cả những người không hiểu biết nhiều về bóng đá cũng phải biết đến ông: Henricque Calisto.

Ông đã đi vào lịch sử với tư cách là huấn luyện viên đầu tiên đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam thống nhất đến chức vô địch Đông Nam Á. Và hôm nay, ông lại đang đứng trước cơ hội cùng đội tuyển U23 Việt Nam làm nên lịch sử một lần nữa nếu giành huy chương vàng môn bóng đá SEA Games cho Việt Nam sau 50 năm chờ đợi.


Nhớ lại thời gian trước AFF cup 2008, Calisto phải chịu áp lực rất lớn từ mọi phía, đặc biệt là sự nghi ngờ, chỉ trích của áp đảo dư luận báo chí về năng lực cầm quân của ông qua những trận đấu chệch choạc của đội tuyển trong giai đoạn tập huấn và cả những trận đấu vòng bảng. Sau chiến thắng năm ngoái, không ít tờ báo, nhà báo, và nhiều chuyên gia đã rơi vào tình cảnh không biết phải nói thế nào vì đã chỉ trích ông hơi quá. Nhưng nay thì đã khác, Calisto, với cá tính quyết liệt và phong thái tự tin nhưng lại rất biết mình, biết người, đã giành được niềm tin, sự ủng hộ gần như tuyệt đối của cả các quan chức thể thao và người hâm mộ Việt Nam.

Để giành được sự tôn trọng này là điều không dễ dàng. Ông đã phải chứng minh bằng tài dùng người của mình qua sự thể hiện trên sân cỏ của nhiều ngôi sao trước đó hầu như vô danh. Ông đã phải chứng minh bằng những lựa chọn chiến thuật hợp lý cho từng trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Ông đã phải chứng minh bằng một lối đá đậm chất kỹ thuật và rất phù hợp với các cầu thủ Việt Nam. Và trên hết, phong cách bóng đá Calisto đã được thể hiện ngày càng đậm nét qua từng trận đấu: Khéo léo, tự tin, bản lĩnh, kỷ luật và quyết thắng. Với thời gian, Calisto của ngày hôm nay đã khác với người đàn ông vùng Địa Trung Hải những ngày đầu lạ lẫm đến với bóng đá Việt Nam. Ông đã rất thành công trong việc “điều chế” những tinh hoa của nền bóng đá Châu Âu để khắc phục những điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam, đưa nó phát triển đến một tầm vóc mới.

Và vì thế, trước trận chung kết bóng đá SEA Games chiều 17/12, trong lòng mỗi người dân Việt Nam và từng cầu thủ bóng đá là tràn ngập niềm tin chiến thắng.

Niềm tin chiến thắng không chỉ có bởi đội tuyển của của chúng ta đã gặp một đối thủ không thể dễ hơn nếu so với Thái Lan, Indonesia, hay Singapore. Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia đã nói lên điều đó.

Niềm tin chiến thắng còn đến từ sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng chục ngàn cổ động viên, đại diện cho hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá (có cả những người không hiểu nhiều về bóng đá) ở Việt Nam đã lặn lội từ quê nhà sang Lào để cổ vũ cho đội tuyển. Nó còn đến từ sự ủng hộ nhiệt thành của những người bạn Lào thủy chung, hữu nghị.

Và trên hết, niềm tin chiến thắng còn được thể hiện từ thực lực của đội tuyển, từ sự trưởng thành qua mỗi ngày của các cầu thủ, từ khát vọng làm nên lịch sử của mỗi thành viên dưới sự chỉ đạo tài tình và bản lĩnh của ông- Calisto.

Khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hội tụ đầy đủ, kẻ thù lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chính là tâm lý chủ quan, phấn khích thái quá và thiếu tôn trọng đối thủ. Điều này chắc chắn Calisto hiểu rõ. Hy vọng, khi chơi trên sân, các cầu thủ Việt Nam cũng hiểu điều đó sâu sắc như Calisto.

Giấc mơ vô địch Đông Nam Á đã được hiện thực hóa. Đây là thời điểm để biến giấc mơ vô địch SEA Games thành hiện thực. Chỉ khi vô địch SEA Games, bóng đá Việt Nam mới chính thức bước sang một trang mới và chúng ta mới có quyền nghĩ xa hơn. Hãy tin, Calisto và đội tuyển sẽ giúp Việt Nam dệt nốt giấc mơ này./.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
việt nam chiến thắng? việt nam cố lên
Được gửi bởi: nguyen lan
Gửi lúc: 14:26 17/12/2009
 
Bình luận:Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
qua những gì đội tuyển chúng ta thể hiện ở vòng bảng đến trận chung kết hôm nay tôi tin tưởng với sự cầm quân tài tình của ngài Calisto sẽ đem đến cho bóng đá VN một trang sử mới sau nửa thế kỉ chờ đợi . một lần nữa tôi chúc mừng đội tuyển VN và ngài Calisto sẽ thành công sau 90 phút 17 h chiều nay .
Được gửi bởi: LÊ THÀNH CÔNG
Gửi lúc: 09:24 17/12/2009
 
Bình luận:Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
Việt Nam chúng ta so với đối thủ Malay đang ở cửa trên, tôi tin vào một chiến thắng cho đội tuyển chúng ta. Điều quan trọng lúc này tập thể đội bóng không được chủ quan vì chúng ta đã vượt qua họ ở vòng bảng. Gặp Malay chúng ta phải thi đấu trên 100% phong độ và khắc phục điểm yếu hàng hậu vệ, mặc dù lối chơi của Malay khác với lối chơi của Sing họ không có nhiều pha tạt cánh, đánh đầu nguy hiểm nhưng hãy nhớ lại trận đấu của họ với chúng ta ở vòng bảng và chung quy lại "cẩn tắc vô áy náy" không ngoại trừ họ theo dõi rất kỹ những tình huống chống bõng bổng không tốt của chúng ta có như vậy mới có được kết quả khả quan. Nhưng tôi tin tưởng vào ông Cal, vào Lương dị, vào Thanh Hưng, Thanh Bình... CHÚC ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM CHIẾN THẮNG
Được gửi bởi: HoangMinh
Địa chỉ email: juvenquasimono@gmail.com
Gửi lúc: 08:06 17/12/2009
 
Bình luận:Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
Đội tuyển Việt Nam cố lên, 80 triệu cổ động viên trong cả nước đang hướng về trận đấu chiều nay với Malaysia. Tôi tin ông Calisto sẽ biết làm thế nào để đội bóng của chúng ta sẽ giành chiến thắng... Người Mã sẽ phải ôm hận trong trận chung kết này. Việt Nam vô địch...
Được gửi bởi: Vũ Thành Du
Địa chỉ email: thanhduc6bp19@yahoo.com
Gửi lúc: 07:33 17/12/2009
 
Bình luận:Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
Đội tuyển Việt Nam cố lên, 80 triệu cổ động viên trong cả nước đang hướng về trận đấu chiều nay với Malaysia. Tôi tin ông Calisto sẽ biết làm thế nào để đội bóng của chúng ta sẽ giành chiến thắng... Người Mã sẽ phải ôm hận trong trận chung kết này. Việt Nam vô địch...
Được gửi bởi: Vũ Thành Du
Gửi lúc: 07:31 17/12/2009
 
Bình luận:Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
đội bóng dá nũ đã vô địch chiều nay nếu đội bóng đá nam vô dịch nữa thì giống như long phượng sum vầy . tôi tin nếu thể hiện bản lĩnh như những trận đấu trước thì U23 sẽ vô địch!
Được gửi bởi: bahung_bkpro
Gửi lúc: 02:12 17/12/2009
 
Bình luận:Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
Trong bóng đá yếu tố may rủi cũng rất quan trọng các bạn ạ! Nhưng haỹ xem đội tuyển của chúng ta thi đấu từ đầu giải và qua từng trận đấu các bạn sẽ nhận thấy đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ vô địch 99,999% còn yếu tố may mắn thì chỉ là con số rất nhỏ mà thôi! Các bạn hãy tin ở lời tôi nói với các bạn nhé!
Được gửi bởi: Nguyễn Tuấn Khanh
Gửi lúc: 01:28 17/12/2009
 
Bình luận:Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
Chúng ta đang đi trên mây, nhưng hãy nhớ ngày mai trước mắt các cầu thủ U23 VN là một đội đầy khí thế phục thù. Cứ nhìn cách họ tranh bóng, cướp bóng, giữ bóng và những đòn phản công rất chắc mà tôi cứ lành lạnh sườn. Bóng đá mà! Quả bóng tròn! Nó xoay đủ chiều.Giờ thì phải nói đến chữ MAY vì thực ra tỉ lệ thắng thua tôi cho là 50/50%. Hãy kiềm chế chút nữa các bạn ơi, chúng ta chưa đến giờ G mà! Rất tin thầy Tô và vô cùng bái phục thầy. Hẳn thầy đã có những bài "tủ" như bao lần thầy đã dở cho thiên hạ "lác" mắt. Cầu chúc các cầu thủ của chúng ta có sức khỏe và trí thông minh cùng lòng quả cảm để dành lấy chiến thắng! Chúng ta cùng nín thở chờ đợi nhé để rôì cả trời đất VN vỡ òa ngất ngây chiến thắng.TIẾN LÊN VIỆT NAM ƠI !
Được gửi bởi: Đinh Văn Hiền
Gửi lúc: 23:29 16/12/2009
 
Bình luận:Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
Đội tuyển nữ Việt Nam đã vô địch Sea Games 25 đầy xứng đáng.Ngày mai,khi mà đội tuyển nam của chúng ta giành được chiếc cup vàng Sea Games sau bao năm dài chờ đợi,thì chúng ta sẽ thâu tóm cả 2 HCV môn bóng đá tại kỳ Sea Games này.Một điều thật tuyệt vời!Việt Nam chiến thắng!!!!!!!!!!!!
Được gửi bởi: Tuấn Anh
Gửi lúc: 23:11 16/12/2009
 
Bình luận:Calisto sẽ dệt nốt giấc mơ
Ngài Calisto, Ngài thật tuyệt vời, nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn Ngài. Ngài đã giúp bóng đá Việt Nam như ngày hôm nay. Tôi hy vọng Ngài sẽ giúp bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa.
Được gửi bởi: Tạ Hoàng Quân
Địa chỉ email: tahoangquan@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 22:31 16/12/2009
Trang:
1234
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem