Lặng lẽ Vientiane16:29 16/12/2009
Hai ngày sau thất bại của đội tuyển nam Lào trước Malaysia tại vòng bán kết SEA Games 25, thủ đô Vientinae dường như yên tĩnh hơn. Không còn những tiếng hô “Lào Su Su” nữa khi người dân Vientiane cảm thấy hụt hẫng vì đội nhà chẳng thể lọt vào gặp Việt Nam ở trận chung kết “trong mơ”.
>> CĐV Việt Nam "nhuộm đỏ" Vientiane
>> Bên lề SEA Games: Nhiều bóng hồng tới Vientiane
>> Nhật Ký SEA Games 25: Từ Vientiane hướng về Hà Nội
Hai tối qua, đường phố Vientiane dường như vắng hơn. Dân Lào vốn không quen thức khuya nhưng cũng cố gắng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đoàn quân HLV Reidl ở vòng bảng. Đội tuyển Nam Lào đã lọt vào bán kết tại SEA Games 25 sau hơn 40 năm chờ đợi. Anh Hoàng Minh, người Lào gốc Việt nói với giọng lơ lớ: “Kể từ ngày khai mạc SEA Games 25, sinh hoạt ngày thường của chúng tôi thường xuyên bị xáo trộn. Cuộc sống tại Vientina vốn yên tĩnh lắm và hầu như đến khoảng 11h là tất cả mọi người đã đi ngủ. Mấy ngày SEA Games 25 khiến gia đình tôi thức muộn hơn, đi xem đội tuyển đá trên sân vận động quốc gia về cũng là khoảng 10h30. Vào thêm mấy quán Bar uống bia rượu ăn mừng đến 1-2h sáng là chuyện bình thường”.
 |
| Đường Lane Xang - trung tâm ở thủ đô Vientiane trở nên yên tĩnh khi đội tuyển Nam Lào bị loại tại vòng bán kết SEA Games 25. Ảnh: Phạm Quân |
Người dân Vientiane vốn quen ngủ sớm, họ xáo trộn sinh hoạt thường ngày trong thời điểm đoàn quân HLV Reidl gặt hái thành công tại vòng bảng. Trận bán kết giữa Lào và Malaysia kết thúc, đội tuyển Lào bại trận và dừng chân trước ngưỡng cửa chung kết. Người dân Lào tại Vientiane lại trở về với cuộc sống yên tĩnh vốn dĩ của họ. Các môn thể thao khác cũng không có nhiều hy vọng bởi ở đấu trường Đông Nam Á, Lào chưa phải là quốc gia có tiếng nói ngay cả khi SEA Games 25 được tổ chức trên đất nước “Triệu Voi”.
Những tối qua đường phố thủ đô Vientiane yên tĩnh lạ thường. Thỉnh thoảng có vài nhóm người đi lại thì đó là người Việt Nam. Khách du lịch Việt Nam đi chơi muộn và ăn nhậu đêm, một vài phóng viên báo chí vừa kết thúc công việc trong ngày rồi tranh thủ ra ngoài ăn tối. Người dân Vientiane quay lại với chiếc tivi trong nhà và đi ngủ theo “đồng hồ sinh học” thường ngày của họ.
Đường phố tại Vientiane vốn rất rộng và sạch (hầu như toàn đường hai chiều), ôtô nhiều hơn xe máy. Đường rộng, người ít khiến bầu không khí càng trở nên vắng lặng và yên tĩnh trong hai ngày qua. Dân Lào buồn! Vientiane cũng buồn và người dân Lào đều hiểu rằng rất khó để lặp lại kỳ tích vào bán kết ở những kỳ SEA Games trong tương lai.
Một cảnh sát giao thông tại Vientiane tâm sự rằng họ chỉ làm việc vất vả nhất trong những ngày có đội tuyển U-23 Việt Nam thi đấu. Mỗi khi chiến thắng, lượng cổ động viên Việt Nam lại diễu hành trên đường phố ăn mừng khiến lực lượng cảnh sát vất vả trong việc điều khiển giao thông. “Tôi không biết ở Việt Nam lại có thói quen ăn mừng chiến thắng bằng cách đi dọc, đi ngang trên đường. Ở Vientiane, các phương tiện giao thông đi lại đúng luồng theo luật lệ và người đi bộ chỉ toàn qua lại trên vỉa hè. Không biết một ngày nào đó tôi có được sang Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến cảnh ăn mừng của người dân Việt Nam. Tôi có xem trên ảnh trên Internet thấy cờ Việt rợp trời, từng đoàn người đi xe máy, ôtô kín đường. Có lẽ các đồng nghiệp Việt Nam sẽ phải làm việc vất vả lắm để giữ giao thông khỏi ùn tắc”, Inkathep - cảnh sát giao thông thủ đô Vientiane nói.
Sống đâu quen đó, những người dân Việt Nam sang Vientiane sinh sống cũng không thể phá bỏ lối sống của người dân Lào. Những người sinh ra và lớn lên tại Lào (bố mẹ người Việt) thì càng đậm “chất Lào”. Chị Thu Phương (tên tiếng Việt) nói: “Bố mẹ tôi sang đây lập nghiệp cách đây hơn 30 năm. Sinh ra và lớn lên tại Vientiane nên tôi cũng quen với cuộc sống tại mảnh đất này. Về nhà thì phải nói chuyện tiếng Việt, ra ngoài đường gặp bạn bè thì nói bằng tiếng Lào. Nghe mấy người bạn kể chuyện ở Hà Nội mỗi lần có bóng đá là người người đổ ra đường vui lắm. Sẽ có dịp tôi về Hà Nội để chứng kiến cảnh tượng này. Ở Vientiane thì chẳng bao giờ có đâu vì người dân ở đây sống khá khép kín và sinh hoạt đúng giờ giấc lắm”.
Chỉ còn 2 ngày nữa, SEA Games 25 sẽ kết thúc. Và thủ đô Vientiane sẽ chỉ còn người dân Lào, không cổ động viên Việt Nam, không phóng viên báo chí các nước tới đây tác nghiệp. Vientiane lại trở lại với nét đẹp yên tĩnh và lặng lẽ!
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|