Nhật Ký SEA Games 25: Từ Vientiane hướng về Hà Nội15:40 16/12/2009

Buổi tối ở Vientiane, cứ sau 11h là tất cả hàng quán đóng cửa, tất cả chìm trong sự tĩnh lặng. Nhưng trong cái tĩnh lặng của đêm ấy, vẫn có những người không ngủ. Vientiane nắng ấm, còn Hà Nội trời đang trở lạnh...

>> Nụ cười Việt Nam trên đất Lào
>> Ký sự SEA Games 25: Đêm trắng Viêng-Chăn


Ngày còn đi học, tôi đã từng rất yêu thích bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, say mê lắng nghe thầy giáo phân tích câu thơ:

….Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm…

Đêm Vientiane tĩnh lặng, trên status ở của sổ yahoo chat của những người đồng nghiệp của tôi vẫn là những dòng chữ: “đêm Vientiane nhớ vợ, nhớ con”. Sang Lào theo lịch trình của ĐT bóng đá, ở Lào đã hơn hai chục ngày, những ngày này đã là những ngày tác nghiệp cuối cùng, nhưng cũng là vất vả nhất đối với nhiều phóng viên. Ngay trong khi tôi ngồi viết những dòng này, phóng viên Phạm Quân đã chạy ra ngoài mua Card Unitel để gọi về nhà, để được nghe giọng cậu con trai nói rằng nhớ bố.

CĐV Việt Nam đang nóng lòng chờ tấm HCV của bóng đá nữ

Ngày hôm nay, những “dáng kiều thơm” của chúng ta sẽ ra quân trong trận đấu tranh ngôi hậu bóng đá nữ Đông Nam Á. Mục tiêu của các cô gái Việt Nam sẽ là đòi lại ngôi hậu từ tay Thái Lan. Những cô gái quần đùi áo số chẳng có được vẻ đẹp tha thướt, yểu điệu, nhưng trong lòng tất cả chúng ta, họ vẫn là những “dáng kiều thơm”. SVĐ Chao Anuvong sẽ vẫn được nhuộm một màu Đỏ Việt Nam. Phụ nữ là một nửa thế giới, và đó là “một nửa” đầy yêu thương. Các học trò của ông Trần Vân Phát sẽ được động viên tinh thần bằng niềm tự hào Việt Nam, bằng niềm đam mê bóng đá, và bằng cả những yêu thương ngọt ngào.

Ngày hôm qua, ngay sau khi Huỳnh Nhất Thống giành tấm HCV Judo, tôi hỏi Nhất Thống: “Em muốn nói gì sau khi giành được tấm HCV này”. Chàng trai trẻ sinh năm 88 mỉm cười: “Em muốn dành tặng tấm HCV này cho tất cả mọi người, tặng cho thầy em, cho đồng đội của em. Giờ em chỉ muốn chạy ngay ra ngoài để gọi điện về cho bố mẹ em ở Đồng Tháp biết tin thôi”.

Đài TH Đồng Tháp đã cử phóng viên sang Lào để làm phóng sự về các VĐV Đống Tháp thi đấu tại SEA Games, đặc biệt là thủ thành Tấn Trường, hay tiền đạo Thanh Bình. Nhiều người Nghệ An qua Lào để cổ vũ bóng đá, cổ vũ cho Ngọc Anh, Công Minh, Trọng Hoàng…còn người Thanh Hóa thì tự hào với Tiến Thành, Đình Tùng. Ai cũng có một quê hương, và có cùng chung niềm tự hào: chúng ta là Việt Nam.

Sau trận thắng của ĐT U23 Việt Nam trước Singapore, các CĐV Việt Nam làm Vientiane trở nên sôi động. Nhưng sự sôi động đó không kéo dài, mà chỉ đến 11h, đường phố lại trở nên vắng lặng. Những màn hình vi tính lại được bật lên, để người ở Vientiane có thế biết được, ở Hà Nội, hay TP.HCM, người nhà mình đổ xuống đường ăn mừng ra sao. Cái không khí rộn rã bên hồ Gươm như được truyền sang đây, những lời nhắn ngắn ngủi: “xuống đường ăn mừng thôi, chiến thắng rồi”.

Mà SEA Games đâu chỉ có bóng đá, với rất nhiều HCV mà đoàn thể thao Việt Nam giành được, tin chiến thắng vẫn tới tấp bay về. Càng gần những ngày cuối, các VĐV Việt Nam vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang bám đuổi sít sao Thái Lan trên bảng tổng sắp.

Đọc bản tin dự báo thời tiết, Bắc Bộ trời đang trở rét. Vientiane vẫn nắng nóng, và hơi có chút se lạnh về đêm. Chiều nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ ra quân trong trận chung kết với Thái Lan, và ngày mai là trận chung kết bóng đá nam giữa Việt Nam và Malaysia.

Từ cái nắng ấm Vientiane hướng về Hà Nội, và tất cả chúng ta, đều cùng đang hướng tới vinh quang chiến thắng.

Rất gần thôi….
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Nhật Ký SEA Games 25: Từ Vientiane hướng về Hà Nội
chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn những phóng viên đang tác nghiệp tai Lào , những người đã cho chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của các VDV VN.Cám ơn các bạn.
Được gửi bởi: thanh hương
Gửi lúc: 14:42 17/12/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem