Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam13:59 16/12/2009

Chuẩn bị cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games 25 gặp Việt Nam, HLV Rajagobal của Malaysia cho gọi trở lại một trụ cột trên hàng công - người về nước hôm thứ năm tuần trước để chữa đau mắt.


>> HLV Riedl đặt cược vào U23 Việt Nam
>> HLV Calisto: "Thật khó để lặp lại một chiến thắng..."


Tổng thư ký Datuk Azzuddin Ahmad của Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết, ngôi sao tấn công Mohd Zaquan đã bay sang Lào sáng thứ ba sau khi nhận được lệnh của HLV. Tiền đạo 22 tuổi này cũng chính là người nhận thẻ đỏ trong trận đấu tại vòng bảng với Việt Nam (Malaysia thua 1-3).

Hãng tin Bernama bình luận, sự có mặt của Zaquan sẽ giúp HLV Rajagobal có thêm một sự lựa chọn trên hàng công. Malaysia còn ba tiền đạo khác là Norshahrul Idlan Talaha, Mohd Fakri Saarani và Abdul Manaf Mamat.

Malaysia có thể gây khó khăn khi gặp lại Việt Nam trong trận chung kết.

Đưa đội Malaysia lọt vào trận chung kết SEA Games lần đầu tiên kể từ năm 2001, Rajagobal hy vọng rằng, chương mới trong sự hồi sinh của bóng đá Malaysia sẽ không phải là một ánh bình minh giả. HLV này nói: "Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn khát khao ngôi vô địch với những câu chuyện cũ và nỗi buồn cố hữu.

Tôi hy vọng mọi người tiếp tục cổ vũ đội bóng bất kể kết quả cuối cùng như thế nào. Tôi đảm bảo rằng, các cầu thủ sẽ chơi hết sức trong trận chung kết. Với ý chí cố gắng đến hy vọng cuối cùng và sự hưng phấn, tôi hy vọng lần này sẽ thành công, nhưng quan trọng hơn đó là sự hồi sinh của bóng đá Malaysia".


Tổng thư ký Datuk Azzuddin Ahmad cho hay, ông đã kêu gọi các VĐV của Malaysia không phải thi đấu trong ngày thứ năm, đến sân để cổ vũ đội bóng đá nam nhằm chấm dứt nỗi khát khao kéo dài 20 năm. Lần gần nhất Malaysia giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games là kỳ năm 1989, trên sân nhà Kuala Lumpur.

Ở vòng bảng, Malaysia từng bị đẩy vào thế khó sau khi thua Việt Nam 1-3. Nhưng họ đã tiến vào chung kết sau các trận thắng liên tiếp trước Campuchia, Thái Lan (2-1) và chủ nhà Lào (3-1). Vì vậy, HLV Calisto cho rằng Malaysia sẽ khác khi tái ngộ Việt Nam ở trận tranh HC vàng, vào 17h ngày 17/12.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam
Tôi cũng tin Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng trước Malasia hồi sinh,nhưng cho dù malasia có hồi sinh đến đâu thì cũng sẽ thua Việt Nam chúng ta.Nhưng các anh phải cẩn thận nha.Chúc bóng đá Việt Nam thành công
Được gửi bởi: le hoang chang
Địa chỉ email: lehoangchang@yahoo.com
Gửi lúc: 11:56 17/12/2009
 
Bình luận:Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam
việt nam chúng ta sẽ thắng, việt nam thắng malai ở vòng bảng tôi tin chắc rằng sẽ lập lại kịch bản cũ ở trận chung kết lần này và thắng 1 tỉ số cách biệt.
Được gửi bởi: phan đình ánh
Gửi lúc: 07:44 17/12/2009
 
Bình luận:Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam
Việt Nam Chúng Ta Quyết Thắng Ở Quê Nhà Hàng Triệu Con Tim Đang Mong Đợi Và Chờ Tin vui Chiến Thắng Của Đội Tuyển Việt Nam Việt Nam Vô Địch
Được gửi bởi: Nguyễn Thanh Đức
Địa chỉ email: anhcodon_nd@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 07:15 17/12/2009
 
Bình luận:Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam
Malay chưa bao giờ xứng là đối thủ của Việt Nam. Chỉ có Thái Lan , Indonesia rồi kế đến là Singapo thì Việt Nam ta mới dè chừng thôi . Còn Malaysia còn không bằng cả thằng Myanmar ngựa ô nữa kìa. Dù cho có triệu tập ...Abu Sayak thì cũng đừng hòng mà phỗn tay trên của Việt Nam nhé .
Được gửi bởi: Pu Pu
Gửi lúc: 21:27 16/12/2009
 
Bình luận:Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam
Mã Lai vào tới trận chung kết họ chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với lúc gặp VN ở vòng bảng. Hãy nhớ lai SUZUKI CUP 2008. Việt Nam cũng thua toàn diện trước Thái Lan ở vòng bảng nhưng khi gặp lại Thái trong trận chung kết thì sao. Nói vậy để biết rằng khi trận đấu chưa kết thúc thì các học trò của thầy Tô cần phải biết giữ cái đầu lạnh không được chủ quan khinh địch và cố gắng tuân thủ tốt đấu pháp của thầy Tô. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ vô địch.
Được gửi bởi: Dien Trinh
Gửi lúc: 20:59 16/12/2009
 
Bình luận:Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam
Lần này vào CK Malay quyết tâm lắm , đội tuyển ViỆT Nam cẩn thận đừng nên chủ quan ,tôi cũng chúc U23 Việt Nam sẽ đem thêm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam
Được gửi bởi: Trần Văn Hưng
Gửi lúc: 20:40 16/12/2009
 
Bình luận:Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam
Lần này vào CK Malay quyết tâm lắm , đội tuyển ViỆT Nam cẩn thận đừng nên chủ quan ,tôi cũng chúc U23 Việt Nam sẽ đem thêm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam
Được gửi bởi: Trần Văn Hưng
Gửi lúc: 20:38 16/12/2009
 
Bình luận:Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam
Người Mã đang mơ tưởng rồi. Việt Nam sẽ cho họ thấy sự mơ tưởng đó thật là viễn vông. Ngôi hậu đã có chủ, ngày mai ngôi vương sẽ về ta. Chúng ta sẽ ngự trị Đông Nam Á
Được gửi bởi: Đào Ngọc Quang
Địa chỉ email: dnquang2588@gmail.com
Gửi lúc: 19:20 16/12/2009
 
Bình luận:Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam
Malaysia quyết thắng VN chúng ta ư, năm mơ đi bạn , tôi tin với những gì đã thể hiện rõ ràng các cầu thủ của chúng ta Chắc chắn sẽ đoạt đước Cúp vàng, VN vô địch
Được gửi bởi: Huy Tuấn
Gửi lúc: 16:37 16/12/2009
 
Bình luận:Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam
Thái Lan mạnh hơn Malai nhưng họ bị Malai lật ngược vào những phút chót, lí do đơn giản là TL thi đấu thiếu tập trung, chủ quan. Trong thể thao chủ quan là một yếu tố không nên có. Anh Tuấn là 1 ví dụ.Tôi tin U 23 VN sẽ không như thế. Khát vọng của họ là rất lớn. Chưa bao giờ họ có huy chương vàng Seagames vì thế họ biết họ phải làm gì. Cố lên các bạn VN.Các bạn về nước sẽ được tôn vinh như những người hùng. Chúc các bạn thành công!
Được gửi bởi: Quang tèo
Gửi lúc: 15:49 16/12/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem