"Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi"!11:21 16/12/2009
Khi xa Tổ quốc, một nụ cười, một câu nói, một cử chỉ cũng có thể làm ta cảm thấy ấm lòng. Bạn sẽ thấy như được sống giữa quê hương nơi đất khách. Bạn vững tin hơn, bởi đằng sau ta là Tổ quốc, bên cạnh ta là đồng bào. Ta mạnh hơn khi không đơn độc, ta thăng hoa hơn bởi sự đồng điệu về tâm hồn.
Một trận đấu không chỉ bao hàm chuyện thắng - thua. Đặc biệt là trận đấu trên sân khách. Tôi và cả các bạn nữa không khỏi tự hào khi được chứng kiến cảnh sắc đỏ nhuộm kín các khán đài, hai tiếng Việt Nam vang dội trên khắp thủ đô nước bạn. Chúng ta biến SEA Games 25 thành sân nhà, thành nơi biểu trưng khát vọng và niềm kiêu hãnh của một dân tộc yêu bóng đá.
Tôi nhớ và thực sự xúc động khi giữa cơn sốt lên đến đỉnh điểm, một tấm vé giá gần triệu bạc nhưng vẫn có không ít đồng bào của chúng ta đứng ở cổng tìm người cho, chứ nhất định không bán! Giữa lúc mọi người tranh thủ thời gian để tìm một chỗ ngồi ưng ý thì hành động đứng lại, tìm người cho vé mới xúc động làm sao! Hành động đó cho thấy sự hào phóng, cố kết, yêu thương giữa những con dân nước Việt, điều tưởng chừng đang mai một dần trong cuộc sống có quá nhiều toan tính.
 |
| “Hãy lớn lên và nhớ về Việt Nam, con gái nhé” - Ảnh: Phan Đăng Khoa |
Tôi cũng nhớ đến hình ảnh một Việt kiều bế cô con gái nhỏ đến sân cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam. Anh quá yêu bóng đá. Nhưng quan trọng hơn, anh quá thèm được hô to hai tiếng Việt Nam giữa ngàn vạn con người cùng chung dòng máu. Đây có thể là lần đầu tiên, anh và cháu gái bé bỏng được xem đội bóng của Đất Mẹ thi đấu. Và anh muốn con gái sau này lớn lên cũng phải yêu, phải nhớ đến quê hương, đến truyền thống dân tộc.
Tôi đã đi dọc con phố bên bờ sông Mekong của thủ đô Viêng Chăn trong đêm chiến thắng. Ngoài những vị khách áo đỏ đến từ Việt Nam còn có rất nhiều kiều bào của ta đang sống ở nước bạn. Không hẹn mà gặp, họ cùng hô vang hai tiếng Việt Nam đầy kiêu hãnh. Họ tự hào về Tổ quốc, quê hương mình. Tôi nhớ đến câu thơ: “Anh với tôi hai người xa lạ/ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau” của Chính Hữu. Từ sơ thành thân, từ người dưng thành tri kỷ, sợi dây liên kết giữa những con tim Việt chính là tình cảm với quê hương, lòng tự hào dân tộc. Tôi biết rất nhiều bạn trẻ trong đêm Viêng Chăn không ngủ. sinh ra tại Lào, hiểu biết về Việt Nam rất hạn chế, nhưng họ vẫn ý thức được dòng máu mình đang mang thuộc về dải đất hình chữ S.
Hôm qua, tôi và các đồng nghiệp vượt biên giới Lào sang tỉnh Udonthanni của Thái Lan, nơi có rất đông người Việt sinh sống. Cô bán hàng là một Việt kiều hỏi rằng, sao hôm nay có đông người Việt Nam thế! Khi biết chúng tôi đến dự SEA Games và hôm qua, Việt Nam thắng Singapore thì mắt cô sáng lên sự tự hào. Ồ, hóa ra khoảng cách về địa lý, quốc tịch không làm người ta xa nhau và tinh thần Việt tiếp tục sáng mãi, dù ở chân trời góc biển nào đó!...
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|